Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Con bị mờ, mỏi mắt thường xuyên hơn nửa năm rất khó chịu, mong các thầy giúp

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Con bị mờ, mỏi mắt thường xuyên hơn nửa năm rất khó chịu, mong các thầy giúp - posted by haibinh (Hội Viên)
on January , 11 2014
HỒ SƠ BỆNH ÁN
1. LÝ LỊCH:
- Nam - 21 tuổi
- Sinh viên CNTT
- Chưa có gia đình
- TPHCM - Việt Nam

2. MÔ TẢ BỆNH LÝ
- Con bị mờ mỏi mắt từ hồi 30/4/2013 đến giờ, con hay ngồi máy tính để học tập, chơi game nhiều nhưng từ xưa đến giờ mắt con vẫn rất tốt, đột nhiên con cảm thấy mắt nhìn chóng mỏi, mờ về chiều tối. Biểu hiện không thay đổi nhiều từ lúc bắt đầu bị đến giờ.
Buổi tối là giai đoạn nặng nhất mắt cứ cay cay khó chịu nhìn màn hình máy tính hay đọc sách đều chóng mỏi, con phải nhắm mắt nằm nghỉ liên tục và hơi đau đầu nhẹ, nếu con không ngồi máy tính thì thấy đỡ hơn. Con mà tập trung học để ôn thi thì cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn nghỉ liền. Mắt con mờ hơn dần về chiều tối. Cùn một khoảng cách chữ đó buổi sáng con đọc rõ mà tới tối thì khó đọc hơn hẳn. Nhưng nếu con sinh hoạt bình thường không đọc chữ/sách thì không ảnh hưởng nhiều.

Con đã đi khám mắt ở BS nhiều nơi nhưng đều kết luận mắt bị cận thị rất nhẹ, không cần đeo kính khi nhìn gần. BS kết luận con bị rối loạn điều tiết mắt và cho thuốc nhỏ mắt, thuốc bổ vitamin uống nhưng con thấy không bớt.
Con chưa tìm thấy mối liên quan giữa triệu chứng bệnh và ăn uống.

- Con đã từng uống các loại vitamin A, B. Hiện giờ con uống dầu gấc vinaga nhưng không thấy tiến triển.
3. CÁC YẾU TỐ, HỘI CHỨNG LIÊN QUAN
- Cân nặng: 54 kg, cao 1m69
- Huyết áp: ở bv BS có đo nhưng mà nói miệng con quên mất rồi, BS sĩ nói huyết áp bình thường , Nhịp tim: 98 nhịp/phút lúc đo ở bv con hồi hộp thì nhịp tim lên cao nhưng khi ở nhà sờ tay lên đo thì con thấy nhịp tim giảm 80-85. Con đi khám thử tim ở bv thì kết luận không bị tổn thương gì, chỉ bị nhịp xoang nhanh. Từ khi bị mắt đến nay con thấy mình dễ bị hồi hộp. Tim hay đập nhanh đôi khi tim đập nghe thấy rõ tiếng, khó thở khi căng thẳng. Sợ tiếng ồn. Con phải giữ bình tĩnh thì mới không bị.
- Con bị đau đầu nhẹ khi gắng tập trung nhìn, suy nghĩ. Thỉnh thoảng có đau đầu nhói 1 phát bên phải. Đau theo 1 đường dây rồi hết liền, có thể bị lại vài lần trong đợt đau đó. Và lâu lâu mới bị 1 đợt như vậy. Con không bị chóng mắt, buồn nôn. Thỉnh thoảng khi con nhìn tập trung trên bảng mắt khó chịu, đầu căng đứng dậy đi ra ngoài thì thấy hơi choáng.

- Chân tay con bình thường không bị gì. Người con thỉnh thoảng có cảm giác ngứa lưng/mặt/ngực/vai, con sờ tay lên gãi 1 cái thì hết. như thể có cái gì đó mọc lên ngứa nhưng sờ gãi đã ngứa xong thì không có gì hết. Cái triệu chứng này không biết có phải là bệnh gì không các thầy, thỉnh thoảng con vẫn hay bị như vậy. Lưng thỉnh thoảng bị đau 1 bên, cảm giác như bị trật cái khớp gì đó khi con ngồi lâu, phải nằm nghiêng qua lại cho nó khớp lại mới hết đau. Khi ngồi khom giặt đồ đứng lên thấy lưng căng mỏi.

- Con ăn uống ngon miệng nhưng người hơi gầy. Ăn bữa nhiều bữa ít. Bữa nào con ăn ngon miệng, ăn mạnh thì ăn xong chén đầu tiên hay bị ợ, lúc ợ con thấy hợi nghẹn phải ngưng nhai lại ợ xong mới ăn tiếp được, trong bữa bị ợ khoảng vài lần, không chua. Ăn xong thì không bị nữa. Con hay thích ăn các đồ lạnh như sinh tố, sữa chua nhưng uống nước lọc bình thường, không uống nước đá. Thích ăn các món chiên, xào, ăn bánh ngọt. Môi khô, hay bị khô trong cổ họng.
Tiêu hóa bình thường, ít khi bị đầy hơi.
- Con rất dễ ngủ, từ khi bị mói mắt con hay lo lắng, chán nản một ngày ngủ khá nhiều. Tối hay thức tới 12h hơn mới ngủ, sáng 8-9 giờ dậy. Trưa ngủ thêm 2 tiếng nữa.
- Buổi sáng dậy không bị ho, đờm gì cả. Con để ý từ khi bị triệu chứng ở mắt đến giờ con không bị mấy bệnh cảm lặt vặt nữa cho dù dầm mưa dải nắng hay đang mua lạnh. Con hay nằm quạt ngủ vào buổi trưa nhưng cảm thấy sức đề kháng tốt.
- Hơi thở hơi ngắn, hơi thở đôi khi nóng.
- Người nóng hơn vào chiều tối. Sờ chân tay mặt đều thấy nóng. Nhất là sau khi ngồi máy tính xong. Sờ người thấy nóng.
- Người ít khi đổ mồ hôi.
- Sợ lạnh, lúc trước khi tắm hồ bơi con hay bị lạnh run trong khi bạn bè không bị. Bây giờ con thấy đỡ hơn, hay tắm nước lạnh vào buổi tối nhưng nếu có nước nóng thì thích hơn.
- Phân dẻo, đôi khi to rắn, hay bị xơ, nhỏ khúc cuối, mùi hôi. Đại tiện khó, 3-4 ngày mới đi 1 lần, một lần đi lâu, hay bị đau. Lúc trước có 1 lần duy nhất con lau xong thấy dính ít máu lên giấy nhưng bây giờ không bị nữa. Buổi sáng thỉnh thoảng bị đau bụng.

- Buổi tối trước khi đi ngủ bị ù tai (âm cao), nếu con tập trung nghe thấy thì rất khó chịu, phải bật quạt điện để át tiếng ù. Hình như lúc nào đặt đầu xuống gối là có tiếng ù tai nhưng buổi tối yên tĩnh nghe to hơn. Con bị triệu chứng này đã lâu nên quen với nó và không bị ảnh hưởng nhiều.
- Tiểu tiện nhiều, nước tiểu vàng lợt, đôi khi trong trắng. Tiểu mạnh có bọt khí. Con tiểu hơi nhiều vào ban ngày, có khi sau khi ăn con uống có 1 cốc nước mà tiểu 3 4 lần trong khoảng 1 -2 tiếng sau đó. Ban đêm thi thoảng dậy đi tiểu một lần (nếu uống nhiều nước)
- Sinh lý bình thường, con hay thủ dâm 3 - 4 lần/1 tuần. Con có cảm giác xuất tinh sớm, chưa quan hệ lần nào.
- Sắc mặt hơi nhạt, có người nói hơi xanh xao. mặt hơi gầy. Mặt con bị mụn mủ to nhiều ở 2 bên má, và giữa 2 mắt. dái tai hay mọc cục thâm tím. Vai cũng hay mọc mụt. Đầu phía sau ót mọc lên cục cục khi con gối đầu bị đau nhưng thường tự hết.
- Con đi khám chức nặng gan thì kết quả bình thường hết.
Đường huyết đo lúc đói có lần 106 mg%, lần gần nhất là 98 mg%
4. LƯỠI
- Hình dáng lưỡi: lưỡi béo mập, Có 3 chỗ nhô ra đều 2 bên lưỡi
- Màu sắc lưỡi: hồng nhợt hoặc đỏ nhợt (con không biết phải gọi là đỏ hay hồng)
- Đầu lưỡi: có đỏ, có lấm chấm đỏ
- Rêu lưỡi: dầy đều, hơi dầy hơn ở giữa
Rêu lưỡi không tróc, màu trắng, miệng hôi, có răng sâu.
- Chất lưỡi: khô mờ.
Về quan sát lưỡi này con chỉ thấy tương đối. Con nhìn và miêu tả có thể chưa chính xác.


Bệnh làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng học tập của con, mong các thầy giúp con để con lấy lại được đôi mắt sáng khỏe. Con chưa có kinh nghiệm mua hay uống thuốc đông y, mong các thầy chỉ giúp. Cho con hỏi luôn là tiền thuốc khoảng bao nhiêu vì con là sinh viên, tiền không dư dả. Xin cảm ơn các thầy nhiều lắm.



 
Replied by dauden (Hội Viên)
on 2014-01-11 08:24:31.0
chào Haibinh!
do em thủ dâm làm cho can thận đều hư suy mà sinh ra bệnh. em phải kiêng thủ dâm thì uống thuốc mới khỏi bệnh. em hốt 05 thang sau về uống và báo cáo tình hình nhé!
thục địa 24g(loại tốt)
hoài sơn 16g
sơn thù 10g
trạch tả 10g
bạch tật lê 10g
cúc hoa 10g
câu kỷ 10g
đan bì 10g
mạn kinh tử 10g
bạch linh 12g
thảo quyết minh(sao vàng) 10g
ngày uống 01 thang, nấu 02 nước hòa chung chia đều 02 lần uống. uống sau ăn 1-2 giờ. tìm chỗ có uy tín hốt thuốc, nhớ bảo người ta hốt thuốc loại tốt nhất cho em.

thân!


 
Reply with a quote
Replied by haibinh (Hội Viên)
on 2014-01-11 09:05:05.0
Dạ em xin cảm ơn thầy dauden. Cho em hỏi em ở HCM thì mua thuốc chỗ nào ạ, 5 thang đó thì hết khoảng bao nhiêu tiền ạ, em chưa đi mua lần nào cả. Khi uống có cần lưu ý gì thêm không ạ. Cách nấu thuốc như thế nào em cũng không biết luôn.
 
Reply with a quote
Replied by riketykid (Hội Viên)
on 2014-01-11 09:11:02.0
60k 1 thang,lần 1,2,3 đun sôi nhỏ lửa 1 tiếng rồi hòa 3 lần vào 1 bát to rồi uống bạn à.
 
Reply with a quote
Replied by dauden (Hội Viên)
on 2014-01-11 09:11:50.0
chào haibinh!
em cho thuốc vào siêu, nước đầu em đổ 04 chén nước nấu còn 01 chén. nước 2 em đổ 2,5 chén nấu còn 01 chén. 02 chén hòa chung chia đều ra uống 02 lần trong ngày.
em kiêng các chất cay nóng, hạn chế đồ ngọt.
tôi có nhắn tin cho em địa chỉ hốt thuốc tốt.

thân!
 
Reply with a quote
Replied by haibinh (Hội Viên)
on 2014-01-11 09:28:46.0
Dạ em cảm ơn mọi người nhiều, có gì em sẽ hỏi sau ạ.
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-01-11 09:36:39.0
Em chào thầy Đậu Đen.
Mong thầy nói cho em hiểu: Tại sao mình phải sắc thuốc làm 2 lần rồi hòa chung chia đều mà không cho nhiều nước sắc 1 lần được 2 chén thuốc? Và nếu em sắc đặc vài thang luôn, sau đó chắt nước sắc đó nấu với một lượng Mật ong vừa phải, rót vào chai thủy tinh cất dùng dần có được không ạ (tức là nước thuốc này để được thời gian bao lâu)?
 
Reply with a quote
Replied by riketykid (Hội Viên)
on 2014-01-11 10:04:16.0
Bạn sắc 3 lần để cho hoạt chất trong thuốc tiết ra hết,tránh lãng phí thuốc.Lần 1 sắc bao giờ thuốc cũng đặc,lần 2 và lần 3 loãng dần nên phải trộn 3 lần sắc uống cho đều.Đun sôi để nhỏ lửa 30p thì rót nước thuốc ra bát.Còn về siêu sắc thì ko cần quan trọng thế đâu,bạn lấy xoong, nồi nhà bạn đun cũng được,nước máy hay nước mưa ,nước lọc được hết.Và bạn ko nên đun sẵn nhiều thang,để lâu nó bị thiu đó và mỗi lần bạn uống bạn nên hâm nóng hơi âm ấm mà uống nhé!
 
Reply with a quote
Replied by dauden (Hội Viên)
on 2014-01-11 10:07:23.0
chào Nông giang!
trong mỗi vị thuốc bài thuốc đều có cả khí-vị. trường hợp ta nấu 02 lần là dụng cả khí vị của thuốc. lần 02 ta nấu chỉ lấy được vị của thuốc thôi. hơn nữa nước lần 02 loãng hơn lần đầu rất nhiều, nếu để nhiều nước nấu 01 lần thì chất thuốc dính vào xác thuốc mất đi 1/3 hoạt chất của thang thuốc rồi. thuốc này không dụng mật được do thang thuốc này chủ lực vào can thận, mật vị ngọt khi hòa vào thuốc, lúc uống sẽ dẫn thuốc vào tỳ làm sai hướng đi của thuốc và giảm hẳn tác dụng chữa trị của nó.

thân!
 
Reply with a quote
Replied by nkbao80 (Hội Viên)
on 2014-01-11 10:27:57.0
Bạn lên google xem người ta hướng dẫn uống đậu đen lòng xanh, vừa sáng mắt vừa bổ thận. Nhưng phải kiên trì
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-01-12 01:37:12.0
Em cám ơn thầy Đậu Đen, cám ơn bạn riketykid. Em hỏi như vậy cũng vì em chưa sắc thuốc bắc bao giờ, nghĩ đến sắc thuốc hàng ngày em cũng thấy ngại vì cảm thấy mất nhiều thời gian. Còn việc bị thiu thuốc như riketykid nói thì tôi còn phân vân đấy, bởi có thành viên nói thuốc thầy Phụ Tử sắc sẵn để được vài ngày?! Để chắc ăn hơn tôi cho thêm Mật ong vì Mật ong là thức ăn duy nhất không bị hỏng, không bị thiu, nghĩ nó giúp nước thuốc để được lâu hơn. Tôi thử nghiệm sau vậy.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org