Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by quangthong02 (Hội Viên)
on 2012-12-06 12:17:18.0
Hehehe! Phải làm cho Die ... u . ..linh uất lên hết cỡ th́ Can khí mới thăng phát, bệnh sẽ nhẹ hơn đó mà. Ḿnh với thầy Phó th́ không sợ, v́ ai cũng ở xa. Chỉ tội cho thầy Phutudu không biết có an toàn khi gặp em không nữa. Thỉnh thoảng thấy thầy Phutudu vắng mặt là ḿnh và thầy Phó lại "no no", không biết tính mạng thầy Phutudu trong đang ở trong tay em hay tay ai. Nếu trong tay em, lỡ ḿnh và thầy Phó mà có nói ǵ th́ khiến em thất ư th́ chắc thầy Phutudu cũng lănh đủ. :-))
 
Reply with a quote
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-12-06 13:29:35.0
Haha.thầy quangthong đọc xong mà cười hoài. Nhưng thầy phutu được mệnh danh là đào hoa. Khi chị u...linh uất lên can khí bừng bừng xông lên,không biết thầy phutu ra chiêu gì hay là mang thêm mênh danh hoa tử... Haha.
@@ chi dieulinh ơi hnào e nằm mơ cũng gọi tên chị ey. Gọi rằng: bát cháo của e đâu chị? Chị chuẩn bị lixi cho e chưa? Sắp tết rồi đó? Hehehe làm hôm sau pama hỏi dieulinh là ai thế? Người yêu hả? Thế có chết không chứ? chi dieulinh ơi...đừng có giận bực bọn e làm gì, chị với thầy phutu ở gần thì cứ chút hết bực tức lên thầy ey. Hehe( thông báo alo alo.thầy phutu hãy cẩn thận,coi chừng,lên phương án đề phòng)
@@ thiennhan trốn đâu lâu ngày mau mau khao mọi người món gì đi để tạ lỗi vắng bóng xuốt 1 t.gian dài. Hehe ai có ý kiến khác không.
@@ humhum. . .hình như còn thiếu anh tranminh chắc không biến mất chứ? Hehe alo alo báo mới tìm trẻ lạc :))
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-12-06 20:56:00.0
Hahahahhh Sáng sớm đă được một trận cười rũ. Hèn ǵ Dieulinh không mê diễn đàn...ngất trên cành quất. Thầy Thống ơi vụ này em bị oan Thị Mầu, ư lộn, Thị Kính. Love4u sao dịch hai chữ Hào Hoa thành ra Đào Hoa rồi?... Love4u đặt tên Thầy Hoa (Bất) Tử nghe có vẻ hợp với Thầy nhỉ...vừa có Hào Hoa, vừa có Phụ Tử vừa có Bất Tử...em nói vậy phải không Thầy Phutudu
Love4u mơ thấy người là vẫn nhẹ đó, Dieulinh toàn mơ thấy dd mới chết. Sáng sớm nào mới vừa thức giấc..mắt nhắm mắt mở là đă quờ quạng máy tính rồi, ấn một phát rồi Bỏ đó(cho nó khỏi động). Pha b́nh trà, vscn xong quay lại mở dd có trà có rượu có bạn hiền, ư lộn, có trà có thuốc viên có dd..rồi th́ vừa uống thuốc vừa nhâm nhi trà vừa nhâm nhi đọc, nhâm nhi cười...àh không, ha ha cười...đôi khi là hả hê cười...
Ư kiến Love4u hay đó, hôm bữa Thầy Thống tái phát, ư...tái xuất, Dieulinh cũng hỏi Thầy có ọp ẹp ǵ không, nhưng bị Thầy làm ngơ rồi, nay hên quá lại có thêm Thiện Nhân..mọi người chịu khó dương đông kích tây chút, biết đâu được một bữa ọp ra tṛ...anh Minhtran th́ đang học lặn rồi. Không tính. Trẻ lạc c̣n dễ chứ trẻ học lặn đố ai mà kiếm được. Thầy Phó lặn gần gần mấy tốp kế bên .. c̣n họa may
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-12-07 02:23:01.0
Hehe, Minhtran dạo này đang luyện Kim đan nên bận lắm. Vài ngày nữa luyện xong sẽ vào khoe, DieuLinh ráng chờ nhé.
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-12-07 10:01:51.0
Thầy Phó ơi Kim Đan là ǵ vậy Thầy
 
Reply with a quote
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-12-07 10:59:26.0
Dieulinh ơi! Kim đan là....đệm mút Kim Đan đó, chắc Minhtran mới được thầy Phó chuyển nghề sang làm cty đệm mút Kim đan của VN nhưng chi nhánh đặt tại ...Hoa kỲ quá...hehehe!
phutudu
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-12-07 12:04:36.0
Haha, Đan là thuốc viên, Kim là Kim Quỹ Thận Khí Hoàn. Minhtran tuần rồi đi mua thuốc tán về để làm Kim Quỹ Thận Khí hoàn chứ không phải đệm mút Kim Đan ǵ đó như thầy Phutudu suy đoán đâu. Trong lúc điều chế Minhtran nghe nói vị Phụ tử có công dụng tuyệt diệu lắm nên khuấy ngay một ly bột Phụ tử nguyên chất uống thử. Kết quả là cả tuần nay chưa vào diễn đàn nổi.
 
Reply with a quote
Replied by kakashi (Hội Viên)
on 2012-12-07 23:55:54.0
vị Phụ tử có công dụng tuyệt diệu lắm nên khuấy ngay một ly bột Phụ tử nguyên chất uống thử. Kết quả là cả tuần nay chưa vào diễn đàn nổi:))))))))))))))))))))))
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-12-10 00:17:07.0
Hehe, May mà có Thầy Phó ứng phó kịp thời với Thầy Phutudu kẻo Dieulinh vốn đă mù tịt chả biết ǵ... lại cứ đi theo anh Minhtran đ̣i mua nệm Kim Đan th́ chít. Akkk. Kakashi bữa nay sang tận đây giao lưu văn hóa... lại c̣n cười toe toét thế kia th́ chắc khỏe nhiều rồi nhỉ. Chúc mừng nha. Nh́n các bệnh nhân tíu tít chúc mừng nhau, kiểu như đang chuẩn bị...xuất viện thế này chắc các Thầy lại cười khà khà đây. Kakashi uống thuốc như Thầy Phó đă chỉ cũng hợp thời gian học đó. Tối đi học về 6h đặt ấm thuốc bỏ đó. Ăn tối xong ngủ. Sáng dậy có sẵn thuốc, uống xong 1 tiếng th́ ăn sáng. Xong lại đặt ấm thuốc bỏ đó. Trưa ăn cơm xong đi học. 6h về có sẵn thuốc uống. 7h ăn tối..rồi lại đặt ấm thuốc bỏ đó...haha viết kiểu này sáng mai cũng không hết... đơn giản như đan rổ ư mà
 
Reply with a quote
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-12-10 11:44:50.0
H́nh như có sự nhầm th́ phải anh tranminh luyện kim đan vị tôn ngộ không cướp mất thôi =)) ( nhưng tôn ngộ không bên hoa ky hay b́nh dương vẫn đang được điều tra =)))))))))
@@ chị dieulinh thầy phutu đi tới đâu cũng bị các cô nào xinh vây quanh nên đổi thành biệt danh đào hoa =)) thầy phutu quen nhiều cô thế chắc không cẩn thận bị các cô uất lên th́ thầy phutu thành Hoa Tử ( chứ không phải hoa bất tử) có khả năng lắm chứ =))
@@ mà chị ơi em từng đan rổ rồi cần sự khéo léo, vất vả nhiều lắm. Chỉ có mua rổ là đơn gian thôi...hehe .... chém tới đây thôi chúc các thầy, các anh, chị và mọi người ngủ ngon

 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org