Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Tâm thận bất giao

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Tâm thận bất giao - posted by datvinhcity (Hội Viên)
on September, 26 2012
Thưa các thầy, lâu nay cháu đọc trên mạng thấy cái bệnh tâm thận bất giao này đúng với mình quá. Cụ thể có các triệu chứng sau: Cơ thể mệt mỏi,gầy yếu,tập thể dục liên tục mà không thấy khỏe hơn tí nào cả, trong người cảm thấy giống như không có sức, trong người luôn thấy nóng ở vùng đầu và ngực, bàn tay bàn chân lạnh( nhất là vào mùa đông, cái này phát triển mạnh), nằm ngủ hay mơ,mơ liên tục nhiều lần,có lúc nằm mơ đến choáng cả đầu, bị mộng tinh, có rêu lưỡi trắng, cơ bản là thế, mong các thầy chỉ cách giúp cháu với, thật sự chịu không nổi nưa rôi, mong hồi âm các thầy
 
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-09-26 12:52:02.0
chào datvinhcity.

datvinhcity trả lời thêm các câu hỏi sau:
+ datvinhcity bao nhiêu tuổi?
+ trước đây có hay thu dâm không?
+ có tiền sử bị bệnh gì không?
+ ăn uống thế nào? sau khi ăn có hay nấc,nôn, đầy bụng không?...
+ thích ấm hay thích nóng?
+ trung bình ngày uống bao nhiêu nước?
+ đại tiểu tiện thế nào?

love4u_hp
 
Reply with a quote
Replied by datvinhcity (Hội Viên)
on 2012-09-26 20:12:38.0
Da. Cháu năm nay 19 tuổi, chưa bao giờ thủ dâm, cũng không có tiền sử bệnh gì cả, chỉ có điều mắt cận thị hơi nặng, ăn uống thì bình thường nhưng hơi thất thường vì buổi tối lại ăn nhiều hơn buổi ngày, không thấy đầy bụng hay vấn đề gì cả, cháu thì rất sợ lạnh, nhất là vào mùa đông, phần ngực và đầu luôn nóng bừng, còn ấm và nóng thì cháu thấy bình thường, không vấn đề gì, nước thì cháu cũng uống ít, ngày chỉ khoảng 7-8 cốc( hơi ít phải không thầy), còn đại tiểu tiện bình thường ,không vấn đề gì cả. Thầy bày cách giúp cháu.Chúc các thầy một ngày tốt lành.

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-09-27 12:16:42.0
Chào datvinhcity,
Bạn Hp hỏi về thủ dâm là tính luôn vấn đề quan hệ tình dục hay nói rõ hơn là tần xuất sinh hoạt tình dục (thủ dâm, quan hệ) là bao nhiêu lần mỗi ngày. Em cho biết thêm em là nam hay nữ nhé.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-09-27 14:38:54.0
em chào thầy phó, datvinhcity.
em datvinhcity trả lời thêm ít câu hỏi sau nhé:
1- câu thầy phó hỏi
2- có hay thấy hồi hộp, hay bực bội cáu gắt, hay lo sợ, lo nghĩ gì không?
3- phần ngực và đầu luôn nóng bừng cảm thấy khó chụi nhất vào thời gian nào trong ngày?
4- datvinhcity đang tập môn thể dục nào?
5- nếu là nữ: kinh nguyện có đều không?

love4u_hp
 
Reply with a quote
Replied by datvinhcity (Hội Viên)
on 2012-09-27 20:30:39.0
-Em chứa có quan hệ tình dục lần nào,
-Bực bội cáu gắt hay lo nghĩ thì báo cáo các thầy cũng thường xuyên như thế, còn hồi hộp thì chỉ thời gian trước các việc quan trọng như đi thi hay đại loại gì đó thôi ạ, chứ bình thường thì không sao cả.
-Phần ngực và đầu luôn nóng bừng cảm thấy khó chịu nhất là mùa đông, tất cả thời gian trong ngày, trời càng lạnh càng khó chịu. Còn mùa hè thì em không cảm thấy lắm, duy chỉ có sáng dậy là khó chịu nhất vì nhờn tiết ra nhiều trên mặt và ngực
-Em đang tập xà đơn thầy ạ, hàng sáng
- Thầy đọc bài em là biết, em bị mộng tinh thì nam chứ làm gì nữ ạ
 
Reply with a quote
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-09-29 08:04:55.0
em chào thầy phó, datvinhcity.

- thức ra trong cuộc sống không thế tránh được nhưng lúc lo lăng, suy nghĩ, bực tức. nhưng nếu khéo dài với tâm trạng đó sẽ sinh ra bệnh tật. bởi vậy không phải không phải là thường xuyên như thế mà thỉnh thoảng thôi.
- mông tinh chỉ có nam giới, thực ra lúc đấy tôi đang suy nghĩ về huyết bạn có vẫn đề gì không? với lại thầy phó hỏi cho biết bạn là nam hay nữ nên tôi hỏi như vậy. tôi cũng không để ý nhiều lắm....hihihi

- bệnh của bạn về mùa hè thì không cảm thấy lắm, nhưng về mùa đông thì cảm thấy khó chụi nhất bởi vì: mùa đông bênh ngoài lạnh, đông thời khí nhất dương sinh, đáng lẽ nó phải nằm yên 1 chỗ, nay Dương khí bạn yếu nên sinh ra phần đầu ngực nóng bừng bừng,chân tay lạnh. Bạn dùng 5 thang thuốc sau sắp uống:

Hoàng kỳ 20g
Chích thảo 4g
Bạch thược 6g
Đảng sâm 16g
Đương qui 12g
Sài hồ 10g
Bạch truật 12g
Trần bì 6g
Hoàng liên 10g
Trạch tả 6g
Phục linh 6g
Sinh khương 3 lát
Đại táo 4 quả


Thầy Phó xem thế nào góp thêm ý kiến nhé. Dù sao đây cũng là lần đầu em gia thang.

love4u_hp

 
Reply with a quote
Replied by datvinhcity (Hội Viên)
on 2012-09-29 09:54:08.0
Các thầy nói rõ bệnh của em là như thế nào được không ạ. với lại cắt thuốc thế nào và uống ra sao ạ.
 
Reply with a quote
Replied by datvinhcity (Hội Viên)
on 2012-10-04 02:29:55.0
Các thầy trả lời giúp em để em đi cắt thuốc được không ạ, nếu uống thuốc này thì uống như thế nào hoặc có bài thuốc nào nữa k cho em để cắt luôn ạ

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-10-04 07:40:49.0
Chào Datvinhcity và Hp,
Em ăn uống, đại tiểu tiện đều bình thường thì tỳ không đáng lo. Tay chân lạnh, nửa trên nóng, sợ lạnh, mùa Đông bệnh nặng hơn là thận âm dương lưỡng hư. Thận âm hư không liễm được Dương, Dương hỏa không có nơi nương tựa nên bốc lên trên âm trơ trọi ở dưới nên trên thì nóng, dưới thì lạnh. Ở tuổi 19 nếu không td hoặc quan hệ thì thận khí rất sung mãn, dẫu có mộng tinh cũng là bình thường không đến nỗi thận suy. Em chưa bao giờ thủ dâm hoặc quan hệ mà lại bị thận suy thì cũng đáng lo vì như vậy có thể là suy yếu bẩm sinh, e là chữa không được. Trước đây em có tiền sử xử dụng trụ sinh hay thuốc giảm sốt dài hạn không?

Mộng tinh thường chỉ có Nam giới nói đến nhưng thực ra nữ cũng mộng. Tôi đã gặp một bệnh nhân trước đây kể bệnh có mộng tinh, đau lưng mỏi gối đủ cả. Tôi phang luôn cho vài thang bổ thận Dương kết quả là tháng đó cô ta nói kinh nguyệt bị rối loạn lung tung hết cả. Tôi mới té ngửa ra là nữ giới. Nên bạn dù kể bệnh kiểu gì thì tôi cũng vẫn hỏi là nam hay nữ.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by datvinhcity (Hội Viên)
on 2012-10-05 08:18:42.0
Vậy thưa thầy, em có thể dùng bài thuốc trên không ạ hay các bài thuốc khác ạ, em không có tiền sử dùng cấn các loại thuốc như thầy nói, nhưng thầy nói như thế cũng làm em thấy lo, liệu nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này không hả thầy.
Vấn đề lớn nhất của em bây giờ là vấn đề về giấc ngủ thầy ạ, chiều hôm nay em ngủ nằm mơ quá nhiều đến nỗi phải mở mắt ra vì không chịu được, nhưng do buồn ngủ quá nên em nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng nó lại tiếp tục mơ, quá trình này diễn ra đến khi em phải bắt buộc không ngủ nữa, và có 1 điều lạ là, giấc ngủ gián đoạn nhưng giấc mơ thì vẫn tiếp tục tiếp diễn. Em nghe nói khi người ta nghĩ nhiều về vấn đề gì thì nó mới nằm mơ nhưng thự sự với em thì nó không liên quan gì đến nhau cả.
Mong thầy giúp đỡ em.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org