Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Biết mình mới hiểu người

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Biết mình mới hiểu người - posted by thientinhtam (Hội Viên)
on June , 30 2018
Biết mình mới hiểu người

[img]https://sv2.anh365.com/images/2018/07/01/dta2.png[/img]

- Này con, có một thứ hành trang giúp con thanh thản đi qua những ngày giông bão của kiếp người này, đó là từ tâm.

Không phải khi con "không nghe, không nói, không nhìn" là có thể bình yên.

Bình yên chỉ có mặt thật sự trong con khi con biết nhìn cuộc đời đầy biến động và vô thường với đôi mắt thương, biết nghe những câu chuyện thị phi với tấm lòng rộng mở, không thành kiến, không phán xét, và biết nói với nhau bằng những lời ái ngữ, chân thật, nhẹ nhàng.

- Này con, chính con quyết định nơi con sống, chỗ con làm việc, gia đình con đang có là thiên đường hay địa ngục.

Con chẳng thể mang lại hay trao tặng ai sự bình yên, tình thương ấm áp nếu con không có những thứ đó trong lòng.

Chính con phải có sự vững chải, thảnh thơi, tươi mát trước ... Từ đó, người thương hay người xung quanh con mới có thể cảm nhận được mà thấy rằng, nên thay đổi.

Thiệt!

- Vô Thường -

------------

Nguồn: Sưu tầm

Ảnh: Internet.

------------

Tái bút: Giới thiệu sách hay với các bạn

"Hiểu Về Trái Tim", một quyển sách thuộc hàng best seller của sư Minh Niệm mà bạn không thể bỏ qua. Bạn hãy tìm mua về đọc, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những phương pháp để giúp bản thân bạn và mọi người xung quanh vơi giảm bao não phiền, và khổ đau, sống một cuộc sống an lạc, và hạnh phúc hơn.

 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org