Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-09-23 21:10:12.0
Em uống thuốc đều vào chứ bệnh nặng mà ngày uống ngày không thì khó mà khỏi được.
Em cắt 20 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
Cát căn 1g
Đẳng sâm 4g
Hạnh nhân 1g ( giã dập ).
Sắc uống như cũ
 
Reply with a quote
Replied by anso (Hội Viên)
on 2017-10-23 23:36:21.0
Quote:
Originally posted by SaiHo
Em uống thuốc đều vào chứ bệnh nặng mà ngày uống ngày không thì khó mà khỏi được.
Em cắt 20 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
Cát căn 1g
Đẳng sâm 4g
Hạnh nhân 1g ( giã dập ).
Sắc uống như cũ

Chào thầy SaiHo Đợt trước thầy kê em 20 thang, em nhìn nhầm tưởng là 30 thang nên tới hôm nay em mới uống hết thuốc em xin cập nhập tình hình em như sau:
- Môi bị khô, nứt nẻ,...
- Miệng Hôi, lưỡi khó chịu
- Hơi thể ngắn, nói không ra hơi, khi nói thường bị vấp, ngại giao tiếp
- 2 mắt khô và nhức,có ghèn, nhìn hơi mờ
- có cảm giác vướng tại cổ họng
- Dạ dày đã bớt đau, ăn không ngon miệng
- Đầu óc kém tập trung,rất mau quên, hay suy nghĩ lung tung.
- Sáng ngủ dậy toàn thân mệt mỏi ê ẩm, không muốn dậy, sau lưng bị nhứt mỏi các xương.
- Hai mũi hay bị nghẹt và khó thể.2 xoang mũi bị nhứt có cảm giác nặng
- Hai tai bị nhứt.
- Hay bị choáng váng, hoa mắt
- Dạo này em bị khó ngủ, khi ngủ thường mơ màng, ngủ không được sâu giấc mỗi khi đi ngủ thì khoảng 1 tiếng sau thì mới ngủ được, buổi trưa cố gắng nhưng không ngủ được.
Tình hình hiện tại của em là như vậy, thầy xem xét điều chỉnh toa giúp em.
Từ khi uống thuốc thầy thì bệnh tình em đõ hẳn không phải uống thuốc tây hằng ngày như trước kia, người cũng khoe hơn nhiều. EM xin chân thành cảm ơn thầy.
À em có một cái bệnh là hay bị chảy nước miếng em bị từ nhỏ tới giờ không biết bệnh này có chữa được không thầy.

 
Reply with a quote
Replied by anso (Hội Viên)
on 2017-10-24 00:04:05.0
Quote:
Originally posted by SaiHo
Em uống thuốc đều vào chứ bệnh nặng mà ngày uống ngày không thì khó mà khỏi được.
Em cắt 20 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
Cát căn 1g
Đẳng sâm 4g
Hạnh nhân 1g ( giã dập ).
Sắc uống như cũ
Chào thầy SaiHo Đợt trước thầy kê em 20 thang, em nhìn nhầm tưởng là 30 thang nên tới hôm nay em mới uống hết thuốc em xin cập nhập tình hình em như sau:
- Môi bị khô, nứt nẻ,...
- Miệng Hôi, lưỡi khó chịu
- Hơi thể ngắn, nói không ra hơi, khi nói thường bị vấp, ngại giao tiếp
- 2 mắt khô và nhức,có ghèn, nhìn hơi mờ
- có cảm giác vướng tại cổ họng
- Dạ dày đã bớt đau, ăn không ngon miệng
- Đầu óc kém tập trung,rất mau quên, hay suy nghĩ lung tung.
- Sáng ngủ dậy toàn thân mệt mỏi ê ẩm, không muốn dậy, sau lưng bị nhứt mỏi các xương.
- Hai mũi hay bị nghẹt và khó thể.2 xoang mũi bị nhứt có cảm giác nặng
- Hai tai bị nhứt.
- Hay bị choáng váng, hoa mắt
- Dạo này em bị khó ngủ, khi ngủ thường mơ màng, ngủ không được sâu giấc mỗi khi đi ngủ thì khoảng 1 tiếng sau thì mới ngủ được, buổi trưa cố gắng nhưng không ngủ được.
Tình hình hiện tại của em là như vậy, thầy xem xét điều chỉnh toa giúp em.
Từ khi uống thuốc thầy thì bệnh tình em đõ hẳn không phải uống thuốc tây hằng ngày như trước kia, người cũng khoe hơn nhiều. EM xin chân thành cảm ơn thầy.
À em có một cái bệnh là hay bị chảy nước miếng em bị từ nhỏ tới giờ không biết bệnh này có chữa được không thầy.

 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-10-24 10:58:27.0
Bệnh của em khó chữa nhất là cái suy nghĩ lung tung, nếu tâm tĩnh lúc nào cũng mỉm cười hoan hỉ ở trong tâm sẽ dễ chữa.
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
thiên hoa phấn 0,1g
Đẳng sâm 2g.
sắc uống như cũ
 
Reply with a quote
Replied by anso (Hội Viên)
on 2017-10-26 06:36:23.0
Quote:
Originally posted by SaiHo
Bệnh của em khó chữa nhất là cái suy nghĩ lung tung, nếu tâm tĩnh lúc nào cũng mỉm cười hoan hỉ ở trong tâm sẽ dễ chữa.
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
thiên hoa phấn 0,1g
Đẳng sâm 2g.
sắc uống như cũ

- Em cảm ơn những lời khuyên của thầy nhưng em khó làm được điều đó quá, đâu óc em lúc nào cũng nghĩ lung ta lung tung, hồi kia trí nhớ em cũng tốt lắm, khi đi học không cần học bài vẫn nhớ được vài phần nhưng kể từ khi bị bệnh đầu óc cứ để đâu đâu, làm trước quên sau, hôm qua làm gì thì ngày mai chẳng thể nhớ được. Cẳm giác như bị giam cầm, muốn thoát ra nhưng cữa vẫn chưa mở được, thầy cho em hỏi có phương pháp tập luyện nào để mở được cánh cữa đó không thầy. Thầy chỉ em với. Em cảm ơn
 
Reply with a quote
Replied by anso (Hội Viên)
on 2017-10-31 23:40:00.0
Quote:
Originally posted by SaiHo
Bệnh của em khó chữa nhất là cái suy nghĩ lung tung, nếu tâm tĩnh lúc nào cũng mỉm cười hoan hỉ ở trong tâm sẽ dễ chữa.
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
thiên hoa phấn 0,1g
Đẳng sâm 2g.
sắc uống như cũ

Chào thầy SaiHo thuốc đợt trước thầy kê em uống sắp hết rồi tình trạng bây giờ của em như sau:
- Đau đầu, trí nhớ kém, học trước quên sau, đầu óc kém tập trung, thỉnh thoảng bị hoa mắt, choáng váng
- Buổi tối thường khó ngủ, khi ngủ thường mơ màng
- Mấy hôm nay trời lạnh nên 2 xoang dưới mắt bị nhứt, thỉnh thoảng bị nghẹt mũi
- Lưỡi khó chịu, miệng hôi, có cảm giác đau nơi cuốn họng
- Hai môi màu tím, bị khô
- Hơi thở ngắn, nói không thành tiếng,
- Hai mắt bị khô và mỏi, sắc da 2 bên mắt hơi tím
- Dạ dày đau âm ỉ, ăn không ngon miệng, khoảng trên 1 tháng nay em sút gần 5kg,
- 2 xương vai gần nách bị ê ẩm và nhứt khi đụng vào thì đau, 2 xương này bị đau là do vào mùa lạnh năm trước em có tự tập thể hình tại nhà khi tập nằm trên ghế gỗ, tập 2 xương này chạm vào ghế hồi đó em cũng bị đau uống thuốc cũng đỡ nhưng nay bị lại.
- Dạo này bụng dưới của em bị tứ và đau khi em cố gắng thở xẹp bụng hoặc lấy tay ấn vào thì bị đau, bụng lúc nào cũng căng phồng thường mắc tiểu nhưng tiểu không được nhiều,

- Thầy xem xét điều chỉnh đơn thuốc giúp em

- Em cảm ơn những lời khuyên của thầy trước đó nhưng em khó làm được điều đó quá, đâu óc em lúc nào cũng nghĩ lung ta lung tung, hồi kia trí nhớ em cũng tốt lắm, khi đi học không cần học bài vẫn nhớ được vài phần nhưng kể từ khi bị bệnh đầu óc cứ để đâu đâu, làm trước quên sau, hôm qua làm gì thì ngày mai chẳng thể nhớ được. Cẳm giác như bị giam cầm, muốn thoát ra nhưng cữa vẫn chưa mở được, thầy cho em hỏi có phương pháp tập luyện nào để mở được cánh cữa đó không thầy. Thầy chỉ em với. Em cảm ơn

 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-11-08 17:43:56.0
Em hãy chịu khó tập thể dục, tốt nhất với em là đi bộ, và hãy chú ý đến từ eo hông trở xuống chân, hay chịu khó lao động, chuyển động thật chậm và tập trung vào việc làm của mình không để ý hay suy nghĩ việc khác.
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 5g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
Bạch thược 2g
Sắc uống như cũ
 
Reply with a quote
Replied by anso (Hội Viên)
on 2017-11-20 03:22:12.0
Quote:
Originally posted by SaiHo
Em hãy chịu khó tập thể dục, tốt nhất với em là đi bộ, và hãy chú ý đến từ eo hông trở xuống chân, hay chịu khó lao động, chuyển động thật chậm và tập trung vào việc làm của mình không để ý hay suy nghĩ việc khác.
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 5g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
Bạch thược 2g
Sắc uống như cũ

Chào thầy SaiHo thuốc thầy kê em uống hết rồi tình trạng bây giờ của em như sau:
- 2 xoang dưới mắt bị nhứt, cảm giác nậng, hai mũi bị nghẹt liên tục thở không được, gây khó ngủ
- Trước đỉnh đầu bị nhứt, nặng đầu, mau quên
- Lưỡi khó chịu, miệng hôi, có cảm giác đau nơi cuốn họng
- Hai môi màu tím, bị khô
- Hơi thở ngắn, nói không thành tiếng,
- Hai mắt bị khô và mỏi nhìn không rõ có đôi lúc bị hoa mắt, sắc da 2 bên mắt hơi tím
- Dạ dày đau âm ỉ, ăn không ngon miệng,
- 2 xương vai gần nách bị ê ẩm và nhứt khi đụng vào thì đau,
- Bụng dưới bị tức và đau, đi tiểu nhiều lần.
- Hai chân dưới hay bị tê,
Tình hình của em là như vậy thầy xem xét điều chỉnh toa thuốc giúp em với ạ. Em cảm ơn thầy.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2017-11-20 19:36:04.0
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
Bạch thược 2g
Bạch truật 3g
Hoài sơn 3g
Sắc uống như cũ
 
Reply with a quote
Replied by anso (Hội Viên)
on 2017-12-03 09:27:06.0
Quote:
Originally posted by SaiHo
Em cắt 10 thang thuốc sau :
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 3g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Xích thược 1g
Bạch thược 2g
Bạch truật 3g
Hoài sơn 3g
Sắc uống như cũ

Em Chào Thầy SaiHo thuốc thầy kê em uống hết 2 bữa trước nhưng do chỗ em mất điện hổm giờ nên hôm nay em mới vô diễn đàn được, tình hình của em như sau:
- Lưỡi khó chịu, mặt trên lưỡi bị rát, nước bọt tiết ra nhiều.
- Các xoang mũi và xoang tráng bị nhứt, trời lạnh em có mặc áo ấm đầy đủ nhưng không thấy đỡ , hai mũi hay bị nghẹt
- Hay bị đau đầu, mau quên, trí nhớ kém
- Lưỡi khó chịu, miệng hôi, có cảm giác đau nơi cuốn họng
- Hai mắt bị khô, nhìn xa không được rõ,
- Hơi thở ngắn, nói không thành tiếng,
- Dạ dày đau âm ỉ, ăn không ngon miệng,
- Phần từ giữa lưng trở lên bị nhứt, mỗi khi ngủ dậy bị ê ẩm,
- Hai chân dưới hay bị tê,
- Buổi trưa khó ngủ, khi ngủ thường mơ màng.
Tình hình của em là như vậy, em nhờ Thầy điều chỉnh toa giúp em. Em cảm ơn.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org