Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Phụ Khoa >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by dinhha (Hội Viên)
on 2016-12-16 00:24:39.0
Thầy ơi. E uong duoc đến thang thứ 9 rồi ạ. Đợt này tiến triển tôt thầy ạ. Ảm giác đau ngực k hề thấy, chỉ trừ khi gấp gáp thì thở dốc xíu thôi. Đại tiện phân hơi chặt, miệng bị nhiệt có vài vết lở. Và thầy giúp e với, mấy tuần gần đây e bị hôi miệng nặng lắm thầy ạ.e dùng đt nên nhắn tin hơi vắn tắt, có gì thầy thông cảm giúp e ạ. E cảm ơn thầy.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2016-12-16 09:33:14.0
Em thế tốt rồi, tết này ăn ngon rồi .
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Cát căn 1g
Xích thược 1g
lá tre tươi 10 lá.
sắc uống như cũ.
 
Reply with a quote
Replied by dinhha (Hội Viên)
on 2016-12-17 08:58:26.0
Dạ, tốt lên e mừng lắm thầy. Tất cả là nhờ thầy,e cảm ơn thầy nhiều lắm ạ
 
Reply with a quote
Replied by dinhha (Hội Viên)
on 2016-12-26 23:50:17.0
Chào thầy!
E đã uống đến thang thứ 9 của toa vừa rồi
E xin cập nhật tình hình"
+ Cảm giác đau k thấy xuất hiện, tuy nhiên đến thang thứ 7 thì có cảm giac hụt hơi, hơi nhói ở bên trái 1 xíu, chắc do không khí lạnh đột ngột vì trời đà nẵng đang nắng to thì chuyển qua lạnh vào sáng sớm ngày hôm sau
Đại tiện bình thường, miệng hết nhiệt

Thầy cho e toa tiếp theo với ạ
E cảm ơn thầy!

 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2016-12-27 09:45:28.0
Thế là khỏe hơn mình rồi đó, mình mỗi khi gặp bệnh nhân nặng thì thường đau tim, có khi đau mất vài ngày, có người nặng hơn nữa thì đau mất cả tháng.
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Cát căn 1g
Xích thược 1g .
sắc uống như cũ.

 
Reply with a quote
Replied by dinhha (Hội Viên)
on 2016-12-30 03:46:10.0
Dạ, vậy chắc e làm thầy đau nhiều nhất phải k ạ?
Hihi..........
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2016-12-31 19:23:22.0
hix... Không sao mà. Làm thầy thuốc là gánh bệnh cho người khác nhưng nếu vượt qua được thì rất tốt nếu không vượt qua thì sẽ thật nguy hiểm, mỗi một bệnh nhân là một thử thách, cũng như Đường Tăng phải qua nhiều kiếp nạn mới thành chính quả. Có lần mình gặp bệnh nhân yếu mình ốm cả tháng, nhiều lần gặp bệnh nhân nặng cả nhà cùng ốm. nhưng sau mỗi lần như vậy mình lại tiến hơn. Trừ những bệnh nhân nặng quá mình không đủ sức thì cũng phải tránh chứ không cứu gười chết đuối mình không khỏe không cứu được lại bị chết theo thì chẳng ích gì.
 
Reply with a quote
Replied by dinhha (Hội Viên)
on 2017-01-07 00:13:25.0
Chào thầy!
Hôm nay e đã uống được đến thang thứ 8 của toa vừa rồi
Tình hình khả quan thầy ạ: Làm việc với cường độ cao, áp lực nhiều thì lúc trước sẽ đau và mệt lắm, hôm nay thì chỉ hơi nhói và k mệt thầy ạ. Đôi lúc thở còn nghe khò khè, uống đến thang thứ 5 thì môi bị khô bong tróc da, miệng loét, nhiệt miệng, lúc tối hay có cảm giác khô khát nước, còn lại đều bình thường hết ạ

Nhờ thầy kê toa tiếp theo giúp e với ạ
E cảm ơn thầy!



 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-01-07 10:40:58.0
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
thiên hoa phấn 0,2g
Xích thược 1g .
sắc uống như cũ.
 
Reply with a quote
Replied by dinhha (Hội Viên)
on 2017-01-16 20:28:24.0
Chào thầy!
E đã uống đến thang thứ 9 của toa này rồi. Các biểu hiện khô môi, lở miệng đến thang thứ 5 thì không còn nữa. Tuy nhiên, đến thang thứ 8 ( ngày hôm qua) trời lạnh nhưng e mặc không đủ ấm nên bị trúng gió ( cảm giác có cơn lạnh chạy dọc sóng lưng) sau đó thì bị lạnh nửa phần lưng trên và đau ngực nhẹ lại thầy ạ. E uống liên tục nước nóng, ăn nóng và nghỉ ngơi thì cơn đau ngực hết. Hiện tại chỉ còn cảm giác hơi lạnh lưng thôi ạ.
Nhờ thầy kê toa tiếp giúp e với ạ
E cảm ơn thầy!
p/s: Thầy ơi! khoảng 2 tuần này e cảm thấy buồn nôn, chóng mặt thì liệu có sao không thầy

 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org