Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-07-14 10:16:46.0
chào thiennhan - hong tim - daiduonghuongthom

như thiennhan đă nói nên đổi sinh --> thục. ngoài ra theo em nên thêm 2 vị nữa: tử uyển ( ích khí) - ngũ vị ( thu liễm)
ai có ư kiếm ǵ không?

love4u_hp
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-07-14 11:17:11.0
Chào daiduonghuongthom,
Em bị chứng thận suy đúng như Hongtim và các bạn đă phân tích. Khi thận suy lâu ngày th́ các tạng khác sẽ suy theo và sinh ra hàng loạt các chứng bệnh khác. Em đi khám Tây y th́ sẽ t́m ra được nhiều bệnh lắm v́ Tây y chữa vào triệu chứng, trực tiếp vào chỗ bị bệnh nên có rất nhiều (bao tử, phổi, tim, lá lách, áp huyết, đường huyết, tai, mắt, bàng quang, xương, v.v. chỗ nào cũng có vấn đề). Bệnh của em đă chuyển sang hư lao (suy nhược quá độ). Thời gian chữa trị sẽ rất lâu. Em cần đọc lại bài Tác Hại Của Thủ Dâm để biết rơ hơn về các triệu chứng của em th́ em mới dễ kiêng cữ.


Chào Hongtim, Thiện Nhân và Hp,
Các em biện chứng rất đúng là Daiduonghuongthom có triệu chứng của thận suy. Triệu chứng tiêu chảy vào buổi sáng là thận dương đă quá suy. Cần phải cứu cái gốc trước. Thang Bát Vị Quế Phụ Hongtim đă cho ở trên dùng Phụ tử hợp với Nhục quế để dẫn hỏa quy nguyên rất tốt, uống buổi sáng lúc bụng đói. Khi triệu chứng tiêu chảy buổi sáng dứt sẽ tính tiếp. Hữu Quy Hoàn mà Thiện Nhân đề nghị cũng rất tốt, sẽ được dùng trong những giai đoạn kế tiếp.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by daiduonghuongthom (Hội Viên)
on 2012-07-14 22:47:37.0
Xin trả lời cho em chút thắc mắc:
-em chưa rơ về cách sắc thuốc: nên sắc như thế nào để có thể uống 2 lần trong ngày, v́ mỗi lần sắc cũng mất ít nhất 4 tiếng để từ 5 chén c̣n 1 chén và ḥa 2 chén rồi chia ra uống 2 lần trong ngày. Vậy có phải thức từ sớm để sắc liên tiếp 2 lần hay là sắc một ngày sau để tủ lạnh đến ngày hôm sau th́ hâm lại uống.
-em cũng phân vân v́ sau cùng em nên bốc thang nào (bác Phó post sau cùng là Thang Bát Vị Quế Phụ). Em nên bốc thang nào trước nhất?
-Bác Phó nói thời gian chữa bệnh của con sẽ rất lâu, có thể cụ thể bằng con số không?


 
Reply with a quote
Replied by HongTim (Hội Viên)
on 2012-07-15 02:04:55.0
Chào daiduonghuongthom,

Bài Bát vị quế phụ chính là thang anh đă cho ở đầu trang 1 đấy, anh post lại nhé

Thục địa 32g
Hoài sơn 16g
Sơn thù 16g
Phục linh 12g
Đơn b́ 12g
Trạch tả 12g
Phụ tử 8g
Nhục quế 8g

Mỗi lần sắc th́ 2 tiếng nhỏ lửa là cô được 1 bát rồi, làm ǵ mà đến 4 tiếng được, có mà cháy thành than hết :)

Ví dụ cụ thể cho em dễ hiểu nhé:

Thang thuốc em mua về, rửa qua nước sạch 2 lần, lần thứ 3 ngâm trong nước nóng ấm khoảng 2 phút. Sau đó cho vào siêu ( không đung thuốc bằng đồ kim loại) và đổ nước sắc nhỏ lửa trong 2 tiếng = nước 1
Đổ tiếp nước 2 vào sắc nhỏ lửa trong 2 tiếng = nước 2

Trộn nước 1 và nước 2 vào nhau, chia làm 2 bát, uống 2 lần trong ngày.

Ngày hôm nay em sắc xong, th́ cho vào hộp đậy nắp, để vào tủ lạnh, sáng hôm sau dậy hâm lại thuốc cho nóng rồi uống, chiều uống nốt chỗ c̣n lại là hết 1 thang, thời gian rỗi trong ngày em tiến hành sắc thuốc để cho ngày hôm sau.

Thời gian nhanh hay chậm c̣n tùy vào bệnh ở mức độ nặng hay nhẹ, em cứ yên tâm điều trị cái gốc trước, khi âm dương được điều chỉnh cân bằng lại các bệnh khác sẽ lần lượt khỏi.

Em uống 5 thang, rồi cập nhật lại các triệu chứng nhé.

Chúc em chóng khỏe!

Hongtim

 
Reply with a quote
Replied by daiduonghuongthom (Hội Viên)
on 2012-07-15 10:53:45.0
Chào anh
Chiều hôm nay, em bị nhức đầu âm ỉ, nghĩ đến vài chuyện không vui. Đầu em khó chịu không đau lắm, nhưng em không thể kiểm soát hành động của ḿnh, em lăn lộn khắp giường, la khóc, hành động đập phá điên cuồng mà không kiểm soát được, gặp ai làm em khó chịu phải suy nghĩ là em đập phá, thậm chí có thể đánh người đó.
Tối nay em ra bốc thuốc, lương y hỏi em bị sao lại bốc toa này,em ngại nên nói hư lao. Sau em tŕnh bày triệu chứng hồi chiều và định sáng mai đi khám tâm thần. Cô bảo nếu uống thuốc th́ trị gốc c̣n đi khám tâm thần th́ trị ngọn, nếu con bị nhức đầu quá th́ đi khám tâm thần. Thôi th́ tùy con lựa chọn. Em chọn uống thuốc. Cô chỉ bốc cho em 1 thang, dặn uống thấy đỡ th́ uống tiếp. Anh ơi, nếu uống thuốc th́ t́nh trạng có cải thiện ngay không? Có thể uống hay ăn ǵ giúp an thần trong trường hợp này không? (mấy hôm nay em bị mất ngủ, trong người khó chịu, ngủ được th́ thấy đỡ hơn. nhưng ngủ không đủ giấc)
Trước đây khoảng 1 tháng và hơn nữa em thường dậy giữa đêm và làm những hành động kỳ quặc (dù em ư thức được nhưng không thể dừng lại, em mệt người lạnh rát tay chân, cả ngày em chủ yếu ở pḥng máy lạnh): có hành động thủ dâm dù ư thức được nhưng không ngăn được (nửa tỉnh nửa mê), em c̣n lấy tay để lĩnh xướng lúc đang ngủ nữa. Cái đó có phải triệu chứng về tâm thần không?
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-07-15 13:35:01.0
Chào daiduonghuongthom,
Triệu chứng đau đầu, phát điên cuồng trước đây kể bệnh không thấy em nói tới. Em khoan dùng thuốc, khi tôi đi công chuyện về sẽ cho em toa khác.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-07-15 22:34:44.0
Chào Daiduonghuongthom,
Bệnh của em thuộc thể hư lao đă khá nặng. Em cần phải kiêng hẳn tật thủ dâm th́ mới chữa trị nổi. Với t́nh trạng sức khỏe của em hiện tại, em không được TD quá một lần trong 1 tháng. Lúc trước em chỉ kể các triệu chứng của hư nhược mà không kể các triệu chứng nhức đầu, phát cuồng nên toa thuốc của em chỉ chú trọng tới tư bổ âm dương. Chứng nhức đầu, phát cuồng của em là do thận tinh quá suy kiệt, lâu ngày dẫn đến toàn bộ tạng tinh đều suy, dương hỏa không c̣n nơi nương tựa mà bốc lên trên. Âm trơ trọi ở dưới, dương hỏa hoành hành ở trên, Âm dương không giao ḥa. Dưới th́ có triệu chứng của dương hư, trên th́ có triệu chứng của hỏa vượng. Tỳ suy không sinh đủ huyết, can hư không tàng được huyết khiến can hỏa uất lên. Lại v́ cơ thể suy yếu, ra đường bị nhiều người chê cười, ám chỉ bệnh này bệnh kia khiến trong ḷng mặc cảm, uất ức, can hỏa càng thêm uất tạo thành hỏa độc lan sang tạng tâm sinh ra chứng đau đầu phát cuồng (hỏa độc công tâm). Mỗi lần hỏa bốc lên th́ đầu đau phát cuồng, những nỗi uất ức trong ḷng phát tiết ra nên chỉ muốn la hét, đập phá, đánh người mới nguôi được. Em dùng thang thuốc sau nhé. Hốt 5 thang, uống ngày 1 thang trước bữa ăn khoảng nửa giờ. Cách thức sắc có thể xem bên diễn đàn Kiến Thức Phổ Thông. Thang này có thể sắc 2 tới 3 nước. Bệnh nặng như của em cũng ít gặp, thầy Thống và thầy Phutudu có cao kiến ǵ xin góp ư nhé.

Hương phụ 4g
Sài hồ 12g
Thiên ma 8g
Câu đằng 12g (để riêng)
Bạch thược 12g
Tang kư sinh 12g
Câu kỷ tử 8g
Dạ giao đằng 10g
Phục thần 12g
Toan táo nhân 8g (đập giập)
Ích mẫu 12g
Chi tử 6g
Hoàng cầm 10g
Thạch quyết minh 20g
Ngưu tất 12g
Xuyên khung 8g
Thục địa 20g
Bạch truật 10g
Mạch môn đông 10g
Chích cam thảo 8g

Câu đằng để riêng, khi thuốc gần được th́ cho vào, khoảng 10 phút là được.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by HongTim (Hội Viên)
on 2012-07-15 22:36:36.0
Chào daiduonghuongthom,

Em c̣n các triệu chứng ǵ th́ kể hết ra nhé. Các triệu chứng như đau đầu, điên cuồng đập phá em có bị thường xuyên không?
Anh hỏi một chút về đời sống t́nh cảm của em thế nào? t́nh cảm của mọi người xung quanh bao gồm bố mẹ, anh chị, người thân xung quanh đối với em?

Em chịu khó đi ra ngoài đường, vận động hít thở không khí trong lành cho lưu thông khí huyết, cả ngày em ngồi pḥng máy lạnh như vậy th́ không ổn rồi, mgồi lâu toàn thân thiếu vận động sẽ làm cho nhu động dạ dày yếu đi, dịch tiêu hoá bài tiết giảm đi, lâu ngày sẽ xuất hiện chứng chán ăn, ăn uống không ngon, tiêu hoá không tốt v.v... đó là một trong những nguyên nhân em đang bị đó.

Em đợi thầy Phó đi công việc về sẽ kê thuốc cho em.

Hongtim
 
Reply with a quote
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-07-16 02:47:19.0
E chào mọi người.
.e đọc bài thầy phó viết nên hiểu thầy gia thang thuốc để làm giảm ổn định các triệu chứng trước mắt rồi sau đó mới dùng thuốc bổ thủy hỏa sau.
.e xin nêu ý kiến quan điểm riêng e,có gì mong các thầy chỉ bảo:
- trong trời đất tới đông khí,khí nhất dươg sinh nên trên trời lạnh,dưới ao hồ,giếng nước thì ấm,nên khi theo đó mà đi xuống nên không có sấm sét.
- trong thân thể người thì có chân hỏa,chân thủy và mệnh môn. Nêu long hỏa mà sợ lạnh mà bốc nên thì đây chính là hỏa ở "mệnh môn" nên có hiện tượng trên nhiệt dưới hàn ( sinh ra ỉa chẩy)
- nay lại bị chứng uất kết đâu đầu các triệu chứng thuộc về can:
+ do tinh chj,suy nghi,hay bực bội.đó là do tính cánh của họ lâu lâu mà tự hại tới bản thân
+ do tỳ vi hư không sinh được huyết như thầy phó nói ở trên. Nên can không nhận được tinh huyết của tỳ vị nuôi dương mà sinh phong,phong thổi bùng khí nên thành nhiệt.
--> qua 2 nhận xét trên bênh nhân trên đã bị nhiệt nay gặp thêm phong như tiệp thêm sức mạch mà gây nên triệu chứng đau đầu,nhức đầy,bực bội,. . .nếu năng hơn nữa thì dương thoát mà âm chẳng còn. Bởi vậy qua đó e sẽ dùng bài bát vi ( thuc, s thu,s duoc,đơn,trạch,linh,phu,nh que) gia nguu tat,ngu vi để dẫn hoả về mà đồng thời huyết cũng tự sinh ra mà phong tự hết ( muốn trị phong phải trị huyết)

love4u_hp
 
Reply with a quote
Replied by daiduonghuongthom (Hội Viên)
on 2012-07-17 12:07:59.0
Quote:
Originally posted by hongtim
Chào daiduonghuongthom,

Em c̣n các triệu chứng ǵ th́ kể hết ra nhé. Các triệu chứng như đau đầu, điên cuồng đập phá em có bị thường xuyên không?
Anh hỏi một chút về đời sống t́nh cảm của em thế nào? t́nh cảm của mọi người xung quanh bao gồm bố mẹ, anh chị, người thân xung quanh đối với em?

Em chịu khó đi ra ngoài đường, vận động hít thở không khí trong lành cho lưu thông khí huyết, cả ngày em ngồi pḥng máy lạnh như vậy th́ không ổn rồi, mgồi lâu toàn thân thiếu vận động sẽ làm cho nhu động dạ dày yếu đi, dịch tiêu hoá bài tiết giảm đi, lâu ngày sẽ xuất hiện chứng chán ăn, ăn uống không ngon, tiêu hoá không tốt v.v... đó là một trong những nguyên nhân em đang bị đó.

Em đợi thầy Phó đi công việc về sẽ kê thuốc cho em.

Hongtim

anh ơi
Lâu lâu em lại thấy cảm giác tê đầu bộc phát, nó bộc phát từ trước rồi nhưng không nặng như bây giờ (khi người yếu đi, không ăn uống, trúng gió, gặp điều không vui, phiền muộn, uất ức, buồn nôn): em cười như đông phương bất bại, tru tréo, lăn lộn, la hét, khóc lên và thậm chí muốn đánh người (những người mà em thấy họ làm em uất hận trong ḷng, gây đau khổ cho em, làm em phải suy nghĩ). Khi em bị nhức đầu như thế mà bị uất người là không kiềm chế được, c̣n nếu có công việc ǵ không suy nghĩ nhiều, có người làm em vui là em lại kiềm được.
Em bị người khác ám thị, và gây đau khổ rất nhiều. Em sống trong tự ti, mặc cảm, lúc nào cũng nghĩ ḿnh bệnh này bệnh kia, bị tật xấu hổ trong giao tiếp (luôn nghĩ có người nh́n ḿnh, nói xấu ḿnh, thấy đám con gái tụ tập, nh́n ḿnh nói cười là em khó chịu lắm).
Gia đ́nh em vẫn tốt nhưng với một số người trong gia đ́nh th́ em không thấy tốt chút nào (em có cảm giác sự quan tâm của cha mẹ là hời hợt, em phải tự chăm sóc cho ḿnh , hay bị bắt nạt nhưng không được ba mẹ giúp đỡ-ba mẹ luôn cho là em làm ǵ sai mới bị bắt nạt, không hiểu và lắng nghe những ǵ em nói, em luôn cảm thấy cô độc và yếu thế, lúc nào cũng nghĩ bi quan, em vẫn mâu thuẫn với ba mẹ và tỏ ra làm khổ ḿnh, hại bản thân v́ tự ái để gây khó dễ cho ba mẹ).
Một số người khác trong gia đ́nh th́ gây khó dễ cho em(em không chịu được thuốc lá nhưng cứ hút mặc sức em kêu xin, em mệt mỏi nhưng hay kêu giúp việc). Khi em nói về sức khỏe của em th́ không được lắng nghe mà chỉ tranh căi lư do rằng em sinh hoạt không điều độ nên vậy thôi, chẳng có ǵ phải lo lắng (ai mà chẳng có bệnh).

Em sống khép kín, ít giao du, nh́n đời thấy bi quan quá, mặc cảm tội lỗi một thời gian. dạo gần đây em học rất nhiều dường như là bất cứ khi nào có thể. Em nhiều khi mệt nhưng vẫn cố sức hát. Cứ theo đam mê, sở thích như rằng không c̣n sống bao lâu để mà làm những thứ ấy nữa. Em đối xử tốt với những người trong pḥng trọ (ở ghép) nhưng nhiều khi em thấy sự vô tâm, lợi dụng ḷng tốt và đôi khi đểu giả em lại chán đời, chán người sinh buồn phiền.
Thành ra em không tin ai cho mấy, chỉ tin anh, chị và những người tốt với em.
anh à, em đi bốc thang Bát vị quế phụ ở gần nhà mà chỉ có 30k/thang thôi. em hơi ngạc nhiên nhưng cũng tin tưởng cô bán thuốc này (cô rất chân thành và tận t́nh khi nói chuyện với em)
Hiện giờ em đang uống thang thứ 2 Bát vị quế phụ, ngày mai (18-7) em lại uống tiếp. Một số dấu hiệu khác có thể liên quan:
-em trước đây hay bị muỗi cắn hoặc vết thương th́ ngứa và vết cắn để lại sẹo thâm. Muỗi cắn th́ rất ngứa.
-em ăn đồ chua vào nhiều th́ bị nôn ói, nhức đầu, đau mắt (nhiều lúc em nhức đầu tưởng chết)
-có 2 lần em TD th́ bóp đầu DV để khỏi phóng tinh, em thấy rất đau vùng bụng, bị chuột rút vùng bụng.
-Nhiều khi trời lạnh, em ho th́ bị chuột rút vùng bụng.
HIỆN GIỜ:
-đau ngực, đau đặc biệt ở điểm giữa, gần phía dưới 2 xương sườn, cách rốn phía trên khoảng 15 cm em rất đau.hiện giờ em có cảm giác buồn nôn khi ấn vào điểm này.
-Ê ẩm 2 bờ mông và nhức đuôi xương cột sống. Đau vùng bụng và eo nhưng đă mô tả. Mau đói, cồn cào trong bụng thường dẫn đến tiêu chảy (nhưng giờ em đang uống thuốc th́ không thấy tiêu chảy nữa)
-Mỏi vai gáy, khó ngủ, đau 2 bên thái dương, đau vùng sóng mũi giữa 2 mắt, đau phía sau đầu.
-Đêm tê lạnh, rát, nhức mỏi toàn thân (gặp gió lạnh, đói càng nặng hơn). đuối sức, thở dốc nông, nhiều khi không cử động chân tay một lát là tê rát, cứng đơ phải đợi một lát sau vận động th́ mới trở lại b́nh thường.
-có cảm giác tạng phủ trong người cũng rất khó chịu. giờ em rất khó ngủ, nhiều khi muốn nói điều ǵ mà không nói ra thành lời chỉ có thể rên mà thôi khi em bị nhức đầu(em có thể nói rơ hơn khi đánh máy hoặc với người làm em thấy tin tưởng, vui vẻ).
Anh ơi nếu có chỉ dẫn ǵ thêm th́ xin anh cứ nói nhé. em đă tắm sáng và thấy khỏe người lên hẳn, nhưng giờ đây (chưa ngủ v́ khó ngủ 11h rùi, bụng đói cồn cào) th́ người yếu lắm phát tác các triệu chứng trên anh àh.
Giờ em phải đơn thân độc mă tự mua tự sắc mà uống, không dám học hành ǵ thêm v́ sợ bị đau đầu nặng hơn. Thôi em đi ngủ đây. Cám ơn anh, bác Phó và mọi người giúp đỡ em. Em ở trong nam không thể ra khám được trực tiếp th́ chỉ có thể kể các triệu chứng ấy thôi. Bệnh em thế nào đừng dấu nhé, để em yên tâm chữa trị nếu không em càng lo hơn. G9
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org