Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-07-31 11:58:43.0
Chào Tichban và Thiện Nhân,
Uống chè hay café vào lúc nào nhịp tim tăng lên hơn bình thường, uống càng đậm, càng nhiều thì nhịp tim càng tăng. Tichban nên giảm bớt liều chè xuống bằng cách pha loãng ra gấp 3 lần và chỉ uống sau bữa ăn trưa. Không uống buổi tối. Nếu thay bằng chè xanh hoặc chè tươi thì càng tốt. Thiện Nhân nói đúng lắm. Bệnh của Tichban tưởng là nặng nhưng thực ra không có gì nên Tichban hết phải lo rồi. Dùng xong đợt thuốc tới này, nếu thấy chứng cao áp và nhịp tim ổn thì Tichban có thể dùng tiếp 7 thang của đợt trước. Thiện Nhân hướng dẫn ăn bí đao là tốt lắm.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by tichban (Hội Viên)
on 2012-08-02 01:36:24.0
Kính chào thầy phó. sáng hôm nay lúc 5h30 sáng em dậy tắt báo thức đ.hồ, khi nằm xuống ngủ thêm thì thấy người nóng, em đo h.áp la 142/85, nhịp tim 68, em đo 2 lần đều thế a. sau khoang 5 đến 10 phút thì hết. em không biết bị sao nữa. 5 thang thầy cho sau em uống thấy dễ chịu, ngoại tâm thu ít đi. nhưng em thấy b.sy nói thường bị ngoại tâm thu thì h.áp thấp. còn bị cao áp huyết mà k uống thuốc thì nó không hạ. còn em áp huyết tăng thì lại tự hạ. em cảm ơn thầy nhiều ạ.
 
Reply with a quote
Replied by NoiDat (Hội Viên)
on 2012-08-03 01:23:16.0
Chào anh Tichban,
Thầy Phó đi vắng có nhắn tôi xem giúp cho ca bệnh của anh. Theo như tình hình hiện tại thì bệnh của anh đã giảm được sáu bảy phần rồi. Chứng cao áp và tăng nhịp tim của anh chỉ là triệu chứng giả do bệnh ở can và tỳ vì vậy khi anh uống thuốc Tây trợ tim thì triệu chứng cao áp và tim đập nhanh sẽ giảm nhưng lâu dài lại gây bệnh cho tim vì thực ra tim không bị bệnh. Thầy Phó cho anh dùng những thang bổ can và tỳ nên các triệu chứng ở tim sẽ ổn định lại. Các cơn cao áp và ngoại tâm thu của anh sẽ thưa dần và nhẹ dần. Theo như tình hình hiện tại tôi thấy tình trạng của anh đã rất tốt so với vài tuần trước đây. Anh nên dùng thêm 5 thang của đợt cuối sau đó anh dùng lại 7 thang còn lại của đợt trước (thang bổ tâm và tỳ). 7 thang này dùng cách 1 ngày 1 thang.
Noidat
 
Reply with a quote
Replied by tichban (Hội Viên)
on 2012-08-03 05:39:26.0
Kính chào thầy Phó, chào thầy NoiDat!
Em thấy đúng là sức khỏe có khá hơn. Tuy nhiên chứng cao áp và nhịp tim vẫn chưa hết hẳn. Biểu hiện là hôm qua như vậy, trưa nay em đi ăn về vẫn bị, tuy em không đo huyết áp và nhịp tim bằng máy nhưng biết là huyết áp có tăng và nhịp tim tăng, sau đó lại giảm. Chắc em phải điều trị lâu dài. Triệu chứng tăng này có phải là tăng giả tạo do tỳ và vị của em quá kém, gan quá kém? Em cũng thấy là nếu ăn uống mà khó tiêu là bị, hay uống các chất kích thích cũng bị, thức khuya hoặc đêm ngủ ít là y như rằng bị. Tuy biết là mỗi cơn tăng áp và nhịp tim như vậy rồi nó tự hết, nhưng khi đó em thấy quá hồi hộp, lo sợ và đầu óc nó cứ căng ra, không hiểu tại sao? Em hay gọi lung tung điện thoại cho các bác sỹ, cuối cùng thì cũng lại được lời khuyên là nằm thư giãn, không phải uống thuốc, sẽ tự hết. Bệnh này làm em khổ quá trời.
Em vẫn chưa đi bộ buổi sáng được. Chắc phải vận động ạ? Em sẽ tiếp tục uống thuốc và chắc phải kiêng hết mọi thứ ạ? (Hi).

 
Reply with a quote
Replied by tichban (Hội Viên)
on 2012-08-06 08:30:11.0
Kính chào thầy phó. em chờ lấy thuốc từ thứ 5 tuần trước, 5 thang sau ý ạ. như vậy có ảnh hưởng điều trị k ạ. mai em mới có thuốc. em có nên tập đi bộ không ạ, em thấy bạn yến phi nói nên tập khí công, em cảm ơn thầy.
 
Reply with a quote
Replied by HongTim (Hội Viên)
on 2012-08-06 11:32:04.0
Chào Tichban,

Trong học thuyết đông y có câu: Ưu tư thương Tỳ (Lo nghĩ nhiều hại đến Tỳ), Kinh khủng thương Thận (Sợ hãi quá hại đến Thận). Nói như vậy để tichban hiểu rằng lo nghĩ, sợ hãi chỉ làm cho chứng bệnh của tichban càng đi vào vòng luẩn quẩn mà thôi, thực ra bệnh của tichban đâu có gì nặng đâu, cái cần chữa bây giờ chính là tư tưởng của tichban. Nếu tichban coi đó chỉ là chuyện vặt uống thuốc, điều chỉnh tập luyện là khỏi thì bệnh sẽ chóng khỏi lắm. Trở lại với việc tichban hỏi có nên tập đi bộ và khí công không? Câu trả lời là rất cần thiết, Ta coi việc uống thuốc và ăn uống điều độ đầy đủ dưỡng chất để tạo ra Tinh (Huyết) thì việc tập luyện khí công là để nạp Khí, khai mở các đường kinh trong cơ thể, khí lực dồi dào sẽ giúp đẩy Huyết đi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong cơ thể, để từ đó giúp cho âm dương hài hoà, mọi bệnh tật bị đẩy lùi.
Nếu luyện tập thường xuyên, kiên trì thì cả đời cũng không phải dùng đến thuốc nữa.
Chúc tichban thu xếp thời gian mỗi ngày chỉ mất 15-30 phút tập tành là tốt lắm rồi.

Thân ái

Hongtim


 
Reply with a quote
Replied by tichban (Hội Viên)
on 2012-08-10 03:32:56.0
Kính chào thầy Phó, chào bạn hongtim!
Đúng là tichban có lo lắng quá, chắc cũng làm bệnh nặng hơn. Hôm trước em vưa đi dã ngoại với co quan bằng xe máy, cách Hà Nội 30km, trời nắng, sau đó về em bị viêm mũi họng, sốt, nên em rất mệt. Em uống thuốc pamin trị cảm cúm thì ngoại tâm thu lại xuất hiện nhiều, người mệt. Khi đó huyết áp trung bình là 130/80, nhịp tim từ 95-100, nhưng em không thấy hồi hộp. Hôm nay em đã uống 3 thang trong 5 thang thầy kê rồi, nói chung đã đỡ hơn nhưng vẫn mệt. Đêm ngủ vẫn hơi hồi hộp do có ngoại tâm thu. Hết 5 thang này em lại uống 7 thang còn lại trong 10 thang trước thầy kê chứ ạ. Em cảm ơn thầy nhiều.
 
Reply with a quote
Replied by tichban (Hội Viên)
on 2012-08-12 10:36:47.0
Kính chào thầy Phó!
Em thấy đợt này em bị mệt quá, nên cũng hoang mang về bệnh. Từ đầu tháng 8 em phải chuẩn bị cho công việc bàn giao vì cơ quan chuyển địa điểm, ngày nào cũng 18h00 mới về đến nhà. Ngày thứ 7 (4/8) em và một nhóm đồng nghiệp ở cơ quan có đi dã ngọai bằng xe máy, trời nắng, hôm đó em uống nhiều bia và nước đá, về thì bị sốt 39độ, đau họng, sổ mũi. Em phải uống thuốc trị cảm, thuốc chữa viêm họng, sổ mũi, nhưng cả tuần vừa rồi em vẫn phải làm việc như thế, rất mệt, người cứ gai gai như vẫn còn sốt. Hôm qua, thứ 7 em phải đi làm cả ngày, bữa trưa ăn muộn lúc 14h00, tối đến 20h30 mới được ăn, buổi tối chỗ em làm món lẩu ăn cay, có ớt, em uống 1 cốc bia có đá. Đến 2h00 sáng nay huyết áp của em đột nhiên tăng 169/89, nhịp tim 129, em vô cùng hoảng sợ gọi điện thọai lung tung nhưng 1 lúc sau thì hết. Công việc căng thẳng nên hầu như đêm em không ngủ được mấy, rất khó chịu. Em có cách mấy ngày không uống thuốc trong 5 thang cuối thầy kê từ thứ 7 trước, đến tuần này cũng bị cách 2 hôm. Thầy cho em hỏi bệnh của em sao thế ạ, vẫn phải do can và thận? Sao lại có cơn tăng huyết áp và nhịp tim cao thế mà không uống thuốc gì lại tự hạ? Em lo lắng quá thầy ạ. Em cảm ơn thầy nhiều.
 
Reply with a quote
Replied by tichban (Hội Viên)
on 2012-08-17 00:28:08.0
Kính chào thầy Phó!
Đêm hôm qua lúc 12h00 đêm em lại bị cơn tăng huyết áp, lúc đó huyết áp lên 154/89 nhưng nhịp tim chỉ có 62, sau đó kỏoảng 10' lại xuống bình thường thầy ạ. Em thấy lúc đó dạ dầy nóng lắm, như có lửa ở trong ý thầy ạ. Em không hiểu tại sao nữa. Cũng xin lỗi thầy là 5 thang thuốc cuối em uống đợt 2 cũng k liên tục, cứ bị cách quãng do công việc phải đi làm về muộn. Hiện em thấy dạ dầy bị loét, ợ nóng, chua, có uống thêm được gì không ạ? Em có bị bệnh cao áp huyết k? Em cảm ơn thầy.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-08-18 03:24:05.0
Chào Tichban,
Bệnh của Tichban cần kiêng rượu bia, các chất kích thích (trà, café) và các thức ăn cay nóng. Lo lắng thái quá và thức khua rất ảnh hưởng tới bệnh. Bệnh của Tichban là ở can và tỳ. Trước đây Tichban phải dùng thuốc tim mạch và cao áp mới khống chế được triệu chứng. Nay triệu chứng thưa hơn và tự hạ là đã sức khỏe đã khá được nhiều. Tichban dùng hết 7 thang còn lại thì có thể dùng tiếp thang của đợt trước. Tăng vị Rễ nhàu lên thành 12g. Có thể làm thành thuốc hoàn dùng lâu dài cho đến khi triệu chứng giảm hẳn.
Phó
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org