Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-11-28 00:16:53.0
Chào chị dieulinh.

Theo em hiện tượng đi cầu lỏng là do chị uống rum đó gồm: mật ong tác dụng nhuận phế nhuận tràng, tang diệp (lá dâu) có tác dụng thanh phế nhuận táo. Nên mới có hiện tượng thế. Không biết mọi người nghĩ sao?
Chân tay lưng đều lạnh chị làm thế rất tốt. Không biết nhưng thang sắp tới thầy phutu liệu có gia giảm vi quế chi hay nhục quế đây? ( vị quế chi tính thanh nên đi ra ngoài da ngoài biểu,tứ chi. Còn vị nhục quế tính trọc hơn nên đi cả trong lẫn ngoài - vì thế trong thang dẫn hoả quy nguyên có vị nhục quế với vị ngưu tất ). Hehe em phân tích thế nếu sai sót mong các thầy chỉ sai.

Love4u_hp
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-11-28 02:32:21.0
Love4u dạo này sức khỏe và công việc thế nào. Rum Dieulinh uống làm bằng trái dâu mà, chứ không phải lá dâu.
Toa kế tiếp được Thầy đích thân sao tẩm chế biến, chắc hẳn sẽ càng hiệu quả khác biệt. Toa này gồm 6 thang chia 9 ngày. Dieulinh mù tịt về thuốc nên không biết có những vị ǵ. Thầy bảo do hàn chạy xuống chân làm chân lạnh, hết giai đoạn lạnh sẽ chuyển sang tê. Giờ Dieulinh đang chờ đến giai đoạn được tê đây, hehehh...

 
Reply with a quote
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-11-28 04:22:36.0
Hjhj tang thầm (quả dâu) tính hàn cũng có tác dụng bổ huyết,sinh tân,nhuận tràng.
Các thầy tự tay bào chế thì chắc tốt hơn rồi, mà thầy tễ cho chị những huyệt nào? Nhu châm những huyệt nào chị có biết không?
Em hết thang nghỉ việc, tập chung đi theo hưỡng khác. Nhưng vẫn đặt vấn đề học lên trên hết. Hehe.đang mong tới tết . . .đòi li xi chi dieulinh

love4u_hp
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-11-28 05:38:22.0
Ĺnh x́nh mà đ̣i sớm quá là bị ́nh bụng đó. Sợ hem? Kekekk
Tên thuốc Dieulinh c̣n không biết, tên huyệt đạo càng mù tịt. Chỉ biết khi nào bị chích đau th́ la to lên thôi! Thầy Phó dặn đau ít cũng phải la lên giả bộ đau nhiều th́ họa may mới được Thầy "nương tay". Không may cho Dieulinh, huyệt nào Thầy Phutudu chích cũng hoặc là không đau hoặc là quá đau. Không có cái nào đau in ít để la trước đề pḥng. Ŕnh suốt từ đó tới giờ vẫn chưa có một cơ hội áp dụng chiêu Thầy Phó...
 
Reply with a quote
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-11-28 05:58:26.0
Haha. Kiểu này phải nhờ thầy phó bài cánh khác thôi, chứ chắc là thầy phutu đề phòng chiêu thức này rồi. . . Hay là chi cứ cố gắng thầy chưa lễ hay nhu thì cứ kêu trước đi.hehe chứ rình rình thì lúc làm thì có lẽ chị quên hết rùi chẳng để ý đến rình nữa. Kaka thầy phutu cao tay thật
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-12-05 13:24:56.0
Dieulinh xin phép các Thầy và mọi người được kéo cái tô píc này lên cái, mới vài ngày đă chui xuống gần đáy trang mất rồi. Nh́n tốp người ta ra vào tấp nập, bệnh nhân nào cũng được bác sĩ thăm khám đều đăn, ngó lại tốp píc ḿnh vắng hoe mà tủi thân. Sao lại bất công thế này huhu
Love4u: chỉ chiêu ǵ đâu mà lăng xẹt thế kia th́ đâu lừa được ai, huống ǵ Thầy Phutudu. Àh mà muốn hỏi huyệt đạo th́ qua tô píc của Dieplinh Thầy Phutudu đang đ̣i CHẤP TUỐT VÔ MỘT bên đó ḱa, Love4u có thương Thầy th́ qua lựa lời can gián mà cứu lấy Thầy về. Đi cẩn thận nha bên ấy bom đang nổ
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-12-06 08:25:26.0
haha!
chủ thớt mấy hôm đi vắng ko xuất hiện th́ làm ǵ có khách nào dám vào nhà ngồi nói chuyện với nhau, như vậy hóa ra khách mất lịch sự và vô duyên quá, muốn mọi người và các thầy ra vào ghé thăm th́ chủ thớt phải thường xuyên có mặt và chém gió th́ mọi người mới nhào zo dành phần được chứ...hihi coi chừng sắp tới bom BD ko nổ ở bên Dieplinh mà lại nổ ở bên dieulinh thi lại có anh (chị) ...banh xác đó...kekeke!
Phutudu
 
Reply with a quote
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-12-06 08:45:53.0
hề chào cả nhà:

trời ơi sợ quá sao nhà ḿnh lắm Bom... thế này,nay đi làm phải lên xe bọc thép từ trong nhà không th́..banh xác..
 
Reply with a quote
Replied by dieumy (Hội Viên)
on 2012-12-06 10:55:03.0
Ui Ui Thiện Nhân! lâu nay em trốn đâu thế? học hành tới đâu rồi? nghe nói em sắp thành thầy rồi phải không? có ǵ mới nhớ chia sẻ nha. Thấy mặt Thiện Nhân chị mừng quá hà. hihihi

Thầy Phutudu, Dieulinh: cả tuần nay không thấy Thầy đâu em nghĩ Thầy đưa dieulinh ra nước ngoài thi nuốt bọ cạp rồi chứ. đang tính xem có bán vé không c̣n đi coi. hihihi
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-12-06 11:50:42.0
Thầy ơi hôm bữa đó, àh ư em.. rằng... th́... là ngày 28 tháng 11, hai chị em em tám chuyện văn trong khi chờ đợi các Thầy và mọi người online. Rồi th́ cả ba Thầy online (mừng húm), rồi th́ cả ba Thầy thăm khám bắt mạch, kê toa cho em, ư lộn, cho các bệnh nhân khác ngoại trừ em. Em với Love4u chờ dài cổ, các Thầy lục đục đến, lục đục thăm khám từng bệnh nhân rồi...lục đục đi, tuyệt nhiên không đoái hoài bn Dieulinh một câu. Hôm ư em cú lắm, khóc thầm trong bụng to lắm mà chả ai nghe.
Thiện Nhân biết không.. bom này chỉ có một quả thôi nhưng nổ nhiều chỗ...
Vụ nuốt bọ cạp Dieumy liên hệ Thầy Phó là chính xác, Thầy ấy đang hướng dẫn và làm mẫu cho Dieplinh bên kia ḱa
Àh Love4u và Dieumy tối ngày hỏi Thiện Nhân làm Dieulinh phát ghen, giờ người ta tới rồi ḱa, tính làm ǵ th́... làm đi

 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org