Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Kính mong Thầy Sài Hồ giúp em ! BỆNH RỒI LOẠN LO ÂU, TÂM BẤT AN LO LẮNG

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Kính mong Thầy Sài Hồ giúp em ! BỆNH RỒI LOẠN LO ÂU, TÂM BẤT AN LO LẮNG - posted by annhientutai (Hội Viên)
on February , 27 2020
E xin kể lịch sử bệnh án :
E nữ năm nay 30 tuổi, cao 1m65 nặng 57kg!
cách đây mấy năm về trước do em có 1 sang chấn tâm lý lo lắng sợ hãi tránh né trong 1 thời gian dài nên hiện giờ triệu chứng của em là bị rối loạn lo âu, lo sợ rất nhiều thứ, tâm hay tưởng tượng suy diễn ra những hình ảnh tiêu cực chết chóc, tai ương bất trắc. dạ dày thì hay cồn cào, ợ nước dãi nên cổ và bồn chồn khi đói. Cơ thể bồn chồn lo lắng bất an, rất khó bình tĩnh, có chuyện gì khi giải quyết cũng rất bồn chồn, lo lắng thái quá là tim lại đập nhanh. Chân tay hay bị lạnh về mùa đông. Khi làm một việc gì cũng sợ sai, bồn chồn, suy nghĩ thì miên man khó định tĩnh. vừa rồi em có bầu nhưng 2 tháng thì bị lưu, đi khám bsi nói tử cung hàn, Tâm yếu, hay bị bệnh huyết trắng phụ khoa tái đi tái lại, cơ thể cũng hay ngáp, có mệt mỏi uể oải.
E thời gian trước có đi châm cứu nhưng ko thấy cải thiện, hiện em đang uống TAM THẤT - LÁ KHÔI , SA NHÂN, DẠ CẨM , THẦN KHÚC, KÊ NỘI KIM, UẤT KIM , NGA TRUẬT THUỐC TÁN BÁN SẴN TẠI HIỆU ĐÔNG Y CHỮA TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY .
HIỆN TẠI EM KẾT HỢP TẬP YOGA TRỊ LIỆU. ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ BẰNG , RỒI NGHE GIẢNG PHÁP TÌM HIỂU PHẬT PHÁP THÊM.
XIN THẦY CHỈ CHO E BÀI THUỐC ĐỂ UỐNG KẾT HỢP VÌ EM K UỐNG THUỐC TÂY Ạ, EM BỊ CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH CŨNG HƠN 2 NĂM RỒI, E THAY ĐỔI TÂM LÝ LÀ CHÍNH NHƯNG VẪN BỒN CHỒN BẤT AN LO SỢ, SUY DIỄN , RỒI TÂM KO AN ĐỊNH KHIẾN EM CŨNG RẤT MỆT MỎI Ạ, RỒI E VỪA CƯỚI LẠI CÓ KẾ HOẠCH SINH CON NỮA, E RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ Ạ.
MONG THẦY GIÚP ĐỠ, EM CHÚC THẦY SỨC KHỎE THẬT NHIỀU Ạ.
 
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2020-02-28 20:09:08.0
Chào em, cảm ơn em đã tin tưởng mình. Bệnh của em là do tâm, tỳ, thận đều yếu, tâm chủ thần minh nên tâm hỏa hư yếu thì thần bị hoảng loạn, lo âu, sợ sệt , tâm thận chỉ mạnh khi nó giao được với nhau, tâm thận muốn giao được thì phải thông qua tỳ vị, mà tỳ vị em cũng hư yếu nên không giúp tâm thận giao được . Em phải tự ra hiệu lệnh cho cơ thể, hiệu lệnh đối lập lại khi có biểu hiện tiêu cực như khi buồn thì em thầm nhủ mình phải vui lên , mình đang vui đây, thậm chí mức độ cao hơn nữa là mình đang sướng đây. Khi lo nghĩ nhiều thì tự nhủ hãy buông bỏ đi, nghĩ làm gì....và HÃY LUÔN LUÔN MỈM CƯỜI, thả lỏng cơ thể.
Do cơ thể em hiện đang rất yếu nên chưa thể giữ thai được phải sau nửa năm nữa mới nên có thai.
Em cắt 10 thang thuốc theo đơn sau
Câu đằng 6g
Đỗ trọng 5g
Bán hạ 2g
Cam thảo 1g
Bạch thược 3g
Bạch truật 4g
Hoài sơn 4g
Chỉ thực 2g
Cẩu tích 3g
Diệp hạ châu 0,2g.
Thuốc cho vào bình giữ nhiệt loại 500ml đổ nước sôi đầy bình hãm sau hơn một giờ rót ra uống dần thay nước, hãm ngày một, hãm hai lần.
Chú ý cắt đúng hàm lượng
 
Reply with a quote
Replied by annhientutai (Hội Viên)
on 2020-02-29 09:40:01.0
E xin cảm ơn thầy ạ! E chúc thầy sức khoẻ, e sẽ uống thuốc đầy đủ và giữ tinh thần thật lạc quan thoải mái ạ, đơn thuốc trào ngược dạ dày e vẫn uống hay dừng thầy ơi!
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2020-02-29 20:03:51.0
Thuốc dạ dày đó em dừng lại thì tốt hơn em ạ
 
Reply with a quote
Replied by annhientutai (Hội Viên)
on 2020-03-11 08:24:37.0
Kính thưa Thầy ạ!
Ngày hôm nay em đã uống xong 10 thang thuốc rồi ạ.
Giờ em cắt thêm thuốc hay sao thầy!
Lúc đói bụng bụng e vẫn cồn cào ợ nước dãi nên cổ, bữa trước tập yoga em rất khó tập trung vào bài tập thấy nó dao động tùm lum nhưng vài bữa nay e có thấy có lúc tâm tập trung và k dao động!
Còn lo âu sợ hãi, hay sợ sai sợ chết, sợ tai ương bất trắc thầy ạ!
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2020-03-13 00:31:12.0
Em hay sợ sai sợ chết thì lại phải có suy nghĩ ngược lại là sai thì sửa chứ có gì mà phải lo, cùng lắm chết là cùng chứ có gì mà phải sợ, cứ vui vẻ mà sống, chán đời thì nhanh chết, buồn chán thì nhanh chết, sợ sệt thì nhanh chêt mà sinh ra lắm bệnh vậy thì hãy vui vẻ mà sống có sao hưởng vậy.
.MUỐN SỐNG SUNG SƯỚNG, KHỎE MẠNH THÌ HÃY LUÔN VUI VẺ, KHÔNG OÁN GHÉT AI CẢ, HÃY YÊU THƯƠNG TẤT CẢ.
Em tiếp tục cắt 10 thang thuốc theo đơn trên, chú ý phải cắt đúng hàm lượng
 
Reply with a quote
Replied by annhientutai (Hội Viên)
on 2020-03-13 04:58:10.0
E xin cảm tạ Thầy ạ, em kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ, hết 10 thang em sẽ xin Thầy giúp đỡ em tiếp ạ.
Xin tặng thầy bài thơ do em chợt viết ạ :

Trên con đường sinh nghiệp
Thầy có mặt bên ta
An ủi cho ta thuốc
bệnh sẽ dần lùi xa
Thầy người ko quản ngại
chia sẻ đến bệnh nhân
ko phụ công thầy chỉ
e sẽ luôn tinh cần !
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2020-03-15 10:18:13.0
Cảm ơn em đã động viên mình, chúc em luôn mạnh khỏe và vui vẻ
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org