Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-11-07 04:29:41.0
he he.. hôm qua tôi vừa ngồi uống rượu Phụ tử với hai ông này ở nhà trắng, tôi hỏi hai ông ấy có biết thầy Phó ko gọi thầy đến làm vài ly cho xôm, nhưng hai ông ấy ko biết, tiếc quá.vậy mà lâu nay tôi cứ nghĩ thầy Phó nhà ta chơi thân với hai ông này lắm kkk!
Mọi người biết vì sao ông Obama thắng ko, tại tối qua thấy rượu Phụ tử của tôi ngon quá nên 2 ông này hơi quá chén, nhưng tửu lượng của ông Obama cao hơn nên sáng nay vẫn còn tỉnh táo, còn anh M.Romney thì tửu lượng kém nên sáng nay vẫn còn nửa tỉnh nửa say, lúc đi bỏ phiếu thì tên mình ko viết lại viết tên... Obama .?!;-).(hêhe may mà ko viết tên Phutudu...)thế mới kẻ 49-người 50, khi nãy ông M.Romney vừa gọi điện nói với tôi " Tôi ko trúng cử tổng thống là vì mấy chén rượu Phụ tử của ông đó, nhưng mà như vậy cũng đáng lắm..."!...Hahha!
Phutudu
 
Reply with a quote
Replied by dieumy (Hội Viên)
on 2012-11-07 07:51:28.0
hahaha!

Thầy Phutudu mà tham dự thi kể chuyện hài hước, em tin thầy đoạt giải nhất cái chắc. Thỉnh thoảng đang làm việc lại nhớ đến chuyện thầy kể trên diễn đàn cứ phải mủm mỉm cười. BN hỏi: cô cười gì đấy? Đành phải thú nhận: tôi cười vì tôi đang nghĩ tới ông Thầy của chúng tôi. Em đoán chắc Thầy có lẽ giống Mr. Bean lắm. hihi
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-11-07 08:29:30.0
hahaha...dieumy đoán sai bét rồi, tôi nhìn đẹp "chai" hơn Mr Bean nhiều, ngày trước Bạn bè tôi (kể cả người mới gặp) ai cũng bảo tôi đẹp trai và "nhí nhảnh" giống Lục Tiểu Linh Đồng (đóng Tôn Ngộ Không trong Tây du ký), bây giờ tôi làm thầy rồi nên nuôi tí râu ria và tóc tai cho có chút vốn liếng thầy thuốc nên bây giờ nhìn lại có nhiều phần giống ...Tôn Ngộ Không hơn...hehehe!( Thật đó.!!..kkk:-)):_))
phutudu
 
Reply with a quote
Replied by HongTim (Hội Viên)
on 2012-11-07 08:49:13.0
Hahaha, Hôm qua thầy Phutudu có lẽ phải chơi cả 1 can rượu phụ tử mất.
Chắc ngày xưa thầy phutudu phải nhiều cô thương nhớ lắm nên phải dạt vào tận đến Bình Dương để lánh nạn, không ngờ sau này trúng phải mũi tên tềnh yêu của vợ thầy nên định cư tại Bình Dương cho tới bây giờ đới. Có đúng không thầy? kakaka.

 
Reply with a quote
Replied by CaoXanh (Hội Viên)
on 2012-11-07 09:21:39.0
Ui tếu wá trời.
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-11-07 09:55:47.0
ChÀO hongtim!
hehe...tôi đâu có uống được rượu đau mà chơi cả can, tôi mang sang đó biếu cho hai ông để nhờ vả hai ông ấy ông nào mà lên làm tổng thống thì cố gắng mở rộng phát triển và coi trọng ưu ái nghành Đông y bên MỸ dùm (trước mắt là để thầy Phó nhà ta được nhờ, sau đó biêt đâu thấy hay hay tôi lại sang đó mở phòng mạch và định cư cũng nên ...khé khé!). Tôi ko uống được rượu(với lại suốt ngày phải ngửi mùi rượu Phụ tử rồi nên cũng hơi ngán...) nên chỉ ngồi rót mời và nhìn hai ông ấy uống, thỉnh thoảng đá vài ly cho có anh có em thôi, hai ông nghe tôi đề cập đến việc đó cũng gật gù đồng ý (nhưng tôi nghi là lúc đó rượu Phụ tử gật chứ ko phải các ông ấy gật, ngày mai tôi đảm bảo khi tỉnh rượu rồi các ông ấy nhớ hứa với tôi điều gì thì tôi.... làm con ông ấy luôn hì hì...(hơi khôn)).Đúng là ko ngoài dự đoán của tôi, mới lúc nãy tôi gọi điện sang chúc mừng Obama, tôi có hỏi là ông còn nhớ những gì ông hứa tối qua chứ, ông ấy trả lời luôn :
Nhớ chứ !
tôi hỏi luôn (trong bụng mừng thầm...!):
Nhớ là nhớ cái gì?
À...hình như tôi nhớ tôi hứa với ông là nếu tôi tái cử tổng thống tôi sẽ đặt anh 50 bình rượu Phụ tử gửi sang cho tôi để tôi nhắm dần, trả tiền xòng phẳng, ....
hả...??? tÔi suyết té cái đùng...may mà còn vớt vát được 50 bình rượu Phụ tử...thôi cũng được ...he he..:-)).
còn cái vụ kia, nếu như tôi mà được nhiều em thương nhớ thì ngu gì tôi lại dạt vào Bình dương lấy vợ cho nó khổ cái cược đời, nếu được vậy thì dù có chết tôi cũng ...cam tâm tình nguyện ở lại ngoài bắc để các em đày đọa tôi tôi cũng cam chịu...kkkk!, cái này các cụ vẫn gọi là "Ma đưa lối, quỹ dẫn đường" đấy, còn anh em mình vẫn nói với nhau là "Bản chất thì tốt, nhưng mà hoàn cảnh nó đưa đẩy...!" hehehe..:-))
phutudu
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-11-07 12:55:25.0
Chào thầy Phutudu và mọi người,
Thầy đi chơi ăn nhậu sung sướng thế, làm tôi lại bị thức khua mấy hôm hoa cả mắt lên rồi. Nhân mọi người nói đến bầu cử, tôi nói một chút về vấn đề bầu cử của Mỹ cho vui. Tôi cho rằng nước Mỹ có thể lớn mạnh được là nhờ chế độ lưỡng đảng. Hai đảng này lo về những vấn đề đối lập nhau của đất nước đó cũng như là 2 mặt âm dương vậy.
Đảng Dân Chủ thiên về những người nghèo, người lao động, đảng Cộng Hòa thiên về thế lực, người giàu, những công ty lớn. Nhìn theo âm dương tôi gọi là đảng Âm (Dân Chủ) và đảng Dương (Cộng Hòa). Không hiểu có phải ngẫu nhiên không mà đảng nhà nghèo (Âm) lại dùng màu xanh đậm để tượng trưng cho đảng của mình, đảng nhà giàu (Dương) thì dùng màu đỏ. Kinh tế Mỹ đang suy thoái trầm trọng, ngân sách quốc gia bị thâm thủng nặng nề, số người thất nghiệp tăng vọt nên số người nghèo cũng tăng vọt (âm thịnh). Nền kinh tế có thể nói là đang bị Âm hàn cực độ. Đảng Âm của Obama có chủ trương tăng thuế những người nhà giàu (tả dương) để lấy thêm tiền bù qua cho những người nhà nghèo. Điều này mới nghe thì thấy có lý nhưng cái hại của nó là làm cho dương bị suy thêm. Những tay đại tư bản, tỷ phú, triệu phú, chủ hãng là những thành phần tinh túy của xã hội, họ là những người thông minh và làm việc rất cật lực. Họ không thích những người bất tài, ăn không ngồi rồi, lạm dụng trợ cấp xã hội nên khi chính phủ Obama tăng thuế của họ, họ dời công ty ra nước ngoài, bản thân họ cũng ra nước ngoài ở nên chính phủ chẳng lấy được đồng thuế nào và số người thất nghiệp lại càng tăng thêm. Nhưng họ lại là những người đóng góp rất nhiều cho xã hội. Các tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, chương trình học bổng cho các học sinh ưu tú, các nạn thiên tai đều nhận được rất nhiều giúp đỡ từ họ. Ông Mitt chủ chương ủng hộ những công ty lớn, các tay đại tư bản để kéo họ trở về Mỹ, xây dựng lại nền kinh tế. Chỉ có những người giàu mới có khả năng tạo công ăn việc làm cho những người khác. Một nền kinh tế có ít những người giàu và quá nhiều những người nghèo là một nền kinh tế bệnh hoạn. Khổ nỗi là hiện tại số người người nghèo quá đông. Những người này chỉ cần cái lợi trước mắt là những hứa hẹn giúp đỡ, trợ cấp của chính phủ nên họ dồn phiếu cho Obama. Số người giàu thì ít, ông Mitt thế cô đành phải chịu thôi.
Đây là trường hợp âm quá thịnh nên kháng dương. Có rất nhiều những thành phần trí thức, các tay đại tư bản ủng hộ ông Mitt kỳ này nên tôi hy vọng ông ấy thắng để củng cố lại nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế thế giới. Thị trường Mỹ có tầm cỡ của một nửa của nền kinh tế thế giới nên khi kinh tế Mỹ bị khủng hoảng, thì kinh tế thế giới bị khủng hoảng theo. Cũng như thận tỳ dương hư thì cả cơ thể đều suy yếu vậy.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by CaoXanh (Hội Viên)
on 2012-11-08 18:29:22.0
Chào bác phó
cho cháu hỏi với thang thuốc mới cháu phải kiêng những gì bác nhỉ
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-11-09 23:42:46.0
Em vẫn kiêng cữ như đũa. Không cần kiêng cữ gì thêm.
 
Reply with a quote
Replied by CaoXanh (Hội Viên)
on 2012-11-13 18:43:33.0
Chào bác phó
bác ơj.phần lớn thời gjan cháu đi làm không có ở nhà nên không uống thuốc buổi chiều được cháu uống mấy thang rồi nhưng uống tầm 6-7h tối trước khi ăn 1lúc hoaặc trước khi ăn cơm trưa có được không bác
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org