Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Phụ Khoa >> Bệnh ung thư buồng trứng- Kính mong các thầy cứu giúp

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Bệnh ung thư buồng trứng- Kính mong các thầy cứu giúp - posted by congsitran (Hội Viên)
on December , 06 2016
Con may mắn biết được diễn đàn này, kính mong các Thầy cứu giúp giùm mẹ của con!

Mẹ con năm nay 62 tuổi, có 2 con, nhà ở Đồng Tháp. Khoảng giữa tháng 7 năm nay, mẹ con đi khám bệnh thì phát hiện khối u ở buồng trứng. Sau khi làm các xét nghiệm ở bệnh viện ung bướu TPHCM thì bác sĩ chỉ định mổ. Mổ xong thì con được biết là mẹ bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3c và bác sĩ không cắt bỏ khối u vì lớn, sợ vỡ trong ổ bung. Tiếp theo mẹ được hóa trị (cisplatin và paclitaxel) 6 toa. Sau 3 toa siêu âm thấy khối u giảm 13 cm xuống 5 cm. Mẹ vào được 4 toa thì phải ngưng đến nay là hơn 2 tháng vì tác dụng phụ trên thận. Bác sĩ nói mẹ bị thận ứ nước nên cho truyền NaCl mỗi ngày 2 lít, uống thuốc lợi tiểu hàng ngày. Vào được 15 ngày thì mẹ con quá yếu, đi lại không đựoc vì phải nằm một chỗ để truyền, và các chỉ số cũng không thay đổi nhiều nên nhà con xin cho mẹ về, bác sĩ dặn uống nước nhiều và cho thêm thuốc lợi tiểu uống hàng ngày. Đến nay lên khám 2 lần xét nghiệm máu vẫn thấy các chỉ số về thận cao, bác sĩ lại cho truyền muối tiếp.

Tình trạng mẹ con lúc này: cách đây khoảng 1 tuần thấy bụng to lại(lúc đang hóa trị bụng xẹp), sờ vào thấy rắn (cứng), gồ ghề. Mấy ngày sau thì bụng mềm nhưng vẫn to. Cùng lúc đó thì mẹ con ăn không tiêu, ăn buổi sáng thì buổi trưa nôn hết, buổi trưa thì chiều nôn hết. 2 ngày gần đây thì mẹ không nôn nữa, thức ăn có vẻ tiêu được nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa đi tiêu. Dạo gần đây hay bị đau nhức đầu. Mẹ đi tiểu nhiều, không phù, nước tiểu trong.Sắc mặt mẹ còn hồng hào.

Hiện tại con thực sự rất lo lắng và hối hận vì không có kiến thức và tìm hiểu để mẹ tình trạng nặng như thế này.Con tìm được trang này và con có đọc bài viết về ung thư của Thầy Phó.

Con mong các Thầy có thể cứu giúp điều trị cho mẹ con. Con muốn đưa mẹ về nhà điều trị bằng đông y vì ở nhà mẹ khỏe hơn và được chăm sóc tốt hơn. Con lo sợ để mẹ lâu ở bệnh viện tình trạng sẽ ngày một nặng không cứu chữa được.

Con chân thành cám ơn các Thầy
 
Replied by congsitran (Hội Viên)
on 2016-12-06 21:51:00.0
Con bổ sung hồ sơ bệnh án theo mẫu, kính mong các Thầy cứu giúp cho mẹ của con.

HỒ SƠ BỆNH ÁN
1. LÝ LỊCH:
- Nữ, 62 tuổi
- Nghề nghiệp: mẹ làm nhiều công việc từ thủ thư, bán quà vặt cho trẻ nhỏ, lao công, giữ xe...
- Mẹ lập gia đình trễ, sinh 1 con trai lúc 33 tuổi và 1 con gái lúc 36 tuổi
- Cư ngụ tại Đồng Tháp

2. MÔ TẢ BỆNH LÝ
- Khoảng giữa tháng 7 mẹ cảm thấy đau âm ỉ ở bụng, đi khám phát hiện có khối u ở buồng trứng
- Sau khi làm các xét nghiệm ở bệnh viện ung bướu TPHCM thì bác sĩ chỉ định mổ. Mổ xong thì con được biết là mẹ bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3c và bác sĩ không cắt bỏ khối u vì lớn, sợ vỡ trong ổ bung. Tiếp theo mẹ được hóa trị (cisplatin và paclitaxel) 6 toa. Sau 3 toa siêu âm thấy khối u giảm 13 cm xuống 5 cm. Mẹ vào được 4 toa thì phải ngưng đến nay là hơn 2 tháng vì tác dụng phụ trên thận. Bác sĩ nói mẹ bị thận ứ nước nên cho truyền NaCl mỗi ngày 2 lít, uống thuốc lợi tiểu hàng ngày. Vào được 15 ngày thì mẹ con quá yếu, đi lại không đựoc vì phải nằm một chỗ để truyền, và các chỉ số cũng không thay đổi nhiều nên nhà con xin cho mẹ về, bác sĩ dặn uống nước nhiều và cho thêm thuốc lợi tiểu uống hàng ngày. Đến nay lên khám 2 lần xét nghiệm máu vẫn thấy các chỉ số về thận cao, bác sĩ lại cho truyền muối tiếp.
Tình trạng mẹ con lúc này: cách đây khoảng 1 tuần thấy bụng to lại(lúc đang hóa trị bụng xẹp), sờ vào thấy rắn (cứng), gồ ghề. Mấy ngày sau thì bụng mềm nhưng vẫn to. Cùng lúc đó thì mẹ con ăn không tiêu, ăn buổi sáng thì buổi trưa nôn hết, buổi trưa thì chiều nôn hết. 2 ngày gần đây thì mẹ không nôn nữa, thức ăn có vẻ tiêu được nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa đi tiêu. Dạo gần đây hay bị đau nhức đầu. Mẹ đi tiểu nhiều, không phù, nước tiểu trong.Sắc mặt mẹ còn hồng hào.
- Lúc làm các xét nghiệm trước mổ,

3. CÁC YẾU TỐ, HỘI CHỨNG LIÊN QUAN
- Mẹ cao 1m50. Trước khi mổ mẹ nặng 60 kg. Sau khi mổ và hóa trị mẹ sụt cân dần đến nay dao động khoảng 50 kg.
- Huyết áp gần đây nhất đo 13/8
- 1 tuần gần đây thỉnh thoảng có đau đầu, thường đau vào buổi chiều tối lúc căng thẳng, có hôm không bị đau, đau ở vùng gáy trở lên
- Hai chân và tay trong lúc hóa trị tê và mất cảm giác, đi đứng khó khăn, dạo gần đây ngưng hóa trị đã có đỡ hơn. Mẹ bị tật 1 chân (chân thấp chân cao) do lúc nhỏ bác sĩ tiêm thuốc vào mông nhưng lệch trúng dây thần kinh.
- Ăn uống ngon miêng. Ăn nhiều. 1 tuần gần đây bị nôn ói ra thức ăn chưa tiêu(ăn buổi sáng buổi trưa nôn, buổi trưa buổi chiều nôn. 2 ngày gần đây không thấy nôn.
- Thường hay thích ăn các loại thức ăn gì?
- Ở nhà dễ ngủ, ngủ từ 10g tối đến 6 giờ sáng, đêm có dậy đi tiểu nhiều. Trưa có hôm ngủ được có hôm không.
- Buổi sáng dậy và trong ngày thỉnh thoảng có ho, không đờm.
- Miệng không bị khô, cách đây 1 tháng có thấy khát nước nhiều nhưng gần đây không còn bị. Thích uống nước ấm nóng.
- Đại tiện: Trước khi điều trị bị bón, 1 tuần 1 lần. Khi vào hóa trị, mẹ đi phân thành khuôn dẻo, không còn bón. 5 ngày gần đây chưa đại tiện, xì hơi nhiều thành tiếng.
- Tiểu tiện: nước tiểu trong.
- Gần đây bụng to lại, đứng lâu mẹ thấy đau, không đi lại được nhiều nhưng vẫn cố gắng đi bộ buổi sáng một ít.

- Sắc mặt hồng hào


4. KINH NGUYỆT (nữ):
Mẹ mãn kinh khoảng 50 tuổi
 
Reply with a quote
Replied by httinh (Hội Viên)
on 2016-12-07 02:02:14.0
Chào bạn!
Mình nghĩ bạn nên cho mẹ bạn uống nước sắc lá đu đủ với cây trinh nữ hoàng cung hàng ngày.Nếu không có trinh nữ hoàng cung có thể uống lá đu đủ thôi cũng được. Bài thuốc này được nhiều người nói là hiệu quả bạn nên thử vì không tốn kém. Bên cạnh đó bạn ko nên bỏ điều trị bằng tây y.
 
Reply with a quote
Replied by congsitran (Hội Viên)
on 2016-12-07 02:19:25.0
Cám ơn bạn httinh.
Trong lúc mẹ vào thuốc hóa trị thì ở nhà có sắc thêm nước lá đu đủ cho mẹ uống. Hiện nay mẹ ngưng hóa trị vì tác dụng phụ trên thận. Bác sĩ không làm gì được khác ngoài việc cho truyền nước và kê viên uống lợi tiểu hàng ngày, theo dõi chức năng thận bằng xét nghiệm máu. Mẹ đã ngưng hóa trị hơn 2 tháng nay, trong lúc đó thì truyền nước và uống nước rất nhiều (nếu không truyền thì 1 ngày mẹ uống 3l nước đun sôi để nguội), tuy nhiên tình trạng thận không khả quan, bác sĩ nói không điều trị sẽ suy thận phải chạy thận nhân tạo. Mẹ vẫn tiểu nhiều(nhiều lần và nước tiểu nhiều), nước tiểu trong. Mẹ càng truyền nước thì người càng yếu vì nằm một chỗ, không đi lại được.
 
Reply with a quote
Replied by httinh (Hội Viên)
on 2016-12-07 02:27:11.0
Bạn ở đồng tháp cũng gần An Giang. Bạn lên chỗ hốt thuốc từ thiện trên bến Bắc Thanh BÌnh (Châu Phú, trên đường lên Châu Đốc) có chỗ hốt thuốc nam từ thiện. Ngày trước có người nhà bị bệnh thận, sưng mình. Nhờ uống thuốc nam ở đó mà hết triệt. Tuy nhiên ko biết bệnh của mẹ bạn thì hết không. Nếu có thời gian thì bạn đi thử.
 
Reply with a quote
Replied by congsitran (Hội Viên)
on 2016-12-07 02:29:59.0
Cám ơn bạn httinh đã nhiệt tình giúp đỡ.
 
Reply with a quote
Replied by niềm vui (Hội Viên)
on 2016-12-07 06:02:38.0
Mình ở đó nè htinh
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2016-12-07 10:50:11.0
Chào congsitran!
Có lẽ cái số của mẹ em là bị bác sỹ hành, nhỏ thì bị bs chích làm tai biến thọt chân, giờ về già lại bị hành trầm trọng hơn, trước khi vào khám chữa bệnh ở bv thì còn khoẻ, đi lại bình thường, sau điều trị (mổ cắt khối u rồi lại ko cắt chuyển sang xạ trị, xạ trị chưa xong lại phải đi chữa thận...)thì giờ nằm 1 chỗ, ăn uống ko được, thận suy..., thật tội nghiệp cho bà!
Theo tôi nhận định trước khi xạ trị mẹ bạn ngoài ung thư buồng trứng thì thận chắc chắn cũng đã suy yếu (thận hư bên đông y chứ ko phải tây y), do vậy khi xạ trị mới được 3 liệu trình thì thận mới suy nặng hơn bởi tác dụng phụ của hoá chất. Tuy nhiên chính các bác sỹ lại càng làm cho chứng thận suy của mẹ em nặng thêm khi ngày nào cũng truyền 2l nacl và bảo bệnh nhân uống nhiều nước. điều này có lẽ do bs nghĩ thận suy do hoá chất nên truyền nhiều nước, uống thuốc lợi tiểu, uống nhiều nước để cơ thể lọc và đào thải bớt hoá chất trong máu ra khỏi cơ thể, nhưng thận vốn đã suy yếu, lọc ko nổi nên mới gây ứ nước vậy mà ngày nào cũng tiếp nước,uống lợi tiểu uống nước nhiều thì thận càng phải làm việc nhiều lại càng suy yếu vậy sao mà lọc nổi , đã suy ngày lại càng suy, đó là cái vòng luẩn quẩn sẽ khiến cho bệnh nhân sớm muộn gì cũng phải chạy thận nhân tạo, đến lúc đó có thần y tái thế chắc cũng bó tay ẹm.
Vì vậy bệnh của mẹ em bây giờ ko phải là lo chữa cái khối u nứa mà là chữa vào cái thận của mẹ em trước, thanh lọc bớt độc tố của hoá chất để phục hồi sức khoẻ của mẹ em lên phần nào, sau đó mình sẽ kết hợp điều trị cả 2 thứ. Để chữa được bệnh cho mẹ em tôi nghĩ đó là một điều kỳ diệu, để phục hồi và nâng cao thể trạng, kéo dài thêm cuộc sống cho bà là có thể làm được em ạ. (một điều chắc chắn bây giờ là mẹ em ko thể mổ, cũng ko thể tiếp tục xạ trị nữa mà bây giờ chỉ có thể trông chờ vào sự kỳ diệu của thuốc Đông y thôi em ạ!)

trước tiên em có thể hốt cho mẹ em 3 thang thuốc sau về sắc cho mẹ uống ngay 2-3 lần để thanh lọc máu và phục hồi thận của bà.

sinh địa 20g
hoài sơn 12
sơn thù 12
đan bì 12
bạch linh 12
trạch tả 12
đỗ trọng 15
nhục quế (xuất khẩu)2
ô dược 12
bạch hoa xà 20
bán chi liên 15
trinh nữ hoàng cung 12
cỏ nhọ nồi 15
đào nhân 12
ngưu tát 15
tỳ giải 12


- thang nay khi uống thời gian đầu có thể có hiện tượng đào thải độc tố như tiểu nhiều, đi cầu phân lỏng, đó là dấu hiệu tốt.
- sắc uống 2 ngày 1 thang, ngày uống 3 lần, uống ấm sau bữa ăn 60', nên cho mẹ uống ít một trong vài ngày đầu để theo dõi phản ứng của cơ thể và để cơ thể thích nghi dần,
cách sắc đổ nước ngập thuốc, sắc mỗi lần khoãng 90', ngày sắc 2 lần hoà chung lại chia thjanhf 3 lần uống trong ngày (thời gian đầu nên cho mẹ uống ít ko nên nóng ruột mà cho bà uống nhiều sẽ lợi bất cập hại)
- kiêng ăn măng đậu xanh, rau muống, chất cay nóng , chất kích thích, thức ăn nhiều đạm, nên cho bà ăn nhẹ nhàng, để cơ thể thanh lọc tốt hơn.
em cập nhật tình hình khi cơ thể có phản ứng bất thường.

Phutudu
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2016-12-07 11:04:05.0
@ httinh!
Chẳng biết uống cái lá đu đủ nó tác dụng đến đâu mà nhà tôi trồng được mấy cây đu đủ, công chăm sóc bón phân và tưới mãi nó mơi lên được ngang ngực, vậy mà đứa nào nó nỡ vặt trộm chui cả lá, vặt lá thời gian nó chán ko vặt nữa mà.... nó bẻ ngang cây luôn, đau hại, có cây nó bẻ tới 2 lần, lần 1 xong tôi chăm mãi nó nó mới lên ngọn khác đủ lông đủ cánh vậy mà cũng ko tha cho cây đu đủ, nỡ lòng nào nó lại bẻ tiếp lần nữa, nói thật lúc đó tôi mà bắt quả tang đứa nào bẻ chắc tôi sẽ tóm ngay và bẻ nó y trang như nó bẻ cây đu đủ bạn ạ ((( ....)))...bây nhờ nhìn mấy cây đu đủ thấy mà tội nghiệp, máu tôi nó cứ sôi sùng sục lên...

phutudu
 
Reply with a quote
Replied by congsitran (Hội Viên)
on 2016-12-07 19:15:31.0
Kính thưa Thầy Phutudu!
Con cám ơn Thầy đã giúp đỡ cho mẹ con đơn thuốc. Được lời Thầy làm con yên tâm hơn phần nào để chăm sóc cho mẹ con.
Thầy cho con hỏi thêm về thuốc vì con chưa có kinh nghiệm. Các vị trên có vị nào dễ bị mua nhầm ở tiệm thuốc không Thầy, con sợ mua nhầm làm bệnh của mẹ nặng hơn. Với con cũng lo chất bảo quản dùng trong các vị thuốc. Lúc sắc thuốc như Thầy nói khoảng 90' thì để mở nắp hay đậy nắp kín? Lửa để nấu thuốc con điều chỉnh như thế nào là vừa? Thầy nói sắc 2 lần trộn lại chia làm 3 và uống ấm sau khi ăn, vậy lúc thuốc nấu để nguội thì con có thể cho lên nồi đất đun lại phải không Thầy? Mẹ con 5 ngày rồi chưa đại tiện mặc dù có trung tiện nhiều, tiếng lớn thì dùng thuốc này có giúp thêm không Thầy?
Kính!
 
Reply with a quote
Replied by congsitran (Hội Viên)
on 2016-12-07 19:45:00.0
Con quên hỏi Thầy Phutudu về cách sơ chế và số ngày dùng. Các vị thuốc trên mua về con có cần rửa sạch và sơ chế gì thêm không(cắt nhỏ, xay..)? Vị nhục quế như Thầy nói là con cần mua loại xuất khẩu? Vị bạch hoa xà có phải là bạch hoa xà thiệt thảo không Thầy?(Con đọc trên diễn đàn thấy có Thầy nói vị bạch hoa xà là vị thuốc động vật, bạch hoa xà thảo là vị thuốc thực vật nên con hỏi lại Thầy để con mua thuốc cho đúng). Vị đan bì có phải là mẫu đơn bì không Thầy(con đang hỏi mua các vị thuốc này và họ hỏi con có phải như vậy không?) Con sắc thuốc này cho mẹ con uống trong bao lâu?
Bây giờ mẹ con đặt hết niềm tin vào con. Con đặt niềm tin vào Thầy Phutudu và các Thầy trên diễn đàn, kính mong các Thầy giúp con cứu được mẹ, phục hồi lại được sức khỏe. Con chân thành cám ơn!
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org