Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Cảm thấy sợ bệnh mong thầy cứu.

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Cảm thấy sợ bệnh mong thầy cứu. - posted by Phương (Hội Viên)
on August , 02 2013
Em là nam năm nay 19 tuổi em xin kể bệnh của em từ hồi bệnh đến giờ chỉ mới khoảng 2 tuần:
Lúc trước em có thủ dâm khoảng 6 năm rồi 1 ngày 1 lần cách 2 ngày em mới làm.Tiền sử bệnh của em là năm nào cũng vậy khoảng tháng 9 10 là em bị đau bao bử mỗi năm mỗi tăng.Nhưng khoảng 2 tuần là hết bệnh.
Và những lúc mệt hay nhịn ăn sáng em có hay bị hoa mắt bên phải(Mắt của em cấu tạo là mắt trái to mắt phải nhỏ)nhưng khoảng 5 phút hoặc 10 phút là hết.Em bị khoảng cũng trên chục lần.Tầm nhìn chủ đạo của em là mắt trái.
Em cân nặng khoảng 67kg.Ít vận động.từ tháng 6 đến giờ thi tốt nghiệp thpt xong là em chơi game 1 ngày nhiều nhất là 16 tiếng trung bình 10 tiếng 1 ngày.(và những ngày gần đây em chơi game hay bắt quạt mà thời tiết thì lạnh.em ngủ cũng hay ở trần quạt vù vù).
Thứ 3 tuần trước.Em dậy lúc 6h sáng chơi game khoảng đến 9h thì đột nhiên em bị hoa mắt phải và thêm nhức phía sau đầu bên trái.em nằm nghĩ thì hết nhưng chứng nhức đầu vẫn không hết.Và em có hiện tượng mắt phải của em bị mờ có sương mù.
Em bị khoảng 2 ngày càng nặng thêm vào buổi trưa.Lúc đó em rất buồn mắt của em có dấu hiệu nổi gân đỏ gần tròng đen nhưng không sát và ít.Đến trưa,em ra ngoài chơi (câu cá xả giao) đến chiều về em thấy đỡ.và em nằm bấm điện thoại chat và đột nhiên em thấy mắt phải của em rất là đỡ.Sáng hôm sau em ngủ dậy thấy không còn hiện tượng mắt mờ có sương mù nữa.Gỉam được mắt đỏ và nhức phía sau đầu.(EM KHÔNG HIỂU VÌ SAO.BÁC SỸ NẾU BIẾT TRẢ LỜI GIÙM EM)
nhưng cứ đến tối là em rất mỏi mắt và buồn ngủ.Ngủ ngon luôn.
Hôm sau em đi khám mắt bác sỹ nói là em bị viêm kết mạc cho thuốc vitamin A+D và Chlopheniramine 4mg và chai thuốc nhỏ mắt Tobcol-dex 5ml .em uống thuốc và không nhỏ mắt.Đến chiều em tắm có thủ dâm lần nữa.( em quên nói là lúc em bị hoa mắt 9h sáng khi game là trưa hôm đó em có thủ dâm và thấy mệt quá em nằm nghĩ chút thì em thấy có dấu hiệu mắt mờ có sương mù). Sau khi em tắm và thủ dâm xong em ăn và uống và có nhỏ mắt đến tối em ngồi gác 1 chân lên ghế đột nhiên cảm thấy 1 bên Chân trái của em có dấu hiệu mỏi.Mỏi bắp chân mà cũng không phải mỏi mà là nặng 1 bên chân.(EM KHÔNG HIỂU CÓ 2 NGUYÊN DO LÀ 1 EM THỦ DÂM 2 LÀ THUỐC NHỎ MẮT vi hôm sau em kiểm tra thuốc nhỏ mắt có dấu hiệu nổi bọt).

Đến tối em ngủ thì thấy rất lạ em ngủ đúng 1 tiếng thức rồi ngủ xong đúng 1 tiếng thức tiếp.Và thêm dấu hiệu là 2 bàn tay,cánh tay và chân của em lạnh ngắt có 1 sự tê nhẹ hoặc là sức dầu cù là quá nóng vậy đó.
Rồi hôm sau em đi khám em xin đi xét nghiệm máu và đo tiểu đường nhưng bác sỹ không cho và chuẩn đoán em bị nhiễm trùng đường hô hấp không xác định và cho ( Medoclav 500mg 125mg,Chlopheniramine,Terpin-codein,Magnesium-b6,trimafort 400mg) nhưng em cảm thấy cơ thể em bắt đầu kỳ kỳ.
Em bị ra mồ hôi lưng và cánh tay cổ tay nhưng không ra mồ hôi ở lòng bàn tay em bị lâu rùi.Nhưng từ khi bị chứng ngủ 1 tiếng rùi thức rùi cứ như vậy hoài em mời bị nhiều.
Tối ngủ em cứ bị kiểu như trên lập đi lập lại đã 4 ngày.Em rất sợ xem mình có bị gan,ung thư não hay bao tử không.Em còn quá nhỏ chưa muốn chết.
Sáng dậy em thấy rất mỏi mắt,hay chóng mặt nhẹ,rất nhẹ.(lắc đầu mạnh qua lại và nhìn về phía trước thật nhanh)
hiện giờ tình trạng của em là hay ra mồ hôi rất khát nước miệng khô,nhưng tiểu bình thường có màu vàng như màu của nước tăng lực có vẻ nhạt hơn.không tiểu gắt.Em sờ vào bụng trên rốn khoảng 2 đốt tay nhấn mạnh vào 2 bên cách ở giữa bao tử 1cm hoặc 0,5cm có 1 sự đau nhẹ nhưng nó không tự động đau.
Em nhấn vào chỗ dưới núm vú khoảng 4 đốt tay hốp bụng lại lòi ra sương sường có 1 sự đau nhẹ luôn.Đau rõ rệt.bình thường thì tất cả điều không đau.Em rất sợ có dấu hiệu bị bệnh gan nên thường lên mạng tra dấu hiệu hễ thấy có sự đau nào là em liền tiềm hiểu ngay.
Em cũng bị tiêu chảy từ hồi con mắt của em hết bị nhìn mờ có sương mù.Và cảm giác lạnh chân tay .Năm yên thì cảm thấy mỏi hoặc nặng 1 chân(chân trái) rất khó ngủ con mắt thì rất mỏi và nặng.
Nếu để yên tay chân trong trạng thái đứng lên không cử động em cảm thấy có dấu hiệu tê nhẹ.(không phải kiến bò hay ông chích.
Em có tập mấy bài khí Bát Đoạn Cầm (sáng và chiều ) và đan điền thần khi ngủ mới 1 ngày nhưng vẫn vậy.
Em không biết em bị bệnh gì nữa có liên quan đến gan hay không nữa.Mong bác sỹ cứu em.
(Em có thử nước tiểu là uống 1 ngụm nhỏ nhưng mặn chát.đổ ra thềm xi măng thì khảong 1 tiếng sau chỉ có 1 con kiến bu nhưng nó không lại gần mà đi ngang qua rồi đi luôn.
 
Replied by Phương (Hội Viên)
on 2013-08-02 07:30:06.0
Nếu bác sỹ biết triệu chứng của em thì tây y gọi là bệnh gì và đông y gọi là bệnh gì.thuốc chữa trị là gì.hix
Em rất hay căng thẳng suy nghĩ từ khi bị yếu chân tay lạnh bàn chân ngủ không được.
Em có tập bài khí công(em quên tên) lúc nhức mắt vùng thái dương và thấy rất đỡ.
bài bát đoạn cẩm em tập thấy sức hạn mổ hôi thấy nóng cánh tay nhưng lạnh bụng và bàn chân thì vẫn lạnh.
bài đan điền thần em tập khoảng 100 lần thì ngủ được từ 12h đến 4h sáng rùi ngủ tiếp..
Bác sỹ có bài khí công nào nữa không.Vì trên youtube em nhìn không hiểu lắm..
 
Reply with a quote
Replied by Phương (Hội Viên)
on 2013-08-02 07:56:11.0
HỒ SƠ BỆNH ÁN
1. LÝ LỊCH:
- Giới tính Nam.tuổi 19
- Nghề nghiệp: học sinh
- Lập gia đình: Chưa
- Thành phố và quốc gia cư ngụ: TPHCM

2. MÔ TẢ BỆNH LÝ
- Thời gian mắc bệnh cách đây bao lâu: khoảng 9 ngày.
Với các triệu chứng: hay bị ra mồ hôi lưng, tay,chân tay lạnh mỏi,tê rất nhẹ.mắt mỏi,nhức vào buổi sáng,tối ngủ khoảng 1 tiếng là thức rồi ngù tiếp 1 tiếng sau thức,ấn mạnh vào bụng trên rốn 2 đốt tay sang trái phải 1cm cảm thấy đau,vùng từ núm vú xún 4 đốt tay cảm thấy đau,bình thường không đau.
Bệnh có liên quan đến yếu tố bên ngoài không (như thời tiết, thức ăn, môi trường làm việc, tinh thần,) căng thẳng lo âu từ khi
- Đã điều trị ở đâu: bệnh viện quận 6
Bằng thuốc gì: Tây
Bệnh có đỡ hay không: Không
Hiện tại đang uống thuốc gì: Tây

3. CÁC YẾU TỐ, HỘI CHỨNG LIÊN QUAN
- Cân nặng: 67kg Chiều cao1m67
Có mắc bệnh mãn tín: không?
- Huyết áp (chỉ số đo gần đây nhất: 120/70 Nhịp tim: 78/1 phút - Có đau đầu không: có khi căng thẳng(thỉnh thoảng)
Vị trí đau: phía sau đầu
Thời gian đau trong ngày: 2 phút
Khi đau đầu có kèm thêm triệu chứng: không
- Người (chân, tay, lưng, vai, ...) có hay nhức mỏi tê buồn không: không( nếu đứng yên cảm nhận thì thấy tê nhẹ đầu ngón tay nhưng tê rất nhẹ kiểu như không tê
Có đau lưng: không (lúc trước hay đau 2 bên phía sau lưng gần thận mà không biết phải đau thận hay không nữa)khoảng 1 phút là hết.
- Ăn uống có ngon miệng: có nhưng dạo gần đây ăn ít vì sợ bệnh gan nhiễm mỡ,tiểu đường
-Dễ tiêu hay khó tiêu: Không biết.Cảm thấy đi cầu ít đi nhưng ra phân lỏng
Thích ăn: nguội
- Thường hay thích ăn các loại thức ăn gì: chiên xào.
- Có bị khó ngủ không: có( từ hồi bệnh mỏi 1 chân (lúc trước 1 ngày ngủ 8 tiếng hoặc 9 tiếng.rất ngon
-Mỗi ngày ngủ trung bình mấy tiếng: từ hồi bệnh ngủ đúng 1 tiếng thức,rồi ngủ tiếp rùi 1 tiếng lại thức.Trưa nhắm mắt không tài nào ngủ được.
- Buổi sáng dậy có ho: có nhưng ho dạng như ho rất bình thường.
- Miệng khô: có
-Có hay khát nước: có
Thích uống nước lạnh ( uống nước nguội cảm thấy mau khát hơn )
- Hơi thở: bình thường
- Người: chân tay lạnh,mỏi 1 chân,hoặc nặng 1 chân khi năm yên
- Có hay bị đổ mồ hôi không: có.
-Nhiều Mồ hôi có dính nhớt: không

- Sợ nóng, sợ lạnh, hay bình thường: bình thường
- Đại tiện: lỏng,vàng.
- Tiểu tiện: nước tiểu vàng lợt
- Sinh lý: không biết
- Sinh hoạt: thường ngày có hay gặp chuyện căng thẳng, bực bội không: bệnh là căng thẳng.
4. LƯỠI (xem vào sáng sớm lúc mới ngủ dậy chưa đánh răng)
- Hình dáng lưỡi: mập
- Màu sắc lưỡi: hồng
- Đầu lưỡi: có Có điểm lấm chấm màu đen, màu đỏ, màu nâu, hay có gì khác?: không
- Rêu lưỡi: không biết

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-08-02 16:33:55.0
Chào Phương,
Bệnh của em thuộc chứng khí trệ huyết ứ. Khi em ra ngoài vận động thì bệnh sẽ nhẹ đi, ngồi một chỗ chơi game ít vận động thì bệnh sẽ nặng lên. Nằm ngủ ở trần thổi quạt vù vù là nguy hiểm nhất, phong độc xâm nhập vào kinh mạch khiến cho chứng khí trệ huyết ứ càng trầm trọng hơn. Hiện tượng mắt mờ sương là do phong đàm bốc lên mắt gây ra. Ban đầu tôi nghi nghờ là có liên quan đến bệnh tiểu đường nhưng em đã thử nghiệm không thấy kiến bu nên khả năng này được loại trừ. Em ngưng tất cả các loại thuốc thuốc Tây, thuốc nhỏ mắt và vitamin nhé. Trước hết em cần vận động nhiều, tránh nằm ngủ mở quạt thổi vào người, cần kiêng tật thủ dâm để dưỡng tinh huyết. Thủ dâm nhiều tinh huyết bị hao tổn, bệnh sẽ càng nặng. Kiêng các thức ăn chiên xào, cay nóng, trứng, đậu xanh, giá, măng. Em dùng toa sau nhé, hốt 5 thang, uống ngày 1 thang trước bữa ăn khoảng 1 giờ. Có thể sắc 2 nước, hòa chung, chia làm đôi uống sáng chiều. Cách thức sắc có thể tham khảo thêm bên mục Đông Y Thực Dụng. Thang này không cần sắc lâu. Nước đầu đổ 2 bát nước, sắc lửa nhỏ khoảng 1 giờ còn lại 8 phân, nước 2 cũng vậy.

Đảng sâm 20g
Đương quy 16g
Đào nhân 10g (thứ thật, nghiền nát, vị này hay bị giả, xem hình bên mục Dược Vị)
Sài hồ bắc 12g (xem hình bên mục Dược Vị)
Xích thược 10g
Xuyên khung 10g
Quế chi 10g (phải dùng đúng Quế chi, không dùng Nhục quế, xem hình bên mục Dược Vị)
Phòng phong 8g
Khương hoạt 8g
Quyết minh tử 8g
Ý dĩ nhân 12g
Cam thảo 4g

Em ở Sài Gòn có thể hốt thuốc ở nhà thuốc Trường Hữu, khi hốt nói là thầy ở Phụ Tử Đường giới thiệu lại để hốt thuốc tốt.

Phó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org