Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Nhi Khoa >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by embemy (Hội Viên)
on 2012-12-07 10:22:35.0
Thư thầy Quangthong. Mấy hôm nay cháu gái nhà em kêu đau bụng nhiều lắm thầy ạ. Buổi sáng em cho cháu uống bột nghệ vàng+ thìa mật ong pha nước ấm, nhưng cháu vẫn kêu đau.
Thầy mau giúp mẹ con cháu với ạ.Em lo lắng quá.Mong tin thầy!
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-12-08 03:40:01.0
Chào Embemy,
Trong khi chờ thầy Thống soạn các thang cho Nhi Khoa, em cho bé dùng Bình Vị Tán như thầy Thống đã hướng dẫn với liều lượng như sau:
Thương truật 6g
Hậu phác 4g
Trần bì 3g
Trích cam thảo 3g
Gừng tươi 1 lát

Đổ 2 chén nước sắc lửa nhỏ khoảng 1 giờ là được. Chia thuốc làm 3 cho bé uống 3 lần trong ngày sau bữa ăn khoảng 1 giờ.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by quangthong02 (Hội Viên)
on 2012-12-08 06:14:30.0
Chào embemy!
Em khoan cho cháu dùng Nghệ và mật ong đã.
Trước mắt, em hỏi cháu vị trí đau; tả dáng điệu đau của cháu; Cháu đi cầu phân như thế nào? thời gian đau bắt đầu từ khi nào, nhiều nhất là khi nào? mật độ bao nhiêu lâu đau một lần? Rêu lưỡi cháu như thế nào?
Em cập nhật mau nhé.
Quang Thống.
 
Reply with a quote
Replied by embemy (Hội Viên)
on 2012-12-11 01:55:37.0
Em chào các thầy!
Bé nhà em thưòng hay đau bụng vào giờ đi học, khi ở nhà cũng thường kêu đau, thuờng đau khoảng 3-5 phút, cháu kêu đau nhưng vẻ mặt không lộ vẻ đau đớn hay khó chịu lắm. bé kêu đau nhưng vẫn ngồi chơi, học bài hoặc vẫn xem hoạt hình bình thường được.Buổi sáng ngủ dậy nước tiểu màu vàng, rêu lưỡi màu trắng, đại tiện táo bón nhiều. Một ngày đau khoảng 2-3 lần.Khi mẹ kiểm tra vùng bụng thì cháu nói đau vùng trên rốn và vị trí lan toả phần trên rốn. Cháu thưòng đau khi vừa tỉnh ngủ dậy buổi sáng, vào lúc buổi trưa và buổi tối, có lúc đau trước khi ăn, có khi lại đau sau khi ăn.
Liệu em có phải đi nội soi lại hoặc chụp X-Quang cho cháu không?
Lần trước nội soi đã khiến mẹ cháu rất lo lắng, chỉ sợ cháu bị gây mê không tỉnh lại được.
Em mong các thầy mau giúp cháu vì ngày nào cũng kêu đau, mẹ cháu rất khổ tâm vì không biết phải làm như thế nào?
Em chờ tin các thầy!
 
Reply with a quote
Replied by quangthong02 (Hội Viên)
on 2012-12-11 05:05:43.0
Chào embemy!
Do hôm trước em nói con của em bị viêm hang vị, mình thì lại quên hỏi rõ triệu chứng, nên mới có sai lầm. Thực ra bé không bị viêm hang vị (tình trạng các cơn đau vùng bụng bị các bs tây y chẩn đoán nhầm rất nhiều). Bệnh của bé là thực tích, do thấp nhiệt tích trệ gây ra. Nếu là bs tây y, khi nghe nói vùng đau, tính chất đau, mật độ đau như em đã kể thì biết ngay đây là viêm kết mạc hoành tá tràng.
Em cho cháu dùng theo toa sau:
Đại hoàng 6g
Hậu phác 8g
Chỉ thực 6g
Mang tiêu 4g (gói riêng).
Sau khi sắc thuốc xong, em hòa tan Mang tiêu vao nước thuốc, chia làm hai lần cho cháu uống.
Tôi nhớ có một lần, con gái bạn tôi đau bụng, tôi biết bệnh, nhưng để cha mẹ yên tâm tôi đề nghị đưa cháu đi khám tây một lần, và để tôi đưa đi khám. Khi đưa đi khám, qua hết các khâu xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu, đến bs kết luận, tôi tường thuật đầy đủ thời gian đau, tính chất, mức độ, vị trí... anh chàng bs nghe tôi diễn tả xong là biết ngay tôi cũng làm trong ngành. Cuối cùng, anh ta nói: "nói thật với anh, tôi biết anh cũng làm trong ngành, nên không thể nói dối anh, qua các xét nghiệm và chụp chiếu, tôi không phát hiện thấy cháu bị bệnh gì cả. Bây giờ tôi chuyển cháu qua bên phụ khoa". Vậy là tôi đưa đi luôn. Qua chuyên khoa phụ khoa, sau khi khám xong, chị bs nhìn bệnh án rồi cứ ngập ngừng hoài, cuối cùng kết luận là bị viêm tắc buồng trứng (bé mới 13 tuổi). Như vậy đấy, cả một hệ thống máy móc hiện đại như vậy mà không thể xác định được cháu đang bị cái gì. Sau khi từ bệnh viện về, ông ngoại bé nghe nói bệnh viện không xác định được bệnh, hoảng quá, liền đến gặp một thầy bói nổi tiếng trong vùng. Ông thầy bói này xem tuổi xong liền kết luận, nguyên nhân phát bệnh là do ngày đó, tháng đó, năm đó, đi theo hướng đó, có hái một cành cây, sau đó có một âm hồn đi theo và gây bệnh. Bây giờ muốn hết bệnh thì phải đặt một cái lễ, với một số tiền cũng khá lớn. Ông ta làm phép xong thì chiều đó sẽ hết bệnh. Ông ngoại bé nghe xong, hoảng đặt tiền hành lễ ngay. Tối về, ông không cho bé đi đâu cả, bắt về nhà ngoại, có bùa của thầy, ông để dưới gối cho bé nằm. Ba ngày ở nhà ngoại là 3 ngày bé sốt cao và đau bụng. Bạn tôi sốt ruột quá liền báo cho tôi biết. Tôi bảo mang về nhà, sắc thuốc uống, trưa uống thì tối đi cầu, đêm đó bé hết đau bụng, ngủ ngon. Hôm sau hết đau luôn, nên không cần phải dùng đến thang thứ hai. Tôi đơn cử chuyện này để thấy, trong nghề y, nếu không chịu khó đào sâu chuyên môn thì sẽ không giải quyết được nhu cầu và nỗi đau của người khác. Cuối cùng chỉ khiến cho bệnh nhân vừa khổ vì bệnh, vừa phải chạy vòng vo, rồi khổ lây cho gia đình, người thân. Thậm chí, hoang mang quá mà phải đi cầu cứu đến mê tín dị đoan một cách mù quáng.
Sau khi bé uống thuốc xong, em nhớ cập nhật lại tình hình nhé.
Thân ái!
Quang Thống.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-12-11 06:45:08.0
Chào thầy Quang Thống và Embemy,
Tôi xin bổ sung thêm về cách sắc và uống toa này để Embemy làm cho đúng cách.

Em đổ 2 bát nước, cho Hậu phác và Chỉ thực vào trước, sắc lửa nhỏ cho sôi khoảng 1 giờ, cho Đại hoàng vào sắc thêm 10 - 15 phút nữa rồi rót thuốc ra bát, cho Mang tiêu vào bát thuốc hòa tan chia làm 2, mỗi lần uống một nửa. Sau khi uống khoảng 2 - 3 tiếng sau cháu sẽ đi đại tiện nên cần tính trước thời gian này cho cháu vì lúc đó mà cháu đang đi xe hơi hay xa bus thì kẹt lắm. Thang này rất đắng nên trẻ em rất khó uống, trước khi uống em cho bé ngậm một viên xí muội nhỏ để bé bớt cảm nhận vị đắng của thuốc, lúc uống thì cầm bát thuốc uống liền một hơi cho hết chứ đừng dùng thìa uống ít một. Sau khi uống thì cho ngậm thêm 1 cục xí muội nhỏ nữa.
Chúc bé mau lành bệnh.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by embemy (Hội Viên)
on 2012-12-11 21:27:19.0
Em xin cảm ơn Thầy Quang Thống và Thầy Phó!
Thưa thầy Quang Thống, vậy là thang thuốc trên em chỉ cho cháu uống 1 thang duy nhất rồi báo cáo tình hình với thầy phải không ạ.
Cháu nhà em đã nội soi dạ dầy cách đây 2 năm và bác sỹ bệnh viện nhi Trung ương kết luận là bị viêm hang vị, có virut HP, nếu không điều trị hết loại virut này thì có khả năng bị ung thư dạ dầy.Nhà em có ông ngoại bé bị viêm loét dạ dầy đã từng bị phẫu thuật cắt bỏ 1/3, và dì ruột bé cũng bị viêm loét dạ dầy. Bác sỹ có nói là virut HP lây lan qua đuờng ăn uống, vậy khả năng là bé nhà em bị lây từ ông và dì.Đó là kết luận của Tây y, nhưng Tây y thì điều trị mãi mà cháu nhà em không khỏi, đỡ một thời gian rồi lại tái phát.
Ở phần trả lời trước thầy có nói rằng bệnh của bé liên quan đến việc mẹ cháu bị bệng vẩy nến. Vậy có liên quan đến triệu trứng thực tích và thấp nhiệt tích trệ của bé không ạ? Còn cháu trai 15 tháng tuổi của em liệu có bị lây nhiễm bệnh của chị không? Có cách nào phòng trừ cho bé trai không ạ?
Em sẽ cho cháu uống thuốc và báo cáo với thầy sau.
Em xin chào các thầy.
 
Reply with a quote
Replied by quangthong02 (Hội Viên)
on 2012-12-12 02:19:24.0
Chào embemy!
Trên lý luận thì viut HP có thể lây. Nhưng trên thực tế thì phải người bệnh phải sẵn điều kiện sống cho loại virus này. Cơ địa đó bé đã có nên mới lây. Nếu không có cơ địa thì tuyệt đối không lây. Nếu đã có cơ địa thì dù người nhà không lây thì môi trường xã hội cũng sẽ là nhân tố gây bệnh đầu tiên. Em cứ hỏi các bs tây y tại sao có virut này thì tôi dám cá với em rằng không ai trả lời được.
Chứng thấp nhiệt tích trệ của bé có một phần liên quan đến chứng này. Các bệnh về sau của bé có liên quan mật thiết với quan huyết thống với mẹ.
Trước mắt, em cứ điều trị như vậy. Sau này, nếu cháu mắc bệnh ngoài da thì em tuyệt đối không điều trị theo cách của tây y (tôi không phải chê tây y, nhưng chính bản thân họ không biết nguyên nhân gây bệnh, nên cách làm của họ chỉ là giải pháp tạm thời, chứ không phải biện pháp triệt để), vì cách điều trị của tây y là che đậy một thực trạng, khiến cho các yếu tố gây bệnh không ra ngoài được, đi vào trong mà gây nhiễm bệnh ngược, khiến sinh ra nhiều biến chứng. Chính các biến chứng đó tây y họ cũng không biết là do đâu, nên cứ tiếp tục điều trị, đồng thời, bên cạnh đó còn khuyên bệnh nhân nên sống chung với lũ.
Di truyền vẩy nến của bé là di truyền huyết (do mẹ). Em cứ chờ bé lớn lên rồi cho uống thuốc chăm chỉ là hết triệt để.
Thân ái!
Quang Thống.
 
Reply with a quote
Replied by embemy (Hội Viên)
on 2012-12-19 03:50:18.0
Thưa Thầy Quang Thống!
Em phải đi công tác 1 tuần nên chưa cho bé uống thuốc được, cuối tuần em đi công tác về cho cháu uống rồi em sẽ báo cáo tình hình ạ.
Em chào thầy
 
Reply with a quote
Replied by embemy (Hội Viên)
on 2013-01-01 21:55:45.0
Thưa thầy Quang Thống!
Nhân dịp năm mới 2013, em xin kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn, chúc thầy cùng toàn thể gia đình luôn hạnh phúc.
Thưa thầy! thang thuốc mà thầy kê em vẫn chưa cắt được cho cháu uống vì em đến của hàng thuốc quen mà em vẫn cắt thì họ không cắt cho em vì họ nói trẻ con không cho uống vị thuốc đó, còn mấy hàng khác trên phố Lãn Ông thì họ không đủ những vị đó.Tuần vừa rồi gia đình em đi du lịch nên cũng vẫn chưa cho cháu uống được.Cháu vẫn kêu đau nhưng ít hơn, chỉ đau 1 lần/ngày, kéo dài khoảng 1-2p. Em đang liên lạc với thầy Sài Hồ để đến nhà thầy lấy thuốc nhưng nhà thầy cách nhà em khá xa nên em chưa đến được.
Em xin báo cáo với thầy tình hình của bé sau khi em cho cháu uống thuốc.
Em chào thầy.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org