Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Mè rang trị bịnh trầm cảm [Depress] ???

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Mè rang trị bịnh trầm cảm [Depress] ??? - posted by Tam (Hội Viên)
on October , 11 2012
Tôi có cô bạn bị bịnh viêm gan ,cách đây 10 năm đi tây y cho chich interferon và uống thuốc mổi ngày, trong 5 ,6 tháng trường ,ngưng điều trị vì virus không xuống,nhưng không có phản ứng phụ [ side effect ] .
2 năm sau uống và chích liều cao hơn nhưng phải ngưng nửa chừng và phải gởi qua bác sỉ về tâm thần uống thuốc effexor 75mg/ngày và Lorazepam [thuốc ngủ ]và đi bác sỉ theo dỏi hàng tuần để trị bịnh trầm cảm ,với triệu chứng buồn rủ rượi,có khi ngồi khóc ,có khi chui ngồi trong góc kẹt một mình ,nằm rủ rượi không muốn sinh hoạt gì hết .Giai đoạn này chỉ ăn ,uống thuốc rồi ngủ .Một thời gian sau khoảng 2 hay 3 năm [ lâu quá rồi tôi không nhớ chính xác số năm ]vì trong người thấy tỉnh táo, sinh hoạt gần như bình thường nên muốn bỏ thuốc và uống xuống liều 37,5mg/ngày để từ từ bỏ thuốc luôn, nhưng chỉ được vài ngày đầu óc kỳ cục quá lại phải tăng liều lên75mg/ngày vẩn dưới sự theo dỏi của bác sỉ và cứ như vậy tăng liều rồi xuống liều nhưng không bỏ thuốc hẳn được.
Cô bạn tôi có theo dỏi phương pháp dưởng sinh trị bịnh bằng gạo lức muối mè của thầy Tuệ Hải [ chùa Long Hương VN ] nói về nhai mè rang tri binh trầm cảm và quyết định ngưng uống effexor ,nhai mè rang thử vài ngày xem sao ,nếu không hiệu quả thì trở lại thuốc tây ,nhưng kết quả hơi bất ngờ là sau 2 , 3 ngày nhai mè rang thì tinh thần sao thấy tỉnh táo ,vui vẻ lắm ,rất là bình thường nên cô ấy ngưng nhai mè [ vì củng làm biếng lắm ],sau vài ngày thì thấy sao tinh thần thấy buồn buồn và kỳ cục quá ,lại nhải mè trở lại ,và cứ ngưng nhai rồi nhai mè lại khoảng 1 tuần là ngưng luôn và sau đó lâu lâu cứ thấy buồn buồn lại nhai mè 1 ngày cho hết buồn buồn rồi ngưng ,khoảng 1 tháng là ngưng luôn và cho đến bây giờ là trên 2 năm rồi không uống 1 viên thuốc depress hay thuốc ngủ nào hết ,sinh hoạt bình thường như mọi người,cuối tuần rảnh rổi lại đi công quả cho chùa.
Xin ghi lại chuyện thật để chia sẻ và tùy nghi
Tâm
 
Replied by nguyenvankhoa (Hội Viên)
on 2012-10-28 07:05:09.0
xin cảm ơn bác.

 
Reply with a quote
Replied by minhtran (Hội Viên)
on 2012-10-28 09:40:15.0
Xin hỏi là nhai mè đen hay mè vàng?, có rang lên không? Mỗi lần nhai baonhiêu? Bao nhiêu lần trong ngày. Cám ơn.
Minhtran
 
Reply with a quote
Replied by Tam (Hội Viên)
on 2012-11-20 22:50:54.0
Cho tôi xin lổi ,xin lổi và xin thông cảm ,thông cảm và thông cảm dùm tôi ,tôi không lên diển đàn được hơn 3 tuần nay vì laptop của tôi có vấn đề.

Liều nhai mè [ mè vàng ,phải rửa sạch cát và sạn và rang lên cho vàng ,thơm ]

-cho người bị trầm cảm là cách 2 tiếng đồng hồ nhai 1 muổng cà phê muối mè [ 1 tí muối thôi ],tối trước khi đi ngủ nhai 4 muổng cà phê muối mè

-cho người hay buồn buồn là sáng nhai 2 muổng cà phê và tối trước khi đi ngủ 4 muổng

Điểm quan trọng là phải nhai mè cho đến lúc tất cả mè thành nước trong miệng rồi mới nuốt ,xong rồi uống 1 tí nước thôi

Vì mè này chỉ như là thực phẩm cơm gạo hằng ngày chúng ta ăn [ theo ý nghỉ của tôi là vậy ] nên thỉnh thoảng khi tôi buồn bực , chán đời [ đau bịnh hoài ], hay tù túng vì thời tiết mùa đông [ cứ phải ở trong nhà hoài ] tôi củng nhai 2 muổng mè và vài tiếng sau nhớ chực lại nhai thêm 2 muổng nửa là xong ,tinh thần thấy tỉnh táo vui vẻ lại ngay .

Minh Tran có thể xem thêm trong sổ tay Dưởng Sinh OHSAWA qua website
-chualonghuongtthai.com.vn

Tôi có nguyên bộ DVD [ kết quả phương pháp dưởng sinh ,chính các bịnh nhân nan y nhờ theo p/p này mà hết bịnh lên kể lại ] và MP3 nói về p/p này ,nếu thích thì cho tôi địa chỉ qua mục nhắn tin riêng tôi sẽ gởi tặng ,không sao hết.

@Nhai mè rang hết bịnh trầm cảm ,không biết nhờ mè ? hay số mình đến lúc hết bịnh ? [ Điều này phải nhờ nhà Đẩu Số Tử Vi Phó HVB giải thích dùm ]

@Diệu Linh tinh thần sáng suốt và minh mẩn quá ,việc gì phải uống thuốc trầm cảm cho uổng bao tử ,bỏ thuốc tây vài ngày nhai thử mè rang thấy không ổn thì uống thuốc tây lại ,có sao đâu ,nhớ nhờ Thầy tử vi Phó bấm quẻ trước dùm

Cám ơn nhiều
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-11-21 01:41:48.0
Lâu lắm mới thấy Tiền Bối Tâm xuất hiện. Con cảm ơn bác về lời khen con rất vui, xin hỏi bác dựa vào đâu mà bảo con "tinh thần sáng suốt và minh mẩn"..., tính con hay quên nên mỗi lần được khen minh mẫn thì vui mừng âm ỉ mấy ngày, hehe... nhưng cũng hơi phân vân không biết thực mình được vậy hay người ấy động viên mình. Mà mấy bữa nay chắc con minh mẫn hơn chút thật, nhờ công Thầy Phutudu Thầy Thống Thầy Phó và các bạn trong đây đã không quản vất vả nhọc nhằn tận tình cứu chữa cho con.
Con trước bị trầm cảm lo âu bác àh, chứ không phải "trầm cảm" chỉ có nghĩa là phải buồn hoặc hay quên như con thường nghĩ, mà ngược lại BS bảo con do bộ óc nó hoạt động quá mức, quá "linh hoạt" trong khi cơ thể và sức khỏe theo không kịp càng lúc càng đuối. Hồi bị nặng kỷ lục đầu óc hoạt động liên tục 24/7 không kể đêm ngày. Thức suốt đêm không ngủ. Kết quả là kiệt sức không muốn ăn, nếu ngủ được chút thì toàn ác mộng, sợ hãi hay giật mình. Không muốn sống. Nằm ngủ/nghỉ thì đầu óc liên tục làm việc không ngưng nghỉ... gần như bị điên điên khùng khùng. Nghĩ đến cái chết và sợ chết trong cô đơn(chết lâu mới có người biết, trước khi chết không nhìn được mặt những người thân...). Mặc dù bình thường con rất ham sống sợ chết.
Rồi não bị kiệt sức sau thời gian dài liên tục. Nó cũng giống như con người, hễ kiệt sức thì việc nhỏ cũng không làm được. Não con ghét suy nghĩ. Ghét động não và trả lời câu hỏi. Kể cả những câu hỏi đơn giản nhất, ví dụ như, con dao ở đâu? Con bảo nó là con dao ở đâu nó bắt đầu suy nghĩ một cách chậm chạp và trước khi con có được câu trả lời là con dao ở trong hộc tủ thì nó đã đau muốn nhảy dựng lên rồi.
Vì vậy con hay quên, nếu không có từ nào khác hơn để mô tả chứng "khó có thể nhớ ra cái gì đó mà không bị đau đầu"
Nhưng bệnh trầm cảm con chữa đã tạm ổn giờ con mong được tập trung chữa xương cùng vì nó làm con khổ nhiều nhất đó giờ, như topic của con đã trình bày rõ. Còn những bệnh khác mà đã ổn định thì tạm để yên đó. Khi nào hết đau lưng thì con sẽ túc tắc lần lượt nhờ các Thầy chữa các bệnh khác bằng đông y. Mè con đã thử nhai kể từ ngay sau khi đọc post của bác nhưng ngán lắm! Lúc đó bác chưa cập nhật trả lời anh Minhtran nên con đã tạm rang mè đen trong thời gian chờ đợi. Con nhai cố được một miếng tới miếng thứ hai thì suýt ói nên ngưng huhu. Giờ con còn nguyên 1 bịch mè đen đã rang thơm lừng mấy tuần trôi qua giờ vẫn còn thơm
 
Reply with a quote
Replied by yenphi (Hội Viên)
on 2012-11-21 03:59:03.0
Ủa mè rang lên khó nhai dữ vậy sao? Sao dieulinh không nấu thêm cơm nếp với dừa nạo ra rắc mè lên chấm cho dễ ăn :D

Mà nghĩ lại cái bịnh trầm cảm lo âu cũng bắt nguồn từ việc thiếu tự tin, tâm hồn đánh mất sự bình an, do đối mặt với 1 nan đề quá lớn khiến não phải suy nghĩ liên tục, càng nghĩ càng rối càng sợ cộng với cơ thể nếu không khỏe sẽ dễ bị mất ngủ và dẫn đến suy sụp thể chất lẫn tinh thần, khiến không muốn tồn tại trên thế gian nữa, đúng là ác mộng cho ai từng trải qua. Cách vượt qua được nó là phải lấy lại bằng được sự bình an cho tâm hồn và gầy dựng sự tự tin cho mình :)

 
Reply with a quote
Replied by Tam (Hội Viên)
on 2012-11-23 22:49:40.0
Giai đoạn đầu bị bịnh depress của cô bạn tôi thấy củng ghê lắm ,không còn nhớ 1 cái gì hết ,tôi có hỏi chị ơi nấu canh chua nấu làm sao để thử xem trí óc của cô ta tới đâu ,cô ấy suy nghỉ 1 lát rồi nói là hỏng biết , sao em thấy có bức tường nó chắn ngang trong cái đầu rồi ,hỏng biết cách nấu đâu .Như tôi kể ở trên ,lúc thấy tỉnh táo rồi nhai qua mè rang thấy đầu óc ok rồi thì bỏ thuốc tây luôn đến bây giờ . và trong quyển sổ tay dưởng sinh trong website tôi có ghi bên trên thì chỉ nhai thuần mè rang [ không ăn chung với cơm nếp hay bất cứ món ăn nào khác ]cho đến khi thành nước rồi mới nuốt .
Xin chia sẻ ,mến.
Tâm
 
Reply with a quote
Replied by minhtran (Hội Viên)
on 2012-11-25 17:01:58.0
Cám ơn bác Tam.
dieulinh thử đổi qua mè vàng, tôi rang thơm lên thì ăn rất ngon, mè đen thì dở hơn nhiều
 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-11-27 08:40:23.0
Dieulinh cám ơn anh Minhtran, Yenphi, bác Tâm
 
Reply with a quote
Replied by yenphi (Hội Viên)
on 2012-11-27 08:50:19.0
Mọi người cho hỏi mè vàng mè trắng khác nhau đúng không?
Cám ơn.

 
Reply with a quote
Replied by dieulinh (Hội Viên)
on 2012-11-27 09:10:48.0
Quote:
Originally posted by yenphi
Mọi người cho hỏi mè vàng mè trắng khác nhau đúng không?
Cám ơn.



Me bà, ý lộn, ba mè này khác nhau rõ rệt về... màu mà.
Tiệm bán mè cũng có ba loại đó. Mè trắng mắc nhất, mè đen mắc nhì, mè vàng rẻ nhất. Còn về công dụng khác nhau thế nào Yenphi hỏi các Thầy và bác Tâm, hehe
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org