Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by minhtran (Hội Viên)
on 2013-03-21 20:30:30.0
Tôi cũng xin chúc mừng Diệu Linh nhé. Chỉ hơn 2 tháng mà tiến triển quá tốt.

Tôi uống thuốc cũng tùm lum, lúc uống lúc ngưng - chủ yếu do quên!. Rồi sau đó đi chơi 3 tuần nên ngưng luôn, cũng hết nhức lưng rồi, nhưng trời lạnh là khó chịu, đau tức tức ... Rồi mấy hôm nay uống thuốc lại mới nhớ vô đây coi có gì hay không, nhưng hôm nay mới trả lời được. Chắc là tôi cứ học theo DL mà cứ uống thuốc liên tục, chứ ngằt quãng thì không có hiệu quả mấy.
 
Reply with a quote
Replied by DiepLinh2511 (Hội Viên)
on 2013-03-22 04:49:20.0
Keke.. ! chuyển biến tốt nhiều quá.Chị cứ thăng rùi quay lại bao tin tốt cho mọi người mừng. Theo dõi topic của chị mệt quá. Chị mau sớm khỏi bệnh đi. đóng của topic hộ em . ((:
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2013-03-23 10:31:27.0
Hồng Tím: ^_^
Anh Minhtran: Sao dạo này anh làm biếng thế hihi.. lại còn uống ngắt quãng nữa.
DiepLinh: đi đâu bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê... bỏ nhà bỏ cửa... Thầy Phó ui Dieplinh nói thầm với Dieulinh là Dieplinh đã hết bịnh rùi đó ... lại còn nhắc tên Thầy Phó và các Thầy hoài............
 
Reply with a quote
Replied by DiepLinh2511 (Hội Viên)
on 2013-03-24 11:32:05.0
Em chỉ bỏ bạn , bỏ bè , bỏ topic thôi đâu có bỏ nhà bỏ cửa, bỏ búp bê trên này được. Hi'hi' hay dieulinh làm búp bê để em bỏ đi. Búp bê dieulinh ... chẹp chẹp lam em ớn lạnh quá ạ ( em bị nhiễm phong hàn ) hehe.!
Đáng ra em được té khỏi diễn đàn, nhanh chóng đóng cửa to píc rùi . Cơ mà do em tự động uống thuốc linh tinh tây ta lẫn lộn loạn cả lên. Hậu quả là bị 1 số phản ứng phụ . hjz . sau này dùng thuốc mọi người và chị nên uống theo chỉ định của thầy thuốc . Đừng tuỳ tiện tránh hậu quả không đáng có như em nhé.
Em vẫn theo dõi chuyên mục của chị mà. Topic này nhiều cảm xúc nhất. HjHj..!
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2013-03-25 06:16:17.0
Quote:
Originally posted by DiepLinh2511
Em chỉ bỏ bạn , bỏ bè , bỏ topic thôi đâu có bỏ nhà bỏ cửa, bỏ búp bê trên này được. Hi'hi' hay dieulinh làm búp bê để em bỏ đi. Búp bê dieulinh ... chẹp chẹp lam em ớn lạnh quá ạ ( em bị nhiễm phong hàn ) hehe.!
Đáng ra em được té khỏi diễn đàn, nhanh chóng đóng cửa to píc rùi . Cơ mà do em tự động uống thuốc linh tinh tây ta lẫn lộn loạn cả lên. Hậu quả là bị 1 số phản ứng phụ . hjz . sau này dùng thuốc mọi người và chị nên uống theo chỉ định của thầy thuốc . Đừng tuỳ tiện tránh hậu quả không đáng có như em nhé.
Em vẫn theo dõi chuyên mục của chị mà. Topic này nhiều cảm xúc nhất. HjHj..!


Oái
Dieplinh dũng cảm!!! dám.... "tự động uống thuốc linh tinh tây ta lẫn lộn......"
Thế "hậu quả" sao rùi??? có cần lập thớt mới khắc phục hok đó :D
P/S: thớt giàu cảm xúc là nhờ vào những người vô mèo con, ý lộn, còm men đó..........
 
Reply with a quote
Replied by DiepLinh2511 (Hội Viên)
on 2013-03-26 06:03:14.0
Em không sao đâu. Em uống 10 thang thuốc nữa là bệnh ổn rùi.
Em thấy chuyên mục của chị cảm xúc dễ sợ luôn ấy. Nhưng mà còm men của mọi người một phần thôi , của chị là chính . (((: Nhất là mấy đoạn " Ăn thịt bò cạp " " xông hơi , châm chích" . =)) Nổi gai ốc quá. may mà giờ đã đỡ rùi.
 
Reply with a quote
Replied by Vol (Hội Viên)
on 2013-03-27 05:08:20.0
Ca này quả ngọan mục!

 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2013-11-11 02:20:44.0
Kính chào các Thầy và mn
DL phân vân mãi chả biết nên mở topic mới hay đào mộ cái topic này... Thôi thì DL cứ post vô đây để những BN có bịnh giống em tiện theo dõi.... Mấy nay lu bu quá DL không lên diễn đàn được, hôm nay có một việc nhỏ khiến DL không thể không lên, vì DL biết chắc chắn sẽ có nhiều bệnh nhân (bn) khác cũng có nhu cầu khẩn thiết giống như mình...
Nhân tiện DL xin kể sơ qua về thời gian chữa bịnh vừa qua của em. Đang uống thuốc tiến triển được một dạo thì em không may bị ngộ độc thực phẩm, một phần do bụng em yếu sẵn, một phần chắc do đồ ăn hôm ấy em mua là cơm tấm thịt nướng chắc là họ lấy thịt cũ nướng, mặc dù họ đã nguỵ trang nhìn rất thơm ngon hấp dẫn nhưng sau đó đọc báo em mới thấy họ dùng thịt cũ thậm chí đã ôi, mốc... tẩm ướp gia vị (có cả loại hoá chất làm cho thực phẩm đã ôi thiu nhìn tươi mới và dậy mùi thơm... :( ). Tóm lại em đau lăn lộn suốt đêm, sáng sớm nhập việc bác sĩ cho cấp cứu và bảo bị ngộ độc. Em điều trị hai tháng nên tạm ngưng thuốc bắc, em có điện thầy Phutudu Thầy bảo đang bị cấp tính thì cứ bình thĩnh điều trị theo bệnh viện sau này ổn định thì tiếp tục trở lại điều trị các bịnh kia bằng thuốc bắc như bình thường. Sau đó Thầy Phutudu gia đình gia tăng dân số, em thấy Thầy quá lu bu việc nhà việc nước... lại bịnh nhân nhiều nên tính đợi một thời gian mọi việc ổn định thì nhờ Thầy chữa tiếp. Hôm rồi bị choresterol tăng cao trở lại, hôm ấy e vừa bị cảm nên mệt lắm và rất sợ chết (em vốn ham sống sợ chết nữa) nên em mới điện Thầy hỏi Thầy ơi liệu có khi nào em đang ngủ thì lịm đi không bao giờ tỉnh lại? Thầy bảo k. Lúc đấy em quá mệt cứ mỗi lần ngủ là li bì, thinh thoảng sợ quá chả dám ngủ... sáng nào tỉnh dậy cũng thấy mừng vì vẫn sống! Em uống thuốc cảm vài ngày Thầy gởi thuốc và dặn khi nào hết cảm thì uống và hướng dẫn em cách uống...
Sorry em hơi lan man, giờ em vào chủ đề chính đây!
Thuốc lần này Thầy đích thân tự tay sắc sẵn rồi đóng từng bịch xốp nhỏ, mỗi bịch đổ ra thì vừa bằng lưng chén. Bịch thuốc nhìn cực hấp dẫn (nhìn đã muốn uống). Thấy bịch thuốc xinh quá em chụp hình lưu lại, tính post lên đây nhưng chẳng biết cách post hình, Thầy nào hay bạn nào giỏi vế khoản này thì chỉ cho DL nhé.
Hôm nay em bắt đầu uống thuốc, em hâm nóng rồi lắc đều bịch thuốc (Thầy bảo phải làm thế!) , đổ ra chén sứ... ôi chao!!! Thật sự nhìn chén thuốc tự nhiên thấy cảm động! chén thuốc nóng bốc hơi nóng dãn cả mặt phả vô mũi một mùi thơm ấm áp nhẹ hết cả người (mà hồi em tự sắc thì chỉ hơi thơm chưa bao giờ thấy thơm nhiều vậy), thuốc màu nâu nhẹ, hơi sánh, đựng trong chén sứ màu trắng nhìn tự nhiên thấy thèm, em vừa thổi vừa uống hết luôn (dù trước đó e tính để đợi nguội thêm chút...).
Điều đặc biệt là thuốc tuy đặc nhưng lại không hề có bã thuốc, cấn thuốc (vì khi em tự sắc uống thì mỗi khi rót thuốc ra, bã thuốc, cặn thuốc... cũng chui ra cùng với nước... và khi uống thì lúc nào cũng phải vừa uống vừa bỏ mấy cái cọng này hoặc là vừa uống vừa nhai, hoặc là có những gợn làm cho khó nuốt).
Trong đời em chưa bao giờ thấy uống thuốc bắc ngon đến thế! Uống xong em cũng chả cần nhai kẹo hay trái cây như mọi bữa.
Có lẽ em post bài này một vài người sẽ bảo, chỉ đơn giản là thuốc sắc sẵn thôi, có gì đâu! Nhưng đối với em điều này có ý nghĩa rất lớn. Nói thật, em sung sướng suốt từ lúc uống thuốc trưa nay cho tới tận bây giờ khi đang ngồi type những dòng này... mặc dù đang giờ làm việc em cũng tranh thủ đánh cắp vài phút để post bài này xong em mới thấy thoải mái, vì em cảm tưởng cũng có nhiều BN giống như mình, đã từng gặp rất nhiều khó khăn, bất tiện khi tự sắc thuốc dẫn đến mệt mỏi, chán nản thậm chí ngưng uống thuốc... mà thuốc tự sắc cũng không ra được hết chất như vậy (nên thuốc đổ ra màu trong hơn chứ không được đặc thế này). Độ đặc này là do khi nấu thuốc ra hết chất chứ không phải do cấn thuốc như khi em tự sắc. Ví dụ khi em sắc thuốc ở đáy ấm cũng đặc nhưng đặc kiểu có nhiều cấn thuốc hơi sệt sệt khó uống.
Với những người khoẻ mạnh hoặc có người nhà giúp đỡ thì không sao, nhưng đối với những BN đau yếu, sống một mình không có ai đỡ đần, thì mới thấu hiểu việc sắc thuốc là một cực hình như thế nào..., nhiều khi lấy hết sức bình sinh không cọ sạch được cái ấm bị cháy đít, nhiều khi nấu được chén thuốc xong thì chân tay run lẩy bẩy...
Thôi em té đi làm việc đây, (mấy bữa nay em vẫn đang lv ở nhà) chúc các Thầy và mọi người sức khoẻ có gì em sẽ tiếp tục update.
(Không hiểu sao em có linh cảm & niềm tin là đợt này em sẽ khỏi bịnh! Hihi...)

 
Reply with a quote
Replied by Xe Lu (Hội Viên)
on 2013-11-11 10:46:19.0
Xin cho tôi hỏi Diệu Linh hâm nóng thuốc bằng cách nào vậy?
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-11-11 11:22:37.0
Nghe DieuLinh tả chén thuốc mà phát thèm. Không biết em làm việc về ngành gì nhưng nếu em không theo ngành marketing thì uổng phí tài năng lắm hehe.
Phó
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org