Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by motbenhnhan (Hội Viên)
on 2013-09-01 13:35:04.0
Quote:
Originally posted by Hương Phụ
Chào Motbenhnhan:

Thật ra bệnh của em không phải là trầm cảm. Nếu một người bị bệnh (trầm cảm) mà biết viết ra là mình bị trầm cảm thì rất dể điều trị.tự em viết ra mình bị bệnh đó thì cái này em phải nên đính chính lại với chính bản thân em.
Tại sao lại bị trầm cảm. Nguyên nhân gì gân nên bệnh, ( Câu trả lời chính là bản thân em)( thuốc chỉ là hộ trợ sức về khỏe )
Em Biết và nhân ra là mình bị bệnh trầm cảm tại sao không khắc phục được. Tại sao không sống một cách lạc quan. Tại sao không tự điều chỉnh bản thân mình. ????? Suy nghĩ càng đi sâu thì càng tiêu cực.
- Chúa Tể Của Thân Là Gì ( Tâm )
- Điều Của Tâm Phát Ra Là Gì ( Ý )
- Bản Thân Của Ý Là Gì ( Tri )
- Ý Để Vào Đâu Là Gì ( Vật )
Tôi nói như vậy là vì thấy quá nhiều bạn trẻ tự biết nhận xét về bản thân mình mà không sữa được. Bản thân tôi cũng như các bạn vậy không ai được trọn vẹn hết. Tôi ngày ngày vẩn chỉnh sữa. Và đang chỉnh sữa. Hằng ngày tôi và các thầy công việc bận bịu cả ngày tôi chỉ muốn ngã lưng cho khỏe có tối thức 1-2 giờ sáng trả lời mail. Liên Diễn đàn trả lời thư là mục đích gì Giúp đỡ mọi người.nâng cao Sức mạnh giá trị của Đông Y chính là niềm tin của các bạn. Cũng là cái tâm của một người làm thuốc...
Tôi nói như vậy cũng có chổ nào không hài lòng hay phật ý thì mong bỏ qua cho tôi . Tôi chỉ nói đúng với suy nghĩ bản thân tôi muốn nói với các bạn. Và tôi nhấn mạnh rằng không có ái là hoàn thiện hết. Những gì nghe, Nói, Nhìn, biết, viết , tất cả đề phải ( Học ) (và đính chính bản thân )
Motbenhnhan em phải biết là em đang làm gì . Suy nghĩ gì nhé. 4 câu thơ trên tôi chép trong sách ( Thầy Khổng Tử ) 1 chữ cũng là 1 đạo lý quý giá ngàn vàng.
Chúc em sớm hiểu và tìm ra phương pháp trị bệnh.

Thân ái
Hương phụ



Thầy ơi. Không phải em ngộ nhận đâu mà bệnh là thực thể đấy ạ. Em biết mình bị trầm cảm vì thấy triệu chứng của mình tương đồng với căn bệnh này.
Cuộc sống của em hơi nhiều biến cố đến vào lúc thiếu niên. Em chán nản bỏ học ngang từ lớp 10. Hồi đó em 16 tuổi, giờ 22 rồi. Vẫn nhiều buồn hận. Có triệu chứng thần kinh nhẹ.
 
Reply with a quote
Replied by tieuphong1505 (Hội Viên)
on 2013-09-12 22:21:03.0
em uống được 5 thang rồi thầy ạ.em thấy người khỏe hơn nhưng vẫn rất hay lo lắng,mà em không kiểm soát được.đầu cứ tự nhiên căng cứng ra,không suy nghĩ được gì.em hay tức giận.rất khó chịu.sáng mai ngủ dậy ngày nào cái đầu em cũng bị căng cứng hết thầy ơi.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-09-13 16:46:56.0
Chào TieuPhong,
Toa kế tiếp của em như dưới đây. Em hốt 5 thang nhé. Hốt thuốc tốt ở tiệm có uy tín. Sắc 1 hoặc 2 nước, uống sáng chiều lúc bụng đói.

Thục địa hoàng 24g (loại tốt, loại xấu uống sẽ bị sôi bụng, tiêu chảy)
Sơn dược 12g
Sơn thù du 12g
Đơn bì 10g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g
Nhục quế 4g (loại xuất khẩu dầy tốt, không dùng Quế chi, xem hình 2 vị này bên mục Dược Vị để biết mặt thuốc)
Phụ tử chế 4g
Phá cố chỉ 6g
Ngô thù du 4g
Long cốt 10g
Mẫu lệ 10g

Phó
 
Reply with a quote
Replied by tieuphong1505 (Hội Viên)
on 2013-09-13 21:14:07.0
dạ.em cám ơn thầy.e sẽ cập nhật lại tình trạng khi uống thuốc nhé
 
Reply with a quote
Replied by tieuphong1505 (Hội Viên)
on 2013-10-06 20:57:22.0
em uống xong thuốc rồi thầy ạ.dạo này ngủ ngon hơn nhưng ngủ dậy em vẫn choáng choáng đầu muốn ngủ lại.em vẫn căng thẳng khi đứng trước nhiều người,e đã rất cố gắng rồi nhưng đứng trước nhiều người đầu em lại căng cứng,rồi dần choáng đầu em không thể kiểm soát được
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org