Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by dieungoclongvn (Hội Viên)
on 2017-12-01 03:36:43.0
Quote:
Originally posted by hoctap
Topic nhiều chuyện hay thật đấy, bác chán đời bị rối loạn kinh mạch, sai lệch luân xa, và bị bỏ bùa nữa. Đơn gian thế thôi mà. Những thứ khác chỉ là hình thức, chỉ là biểu hiện!
Còn vụ bỏ bùa nữa à ! .bạn có thể giải thích cho mình biết sao bạn biết mình bị bỏ bùa.

Còn vụ rối loạn , kinh mạch, luân xa có cách nào chữa ngoài nhờ các cụ bên cõi vô hình ko bạn . vì hiện giờ cơ thể mình vẫn còn bị trục trặc nhiều thứ, ko trở lại dc như ngày xưa.

Vì mình từng uống thuốc đông y 1 năm ròng rã nhưng ko ăn thua. Nhờ các cụ bên kia, thậm chí mình còn chưa hiểu chuyện gì đã xong rồi, mình cũng chẳng thấy gì vì vô hình mà. Sau đó mình thấy ấn chứng ngay, buổi trưa về đại tiện khuôn ngay tức thì, trước đó thì cứ xì xoẹt suốt, đầu óc thì cứ ngầy ngật như say rượu rồi ngủ mệt trong khoảng 1 tiếng.

Nghe thầy thuận nghĩa nói , tẩu hỏa gây giãn đứt luôn mệnh môn.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1503056119790658&id=100002588541635

Nhưng bên phái pháp luân công thì ko công nhận có hiện tượng tẩu hỏa.
 
Reply with a quote
Replied by ThăngĐình (Hội Viên)
on 2017-12-01 05:25:18.0
Đọc kinh dược sư đi bác. Bệnh về td này uống thuốc kiêng cử vận động nhẹ nhàng là khỏi thôi, tâm lý thoải mái vì lo lắng căng thẳng nó cũng ảnh hưởng. Bác uống thuốc 1 năm mà không thấy gì có thể thuốc chưa đúng hoặc thuốc không tốt.
 
Reply with a quote
Replied by Camaptrang (Hội Viên)
on 2017-12-01 06:46:37.0
Quote:
Originally posted by dieungoclongvn
Bạn thấy còn thiếu phần gì. Nếu biết mình sẽ viết.


Ví dụ: tại sao vô học võ cứ phải đứng trung bình tấn ròng rã. Ứng dụng tb tấn để chữa tình trạng âm dương bị ngược cho người thủ dâm lâu năm. Sai lầm khi chữa cao huyết áp theo tây y.
Hơn nữa, vì quá nhiều vấn đề, sức người có hạn, huống chi bệnh hoạn như mình, từ đông y, khí công, võ thuật, phật pháp , nên mình chỉ có thể giúp bạn một số kinh nghiệm ít ỏi của mình.


Đứng trung bình tấn ra sao để cơ thể khoẻ mạnh hả bạn. Xin bạn nói rõ.
 
Reply with a quote
Replied by dieungoclongvn (Hội Viên)
on 2017-12-02 21:27:33.0
Quote:
Originally posted by Camaptrang
Quote:
Originally posted by dieungoclongvn
Bạn thấy còn thiếu phần gì. Nếu biết mình sẽ viết.

Ví dụ: tại sao vô học võ cứ phải đứng trung bình tấn ròng rã. Ứng dụng tb tấn để chữa tình trạng âm dương bị ngược cho người thủ dâm lâu năm. Sai lầm khi chữa cao huyết áp theo tây y.
Hơn nữa, vì quá nhiều vấn đề, sức người có hạn, huống chi bệnh hoạn như mình, từ đông y, khí công, võ thuật, phật pháp , nên mình chỉ có thể giúp bạn một số kinh nghiệm ít ỏi của mình.


Đứng trung bình tấn ra sao để cơ thể khoẻ mạnh hả bạn. Xin bạn nói rõ.
Tập luyện : Đứng trung bình tấn.
Nguyên lý : áp dụng nguyên lý vạn vật đồng nhất thể, giống như hồi đi học mình đc quyền áp dụng tiên đề ơclit vậy, ko cần chứng minh. Khi còn đi học chắc ai cũng biết các dạng thù hình của cacbon, kim cuơng, than chì hay than đá thì bên trong nó cũng chỉ là nguyên tố cacbon, chỉ khác cấu trúc ko gian của mạng tinh thể cacbon. Nên đạo phật phát biểu nguyên lý vạn vật đồng nhất thể khác hơn 1 chút còn nội dung ko đổi: vô ngã, không có sự phân biệt giữa ta và người. Còn phân biệt là còn chấp, còn chấp là mất cân bằng, còn mâu thuẫn. Đông y thì phát biểu , con người là tiểu vũ trụ hòa hợp, thống nhất, ko khác gì đại vũ trụ. Có khác là do chấp ý nơi mỗi người. Trong 1 tập sách hỏi đáp của đông y của trung quốc, anh a hỏi anh b, tại sao cây cỏ khác người mà lại chữa bệnh dc cho người ? Vì cây cỏ hay thú vật, hay khoáng vật hay con người đều chứa đựng 2 nguồn năng lượng âm dương. Ta dùng cái âm dương của thiên nhiên để bồi bổ cho âm dương của con người.

Khi ta xây nhà , cái móng nhà phải to rộng, chắc chắn. Mà hễ móng càng to thì ta cũng đoán biết đựoc nội lực của gia chủ ko giàu có thì cái nhà đó cũng phải rất to. Ví như móng nhà 3 lầu so với móng của 1 chung cư 20 tầng vậy. Nếu lấy móng chung cư để đặt nhà lên thì quá là dư dả,khi vào ở sẽ thấy tường ko bị nứt chỉ, nhà bên cạnh có đào móng làm nhà cũng chẳng sợ vì móng chung cư đào rất sâu, rất
âm.

Vì móng nhà tiếp xúc với đất nên nó thuộc âm. Mà âm thì phải to,rộng, khoẻ, thô, nặng.
Phần lồi lên khỏi mặt đất, nằm trong không khí nên thuộc dương . Dương thì thanh,nhẹ.Đôi chân ta thuộc âm. Phần đầu mặt, tay thuộc dương nên nó nhỏ nhắn,ko khoẻ bằng chân.Khi bị bệnh do thủ dâm thì đôi chân sẽ yếu. đôi chân theo tự nhiên đang từ âm lại biến thành dương, như vậy là chống đối lại tự nhiên,sẽ bị diệt vong.
Cái đầu vốn dĩ thuộc dương, nay lại biến thành âm do lúc nào cũng u mê, căng tức, nặng đầu.
Nên ta sẽ ép âm dương cơ thể về tiêu chuẩn mà thiên nhiên đã quy định. Chân âm và đầu dương. Muốn vậy là dùng phương tiên là đứng trung bình tấn và cơm thêm là tấn kiềm dương bên vịnh xuân quyền.
Vụ đứng 2 bàn chân hướng ra gây tán khí , mình cũng hỏi thầy thuận nghĩa nhưng thầy nói nó choãi ra thì nó tán. Mình chưa thoả mãn với câu trả lời trên nên đứng trung bình tấn cứ đứng sao cho mũi chân choãi ra hình V thuận cho thoải mái. Còn khi đứng kiềm dương, 2 mũi bàn chân hướng vào, hình V ngược. Tập khí công thì bét nhất là 2 chân song song, còn tốt hơn là nên để 2 mũi bàn chân hơi hướng vào nhau.
Vì đầu phải dương, nên khi đứng trung bình tấn , phần thân trên: tay,vai, gáy cổ,đầu mặt, phải buông lỏng, thư giãn, không gồng cứng.Không gồng vì mình đang yếu, buông lỏng sẽ bớt hao khí huyết.Chân thuộc âm nên sẽ cho nó gánh sức nặng của cơ thể dồn xuống để nó to ra, khoẻ hơn để đảm bảo tiêu chuẩn, chân thuộc âm.Mà mới chỉ vậy thì chân chưa to khoẻ ra được đâu. Bên trong còn có 1 cái nữa đó là cái ý.

Cái ý : đứng trung bình tấn là phương tiện, là tư thế, là động tác để ta ép cái ý nó phải tự xỏ dép chạy tọt xuống chân mà vẫn thuận tự nhiên, trong khi đứng bình thường ta khó khiển đuợc cái ý làm vậy .Vì chân đứng 1 lúc mỏi quá nên cái ý nó sẽ hướng xuống chân. Ta có nguyên lý : ý đâu, khí đó, khí đâu , huyết đó, huyết có dinh dưỡng, oxy sẽ đựoc cung cấp cho tế bào đầy đủ. Sau khi tế bào ăn uống no say, chất thải sẽ thải vô máu huyết đem đi lọc bỏ. Khi đứng tấn phải buông lỏng phần chân, không đuợc gồng, cứ để gân cơ căng tự nhiên để khí lực của cơ thể chìm, rũ xuống dưới để chữa đầu óc u mê.Ngoài việc cái ý , do mỏi quá phải chú ý xuống dưới thì ta biết khí đâu huyết đó, khí huyết luôn đi với nhau như hình với bóng, nên đứng tấn sẽ làm máu huyết chìm xuống dưới chân do tác du gj của trọng lực. Huyết xuống nên khí phải xuống theo, cũng như mồ hôi ra, khí ra theo, chảy máu, khí cũng ra theo. Mà sao biết khí ra theo máu. Bạn thấy đấy người bị chảy máu mà ko cầm thì sẽ thấy người lạnh dần. Mà khí thì có tác dụng sưởi ấm. Khí ra nên cơ thể cảm thấy lạnh. Nên tây y rất đúng đắn khi cầm máu bằng mọi cách nếu bị vết thương chảy máu. Tức là ý ta còn yếu,còn tán loạn, lúc nghĩ việc này lúc nghĩ việc khác, ko ngừng nghỉ, ko thực hiện dc việc dùng ý dẫn khí , dùng khí dẫn huyết thì ta làm ngược lại, dùng tư thế trung bình tấn để dùng huyết dẫn dụ khí vì ta biết 2 đứa nó luôn đi cùng nhau. Khí huyết chìm xuống chân thì đầu sẽ bớt đau do bốc hỏa.

Vì đứng trung bình tấn tạo ra 2 trạng thái chênh lệch giữa chân - gân cơ căng ra và vùng đầu, tay , vai- mềm lỏng tối đa , nên sẽ phát sinh năng lượng . cái ta cần là năng lượng vì đang thiếu hụt nó. Dân gian hay nói tràn trề năng lượng sống.

Năng lượng có thể tồn tại ở dạng hóa năng, cơ năng, thế năng, quang năng, động năng, áp suất,nhiệt độ, lưu lượng, khối lượng. Chỉ cần gây chênh lệch trạng thái là ta thu dc năng lượng. Ví dụ, máy bơm muốn bơm nước đẩy đi phải tạo dc chênh lệch trạng thái giữa 2 buồng bơm, 1 buồng áp suất cao, 1 buồng áp suất thấp hoặc chân ko. Sự chênh lệch áp suất sẽ tạo năng lượng để đẩy nước đi. Trong không khí cũng vậy, gây chênh lệch trạng thái, chênh lệch áp suất giữa 2 vùng không khí ta thu dc sự chuyển động của không khí gọi là có gió. Thì cũng như vậy, gây chênh lệch trạng thái khi đứng tấn sẽ khiến huyết chảy rần rần mà ta ko hề nhúc nhích gì.

Nó giống như cục pin, tia sét vậy. Phải có 1 dương , 1 âm mới là pin xài được, tia sét có năng lượng lớn, phá hoại dữ dội cũng chỉ là 2 đám mây tích điện trái ngược nhau hoặc mây tích điện với đất. Nên đứng 1 lúc ta sẽ thấy người nóng lên, bên trong khí huyết sẽ chuyển động mạnh hơn thông thường.
Hít thở : thở theo nhu cầu, thân trên đang buông lỏng nên thở cốt sao cho nhẹ nhàng, vừa sức, ko gồng lên mà hít thật sâu, thờ nhẹ như lúc đang ngủ ấy, nhưng hơi thở ngắn thôi.

Tập : cả đời . Tại sao vậy, vì ts bành tân có nói, con người ta già thì già từ đôi chân trở đi , người thận yếu thì bắp chân sẽ rất nhỏ. Bạn thấy người gìa ấy, đôi chân đi ko vững, còn tây y thì có bài test tuổi thọ thông qua động tác đứng lên ngồi xuống dc bao nhiêu lần của các nhà nghiên cứu brazin. Mà tiếng việt rất thâm thúy hễ già thì yếu gọi là già yếu. Dân gian thì thường nói già thì hết lộc.

Khi tập tb tấn mỏi thì đổi qua kiềm dương tấn, vui chơi giải trí bằng squat và nhón gót tập bắp chuối.Lưng khi đứng tấn phải thẳng, vuông góc với mặt đất, 2 đùi song song mặt đất, ban đầu chân còn yếu cứ đứng theo sức nhưng lưng phải thẳng để khí huyết dễ lưu thông. Theo kinh nghiệm của mình, đứng khoảng 20 ngày thì có thể đứng đùi song song được.Tây phương trong môn gym , họ cũng phát hiện được là phải tập đôi chân trước nhờ chứng minh bằng khoa học. Trên các diễn đàn anh em cũng kêu gọi hlv phải chỉ cho người mới tập chân trứoc hoặc xen kẽ tay chân.Nhưng tình trạng vẫn vậy, cứ vô là tập tay ầm ầm , hậu quả là lưng chữ V, tay to mà đôi chân nhỏ xíu. Nhìn cảm quan bên ngoài thấy hình dạng như vậy có cái gì không ổn.

Tại sao tập tấn mà không chơi thể thao, gym: Vì người ốm hoặc thủ dâm lâu năm, bị ốm yếu, tiêu hao nhiều khí huyết nên chơi thể thao thông thường thì ko thể đáp ứng nổi. Nên cần môn tập mà vừa tiêu tốn ít mà lại sinh ra khí huyết nhiều.Hễ vận động là tiêu hao khí huyết, biểu hiện của tiêu hao là mỏi. Ốm yếu khoẻ mạnh là do khí huyết có đầy đủ không. Thì đứng tấn hạn chế được tiêu hao khí huyết, tăng cường nội lực, chỉnh lại âm dương của thân người, sinh ra dương khí hỗ trợ tiêu hoá vì đứng một lúc sẽ thấy cơ thể nóng, mồ hôi đầm đìa , quan trọng hơn là kéo được hoả khí từ trên đầu xuống phía dưới để suởi ấm tỳ vị để ngấu nhừ thức ăn sinh âm huyết để khi ra khỏi tấn thì âm đủ đế ôm giữ được dương,không cho hoả phát sinh mà bốc lên đầu gây đau , nặng đầu, tối mất ngủ.Có lẽ ngày xưa ông bà chắc là nhờ tinh thông âm dương, quan sát thiên nhiên kĩ càng mới nghĩ ra cách tập tấn .Đứng tấn được lưng thẳng, vuông góc với mặt đất,2 đùi song song mặt đất, trong 30 phút liên tục là đạt. Khi đó đi đứng sẽ thấy rất vững trãi, hùng dũng vì chân khoẻ, khí lực trầm xuống dưới, chân ko còn cảm giác ko có lực, bơi bơi trong ko khí. Khí lực trầm xuống duới thân duới thì đầu óc sẽ thanh nhẹ, sáng suốt.

Đấy là động công sinh dương. Kế tiếp ta sẽ tập thả lỏng thuộc tĩnh công để sinh âm. Ta cần nhiều âm để tối dễ ngủ, ngủ sâu.Ngồi trên ghế cứng, ko tựa lưng vào ghế, 2 tay để trên đùi cho thoải mái. 2 chân buông thõng xuống chạm đất, toàn thân mềm lỏng, lưng thẳng, không đc gồng lưng. Không cố ý dựng thẳng lưng lên cho thẳng. Nghĩa là ngồi thẳng lưng nhưng phải thoải mái dễ chịu để ngồi được lâu. Ngồi im, không được nhúc nhích để sinh âm và khí lực chìm xuống thân dưới. Cái ý thì quan sát cảm giác toàn thân, đầu, vai, chân, tay,lưng,xem chỗ nào chưa lỏng thì bảo nó lỏng ra. Cho cái ý làm quan sát viên rà cảm giác toàn thân, chỉ quan sát cảm giác của toàn thân thôi. Toàn bộ thân thể thả lỏng, đầu hơi cúi xuống cho xương sống đuợc thẳng để khí huyết dễ lưu thông. nếu thả lỏng đựoc đúng thì người sẽ dễ chịu, hơi buồn ngủ, 2 mắt sẽ lim dim. Hơi thở nhẹ nhàng, khẽ khàng, tự nhiên vì toàn cơ thể đang im lặng. Cái ý ngoài việc quan sát cảm giác cơ thể thì quán tưởng, tưởng tượng, tưởng tượng thật mạnh , mạnh như khi quán tưởng thủ dâm ấy, cơ thể ta như quả xoài chin, giọt nước trĩu nặng, hoặc quả bong bóng bơm nhiều nước, nặng lắm, nặng trĩu cành, sắp rớt xuống đến nơi rồi. Thủ dâm ta cũng làm như vậy, có mỗi cái cảnh sex mà ta tua đi tua lại trong đầu, nhấn mạnh để tăng khoái cảm lên tột độ.Thủ dâm sẽ ko mỹ mãn nếu thiếu khâu quán tưởng các cảnh sex.Thì ta cũng quán tưởng quả xài chín sắp rớt liên tục, lặp lại, nhấn mạnh . Khí công là vận ý chứ không vận sức là như vậy. Mục đích cuả việc này là làm cho khí lực chìm xuống, giải phóng cái đầu thoát khỏi lượng máu bị hoả kéo lên. Tập bất kì lúc nào rảnh, mỗi lần 15 phút.
 
Reply with a quote
Replied by dieungoclongvn (Hội Viên)
on 2017-12-03 02:54:53.0
Các thầy võ xưa, vốn dĩ khi đạt dc level mà sifu cho xuất sơn đều được học rất nhiều môn nhưng võ nghệ là chính: có đông y, tử vi , xem tướng, phong thủy.... Nên biết coi tướng học trò. Thế nên ở trong võ thuật có câu : xem giò xem cẳng. Vì tấn làm phát triển đôi chân thuộc âm, chân là cái móng nhà, nhà muốn vững, móng phải to , rộng, khỏe. Muốn vậy phải tập tấn. Vì vậy xem giò xem cảng để áng chừng trình độ nếu đã học, hoặc trò mới thì xem sức lực tới đâu để bố trí dạy môn phù hợp thể chất.

Nhưng 1 anh tomahawk bên từ sơn bắc ninh nói cũng rất hay, rất mới, tấn khi trẻ bé quá làm cong xương nên võ thiếu lâm hay bó chân để hạn chế chân sau này đi đứng khuyềnh khoàng.

Còn đi hỏi vợ, gọi là đi coi mắt. Mắt chứa thần. Người già nhiều kinh nghiệm, trải đời đi coi mắt con dâu tương lai để xem phải hiền thục, đức hạnh hay gian giảo để kén về làm dâu.

Cao thủ đánh nhau nhiều nhìn mắt biết thắng thua.

Nhiều khi 2 bên xích mích, chỉ cần lừ mắt là 1 bên tự động giãn ra mà chưa cần đánh đấm. Thực ra họ đã đấu đá nhau bằng phương tiện cao cấp nhất: đấu bằng thần. Ông nào yếu sẽ chớp mắt, độ sắc của mắt sẽ giảm, chịu ko nổi mắt sẽ cụp xuống. Nên trong dân gian hay gọi là nhìn đểu là vậy. Qua ánh mắt ít nhiều biết thái độ của bên kia.

Trong đạo phật cũng chỉ rõ, tam bảo-3 của quý của con người là tinh, khí, thần. Thần là sản phẩm cao cấp nhất của chuỗi tinh khí thần. Nên nhiều người tuy thân hình loắt choắt nhưng ko biết sợ là do khí và thần mạnh mẽ. Khí thì biểu hiện qua tiếng nói. Có lẽ vì vậy mà trong tứ chẩn, vọng văn vấn thiết, vọng dc xếp đầu tiên. Vọng- nhìn cái hình thể, cái thần sắc của người bệnh. Kế tiếp là văn, là nghe người bệnh cất những tiếng nói đầu tiên để đánh giá dc khí lực, nội lực còn bao nhiêu, cuối cùng là vấn, thiết để xác nhận dự đoán.

Trên vnexpress cũng có bài viết, mẹ Việt bên tây thì suốt ngày chạy theo con, mẹ Tây thì chỉ dùng mắt để sai khiến, buộc đứa trẻ phải nghe lời. Mẹ Tây ko biết rằng mình dùng thần của mình đe nẹt thần của đứa bé phải vô khuôn khổ .

Có 1 phương pháp ép thần trong mắt tạm thời cường thịnh lên để đấu với thần người khác khi mình cô thế. Dùng pp hít thở châu thiên nghịch chuyển ở forrum, đạo giakhicong. Trong quá trình hít thở thần trong mắt sẽ rất kiên cường, cầm cự dc ai dọa nạt mình bằng mắt.

Khi tập tấn thì ta sẽ khiến thần trong mắt mạnh mẽ dần lên, đôi mắt sẽ mở to, ko cụp cụp, bị xệ như xưa.

 
Reply with a quote
Replied by luanle (Hội Viên)
on 2017-12-03 22:52:48.0
Dieungoclongvn đã chia sẻ giúp cho các bạn trẻ có một khái niệm về quân bình trong cơ thể để giữ gìn sức khoẻ. Bài viết trình bày một cách lôi cuốn, và nhẹ nhàng. Theo tôi hiểu những gì Dieungoclongvn nói về trung bình tấn thì luyện cái này cũng giống như uống một liệu trình lục vị và bát vị để điều hoà thủy hỏa giúp cho cơ thể lập lại quân bình, mà không sợ thuốc có thể khiến cho cơ thể bị nhiệt hay hàn.
Nguyên lý quân bình là khí (hỏa) phải đi xuống để nung nấu cho thủy đi lên. Thủy càng đi lên thì nội lực càng mạnh, thủy càng đi xuống thì nội lực càng yếu. Muốn thủy (nguyên khí) đi lên thì trước tiên Hỏa phải đi xuống cái đã.
Vài ví dụ về hiện tượng hỏa đi lên thường thấy: cao máu, sử dụng quá nhiều mobile phone hoặc lướt web, sử dụng quá nhiều mắt tai miệng (nói), nghiện các loại thuốc hút, rượu, sắc dục, cờ bạc, hay lo lắng sợ hãi suy nghĩ lông bông,... Cho nên chúng ta thấy rằng muốn hỏa đi xuống không phải dễ, còn làm cho hỏa đi lên thì lại rất dễ.
Thầy Sài Hồ trên diễn đàn thường khuyên bệnh nhân khi uống thuốc cần phải giữ tư tưởng thoải mái và tập thể dục để lập lại quân bình. Nhưng thầy không có thì giờ để nói chi tiết về giữ ý và tập thể dục như thế nào. Nhưng nếu các bạn ấy đọc bài này thì sẽ có ý niệm rất rỏ rệt về những gì thầy Sai Hồ đã khuyên.
 
Reply with a quote
Replied by Tran (Hội Viên)
on 2017-12-04 01:50:39.0
Chào các thầy và các bạn! Mọi người cho mình hỏi, bác sỹ Bành Tân có hướng dẫn tập theo ngũ thể đầu địa công, không biết mình tập theo cái này có được không? Các môn khí công khác thì không có thầy dạy, học trên youtube mà khó quá. Cảm ơn mọi người!
 
Reply with a quote
Replied by dieungoclongvn (Hội Viên)
on 2017-12-04 03:00:52.0
Quote:
Originally posted by Tran
Chào các thầy và các bạn! Mọi người cho mình hỏi, bác sỹ Bành Tân có hướng dẫn tập theo ngũ thể đầu địa công, không biết mình tập theo cái này có được không? Các môn khí công khác thì không có thầy dạy, học trên youtube mà khó quá. Cảm ơn mọi người!
Ngũ thể đầu địa tập rất tốt. Động tác này chính là động tác lạy phật, 1 trong những tác dụng của nó mà mình biết dc là chống lại hỏa khí bốc ngược lên đầu. Ngày xưa mình bị tẩu hỏa mà chưa dc chữa, có lên chùa nhờ sư trụ trì. Sư cũng chỉ khuyên nên ngồi thiền. Rồi sẵn tiện cũng tham gia khóa lễ của chùa luôn. Lúc đó đang đứng , mà đầu óc đau vật vã, nhưng khi quỳ lạy theo lễ, mình bỗng thấy đầu dễ chịu. Nên những lần hô quỳ tiếp theo, chỉ muốn quỳ cúi đầu xuống càng lâu càng tốt vì đỡ hẳn đau đầu. Vì vậy mới biết tác dụng của thế này.

Cũng giống như bac pho chỉ 1 bệnh nhân cao huyết áp chúc đầu xuống để giảm khí nghịch.

Trong cuốn hoa hạ thần công của nghiêm tân, có cho biết động tác này nguyên bản là động tác khí công. Sau này bị tôn giáo hóa.
Nên các bác đi chùa lạy phật, 1 thời gian sức khỏe tăng cường thì ngoài việc sự mầu nhiệm của phép phật thì khi lạy phật chính là đang tập khí công mà ko biết. Có những phật tử lạy dc đến hàng 1000 lạy.

Các phái khác còn đưa cả hơi thở của bổn môn vào động tác này. Còn đơn giản nhất là cứ thở bình thường vẫn có tác dụng. Sau khi ta nắm bắt dc cái đơn giản này, ta nâng cấp lên các hơi thở khác chưa muộn.

Vì tập khí công nên toàn thân phải buông lỏng, thân tâm buông lỏng .
 
Reply with a quote
Replied by chuot (Hội Viên)
on 2017-12-04 04:28:21.0
Bạn ngoclongvn bị thận hư đã chữa khỏi phải ô.Mình cũng bị sao khó chữa quá.Chả lẽ ô chưa được.Bạn chữa như thế nào
 
Reply with a quote
Replied by dieungoclongvn (Hội Viên)
on 2017-12-04 05:05:12.0
Quote:
Originally posted by chuot
Bạn ngoclongvn bị thận hư đã chữa khỏi phải ô.Mình cũng bị sao khó chữa quá.Chả lẽ ô chưa được.Bạn chữa như thế nào

Mình đã nt cho bạn
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org