Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Phụ Khoa >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by DiepLinh2511 (Hội Viên)
on 2012-12-04 01:27:47.0
Em chào thầy!
Thầy vẫn khoẻ chứ a. Thời tiết chuyển đông rồi thầy giữ ǵ sức khoẻ tốt nhé .
Hôm nay, em mới có dịp vào diễn đàn, đúng như lời thầy nói , dạo này thời tiết nơi em sống đă chuyển lạnh hẳn , có mưa phùn và sương mù không khí rất ẩm thấp. Thời tiết ẩm lạnh khiến lưng em bị mỏi, không mỏi nhừ như lần bị cảm . Cảm giác mỏi nhẹ hơn nhưng khó chịu như có con gi ḅ ở xương sống lan ra khu vực xương bả vai. Những lúc bị mỏi như vậy em chỉ muốn chườm cái ǵ đấy thật nóng hoặc đập mạnh vào chỗ mỏi .
Với cả vài tháng nay em hay bị mất ngủ, mấy ngày gần đây em c̣n tưởng bệnh mất ngủ tái phát.Em bị mất ngủ cả tuần liên tục , tuy nhiên 2 hôm nay th́ em đă ngủ lại được rồi.
ah Thầy ơi cái trà dược lần trước em nói với thầy . Em đă uống nhiều đâu a. Em mới uống hơn 1 hộp 24 gói thôi. Mỗi khi gần tới ngày bị em uống v́ thấy đỡ đau bụng kinh. Sau em hỏi thầy, thầy bảo trà đấy nóng em có uống nữa đâu a.

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-12-04 21:40:43.0
Chào DiepLinh,
Cả tuần nay không thấy DiepLinh, tưởng là theo chị DieuLinh đi uống bọ cạp rồi hehe. Em hốt toa sau để trị chứng nhức mỏi do thời tiết lạnh và ẩm ướt. Em dùng khoảng 5 thang là các chứng đau nhức đă ổn rồi. Sau đó em hốt thang bổ khí huyết để dùng lâu dài. Không cần uống mỗi ngày, mỗi tháng khoảng 10 thang là được. Dùng lâu dài tốt cho sức khỏe, trẻ và đẹp da.

Thang trị đau nhức, uống khi bị đau hoặc thời tiết xấu:
Khương hoạt 6g
Độc hoạt 6g
Xuyên khung 8g
Pḥng phong 6g
Cam thảo 6g
Thương truật 6g
Bán hạ 4g
Quế chi 6g
Phụ tử 4g
Tế tân 3g

Thang bổ khí huyết:
Bạch truật 10g
Đảng sâm 12g
Hoàng kỳ 8g
Mạch môn đông 8g
Đương quy 12g
Sài hồ 4g
Bạch thược 10g
Câu kỷ tử 8g
Nhục quế 2g
Ba kích 5g
Ngũ vị tử 4g
Đào nhân 6g (đau bụng kinh hoặc kinh vón cục th́ dùng, không bị th́ bỏ vị này ra)

Chú ư: xem h́nh vị Đào nhân để biết mặt thuốc v́ vị này rất hay bị giả

Phó
 
Reply with a quote
Replied by DiepLinh2511 (Hội Viên)
on 2012-12-05 09:32:23.0
keke..! Thầy ơi ! em vẫn đang uống đương quy đây. Em không dám uống ḅ cạp đâu. Mà thầy phutudu chỉ nói chơi thế thôi chứ thầy ấy đă bay cùng lời nói rùi :D. Em cũng có cần xinh đẹp đâu, em chỉ muốn được sống khoẻ b́nh thường mỗi ngày thôi. Chứ giờ em đang đăng trí đến đần độn đây. Hậu quả do em mất ngủ cả tuần . đầu óc căng ra không suy ghĩ được ǵ v́ không được ngủ đây này . Em chuẩn bị không nhớ nổi tên Thầy nữa đấy . T_T. Em sắp bị kinh nguyệt rùi. Nhưng ma không hiểu sao từ lúc uống thuốc thầy kê. kinh nguyệt có đến đều nhưng toàn bị đau ngực mà trước em có bị đâu , với cả tự nhiên Hôm nay, em c̣n bị bốc hoả không biết đấy có gọi là bốc hoả không : Em cảm thấy như là có luồng khí nóng bốc lên từ eo lan lên giữa lưng .Hjzhjz. Đêm qua trời lạnh mất ngủ, em thấy h́nh như ḿnh bị vă mồ hôi ấy, kiểu thân nhiệt tăng.
Em bị thế là sao vậy thầy , bị như vậy có vấn đề ǵ không a, em có cần quan tâm tới mấy biểu hiện này không a.
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-12-05 10:48:08.0
ái chà chà!
Mấy hôm tôi đi vắng mấy người xúm lại nói xấu tôi nhá, được lắm, nhưng mấy vụ nói xấu hội đồng này tôi quen rồi, v́ vốn dĩ tôi là "hoàng tử hào hoa" mà, ngoài đời có nhiều cô theo tôi lắm nên cũng có nhiều ông "xấu trai" ko được các cô để ư nên cũng thường xuyên ngồi tụ tập lại nói xấu tôi theo kiểu GATO (Gen Ăn Tức Ở) ấy mà, có lần v́ GATO tôi mà họ c̣n đ̣i đánh hội đồng tôi tôi c̣n chưa sợ chứ nhằm nḥ ǵ cái vụ ném đá hội đồng này...hahaha!
thầy Phó ơi, Dieplinh nói xạo đó, hôm rồi sau khi thầy đăng tấm h́nh trên lên diễn đàn th́ dieplinh đến chỗ tôi ngay để xin được ...ăn bọ cạp, nhưng tôi đă "cố gắng" từ trối v́ tôi sợ nếu tôi mà tiếp nhận ca này (mai mốt lại thêm dieumy nữa) th́ tôi lại mang tiếng là người "vuốt mặt ko nể mũi", hay "vắt chanh bỏ vỏ", rồi thầy và thầy Thống lại giận tôi (v́ có mấy cô "Die" xinh đẹp th́ tôi hốt cả mà hehe), bỏ diễn đàn thi lúc đó tôi mơi thực sự bẹp dÍ như con chí, chứ c̣n mấy cô "die" này th́ làm sao mà đủ sức làm tôi bẹp dí được hả thầy, tôi là tôi...chấp tuốt nhưng từng cô một vào thôi nha (Đâu cÓ ngu như tên Hải mà Dieulinh kể...kekeke), haha cô gái thái lan mà thầy Thống tặng tôi tôi c̣n hạ nốc sờ ao được th́ tôi đâu có ngán ai nữa....hahaha
phutudu
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-12-05 12:05:28.0
Chào thầy Phutudu và DiepLinh,
DiepLinh bị cảm rồi. Em hốt 3 thang thuốc sau dùng nhé. Đổ 1 chén rưỡi nước, sắc lửa nhỏ cho sôi khoảng 30 phút là được, chỉ cần sắc 1 nước. Uống ấm, sau khi uống th́ đi nằm nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng, tránh ra gió, giữ người cho ấm. Uống ngày 1 thang, khi triệu chứng cảm hết th́ ngưng, thang chưa uống th́ bỏ vào bao nylon kín để dành lúc khác dùng. Nấu cháo nóng có bỏ nhiều hành gừng ăn trong ngày uống thuốc.

Quế chi 12g (không phải Nhục quế, xem h́nh bên mục Dược Vị)
Đại táo 3 quả
Bạch thược 12g
Sinh khương (gừng tươi) 3 lát
Cam thảo 8g

Sau kỳ kinh th́ DiepLinh cho biết các chi tiết sau nhé:
- Lúc hành kinh có bị đau bụng không? Nếu có th́ đau trước khi có kinh, ngay khi đang có kinh hay đau sau khi kinh đă dứt?
- Kinh lượng ít hay nhiều?
- Số ngày có hành kinh là bao nhiêu ngày?
- Màu kinh lợt, đỏ tươi hay tím bầm?
- Có đóng cục không? Có mùi hôi không?

@Thầy Phutudu: hehe thầy Phutudu tự phong cho ḿnh là ¿hoàng tử hào hoa¿ rồi lại gán cho tôi là ¿xấu trai¿ để làm lung lạc mấy cô. Mấy cô bây giờ đă đổi qua uống Đương quy hết rồi thầy lại bắc loa làm rùm beng lên để gây chú ư. Tuần rồi DiepLinh đi B́nh Dương hội họp với mấy cô ¿Die¿ nên về mới bị cảm lạnh. Tôi phải nói giúp thầy để các cô oánh nhẹ tay một chút vậy mà cũng mất cả tuần thầy mới ḅ vào diễn đàn nổi hehe.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-12-05 13:14:19.0
Trời!! Thầy ơi làm ǵ nổ dữ vậy, Dieulinh nhớ là BD đâu có gần kho bom.. sao mà rùng chuyển cả xuống SG vậy nè...
Dieulinh bữa nay đang nằm nhà dưỡng thương, thấy hắt hơi sổ mũi biết ngay có người nhắc lén tên em. Mà lại c̣n nhắc sai nữa chứ. Nghĩ cảnh Dieplinh sao thấy giống y chang Dieulinh, cũng ốm cũng yếu lại c̣n nhức mỏi... nhưng mà Dieplinh yên tâm đă rơi vào tay Thầy Phó th́ kiểu ǵ chả khỏi, các trường hợp nặng như tự kỷ ám thị hoặc bệnh hoang tưởng Thầy c̣n trừng trị đến nơi đến chốn mà, ư lộn, điều trị tới nơi tới chốn mà. Ca của Dieplinh tính ra c̣n nhẹ lắm chưa ăn thua ǵ đâu.
Thầy Phó ơi Dieulinh vâng lời Thầy Phutudu ăn bọ cạp, chứ đâu có uống bọ cạp hồi nào? Các Thây sao tẩu hỏa nhập ma hết thế này th́ bệnh nhân chúng em c̣n biết chông cậy vào đâu huhu... Thầy Phutudu ghi tô píc của Dieulinh lại cứ lộn lọan cả lên thành Dieumy, Diemle rồi Diemhang...(hongtim thông thoáng, ư lôn, thông thái đă phát hiện ra) Thầy Thống ghi Dieulinh lại ra thành Dieumy (may mà có Dieumy sáng suốt tóm ngay tại trận), giờ tới lượt Thầy Phó, vốn là người điềm đạm nhất mà cũng lộn ăn bọ cạp ra thành uống bọ cạp...
Tưởng tượng cảnh Thầy Phó làm mẫu cho Dieplinh uống cả nắm bọ cạp giống như uống một vốc thuốc viên con nhộng mà chết ngất...
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-12-05 21:19:51.0
hehe cô nàng DieuLinh này lư sự, bắt bẻ hay đáo để chứ chẳng vừa đâu. Ngày xưa người ta thường gọi uống thuốc là ăn thuốc, bọ cạp cũng là thuốc vậy uống thuốc, ăn thuốc, uống bọ cạp, ăn bọ cạp cũng như nhau thôi.
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-12-05 22:35:54.0
Hehe... vậy ra là từ mới em chưa biết chứ hem phải Thầy lộn... mà Thầy thông thoáng, ư em lại lộn(sao hai từ này em lộn hoài)... thông thái thế th́ làm sao mà lộn được Thầy nhỉ...em th́ bị vậy hoài nói lộn nói lại nói lại nó lại lộn...
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-12-06 04:08:35.0
hhahaa! đọc bài của dieulinh mà tôi ko nhịn được cười, đọc đến đoạn " nói lộn nói lại nói lại lại nón lộn" làm tôi líu hết cả lưỡi sái hết cả hàm mà vẫn cứ lộn....cô nàng này cũng lắm chiêu hài hước hơn tôi tưởng...hehe
@thầy Phó!
cái vụ "xấu trai" này là tự thầy nhận à nha, tôi đâu có đụng trạm ǵ tới thầy đâu.(tôi chỉ nhận ḿnh là Hoàng tử hào hoa thôi à kekeke..!
phutudu
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-12-06 06:51:48.0
HTHH bữa nay online sớm vậy
Rảnh xuống SG đi cafe Thầy ơi



 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org