Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> THỦ DÂM QUÁ NHIỀU - CUỘC SỐNG TỒI TỆ, XIN HĂY CỨU GIÚP!!!

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
THỦ DÂM QUÁ NHIỀU - CUỘC SỐNG TỒI TỆ, XIN HĂY CỨU GIÚP!!! - posted by Tiểu Ngư (Hội Viên)
on May , 10 2014
Chào các thầy, em bị VIÊM NIỆU ĐẠO VÀ KHÔ MẮT TRẦM TRỌNG (ngoài ra c̣n bị viêm dạ dày và viêm xoang), nguyên nhân chính theo em là do THỦ DÂM QUÁ NHIỀU. Xin các thầy giúp đỡ.
1. LƯ LỊCH
Giới tính: Nam. Tuổi: 23 (sinh 1991)
Sinh viên
Cư ngụ: TPHCM
2. MÔ TẢ BỆNH LƯ
Em sinh ra đă hơi gầy và da hơi nóng, nhưng rất thèm ăn và ăn rất nhiều
Em bắt đầu TD vào lớp 5 (11 tuổi), tần suất cao và liên tục cho đến bây giờ
-Năm lớp 10 (16 tuổi): Tập xà đơn quá nhiều (ngày 3 lần, mỗi lần 20 cái). Có lúc thức khuya quá (2, 3 giờ), có lúc ngủ sớm quá (7,8 giờ) rồi 0h dậy học bài đến sáng. Việc học căng thẳng (em học chuyên). Em hay bị đau đầu, cổ, vai gáy, rối loạn tiền đ́nh và bị cảm rất nặng. Em hơi khát nước, cơ thể hơi nóng và bị tức ngực.
-Năm lớp 11 (17 tuổi): Không tập xà đơn, ít tức ngực nhưng cơ thể nóng bừng (nhất là vùng tai, mặt, lưng, ngực) và khát nước liên tục, có khi uống liền 3, 4 li nước vẫn khát.
-Hè năm lớp 11: Đau tức vùng bụng, hông, lưng dưới (sau đó nửa năm th́ khỏi)
Phát hiện bị viêm xoang, sau đó viêm bàng quang (uống thuốc Tây không khỏi)
-Năm lớp 12(18 tuổi): Đau rát bàng quang, uống nước và đi tiểu rất nhiều; đau đầu liên tục vào buổi chiều (đặc biệt sau khi ngủ dậy).
-Học xong 12 (cuối năm 2009): Viêm dạ dày (hang vị). Em có súc nước muối tự pha (nồng độ quá cao) vào mũi chữa viêm xoang. Không lâu sau mắt em bị khô, rát., cộm, ghèn dây (viêm kết-giác mạc, rối loạn điều tiết), uống thuốc tây không khỏi.
-Năm 2010: Uống Tây y Viêm Bàng quang, đỡ rát, ít uống nước và đi tiểu hơn. Sau đó vào Sài G̣n học (trước đó e ở miền trung)
-Năm 2013: Tái khám VBQ, BS kết luận viêm niệu đạo, uống thuốc Tây, không khỏi.
3. CÁC YẾU TỐ, HỘI CHỨNG LIÊN QUAN
-Cân nặng: 50kg, Chiều cao: 1m72.
-Bệnh măn tính: Viêm xoang, viêm niệu đạo, viêm dạ dày (hang vị), khô mắt.
-Huyết áp: Có thời gian bị tụt nhưng sau b́nh thường.
-Nhịp tim: hơi nhanh.
-Đau đầu: Chỉ đau vào buổi chiều sau khi ngủ dậy (đau ở chân mày, giữa 2 chân mày, thái dương và tai).
-Đau rát vùng bụng dưới (bàng quang) và 2 bên bàng quang, mặc đồ chật thi tinh hoàn bị đau tức
-Hay bị tê tay chân, nhất là sau khi ngủ dậy, có khi chân tê không c̣n cảm giác và ko dám cử động. Thường đau lưng (hai bên thắt lưng chỗ thận). Đôi khi đau cổ và vai gáy.
-Ăn ngon miệng nhưng ít v́ đau dạ dày. Khó tiêu (ăn xong phải chờ lâu mới nằm). Thích ăn đồ nguội.
-Ăn cơm thích ăn với canh, thích ăn bún (nhiều nước).
-Không bị khó ngủ, trung b́nh ngày 7 tiếng.
-Ít bị đờm trong cổ nhưng liên tục bị đờm chảy xuống từ mũi và khạc liên tục (do viêm xoang).
-Thanh quản giống như bị tắt, không hú và ré to lên được.
-Miệng (đặc biệt là môi) luôn bị khô và khát nước liên tục, mỗi lần uống nước th́ ít nhưng cứ uống liên tục. Nói chuyện càng nhiều th́ càng khát. Thích uống nước lạnh
-Hơi thở hơi nóng
-Thỉnh thoảng người nóng hừng hực, đặc biệt là cổ, tai, lưng, ngực (không phải sốt)
-Hay đổ mồ hôi, mồ hôi hơi nhớt. Hay đổ mồ hôi bàn tay.
-Có khi sợ nóng, có khi sợ lạnh (nhiều hơn). Lúc lạnh quá (như ngồi máy lạnh) th́ run cầm cập.
-Đại tiện: Đôi khi nát hoặc thành khuôn, có khi thời gian đại tiện khá lâu (không phải bón)
-Tiểu tiện:
+Có khi đi tiểu nhiều lần, mỗi lần đi khá nhiều nước, kèm theo khát nước và uống bao nhiêu cũng khát, nước tiểu trong.
+Có khi đi tiểu nhiều lần, mỗi lần đi ít nước, thường vào buổi tối trước khi ngủ, nước tiểu trong.
+Có khi rất ít đi tiểu, lượng nước tiểu vừa phải, có mùi khai hơn b́nh thường và hơi tanh, hơi vàng và nhiều bọt. Nhiều khi ngủ từ tối đến sáng thức dậy mà không nghe mắc tiểu.
+Đi tiểu kèm theo cảm giác rát buốt ở Bàng quang và Dương vật
+Đi tiểu xong phải vút dương vật một lúc mới ra hết nước tiểu
+Thỉnh thoảng cuối ḍng nước tiểu có dịch màu trắng trong như nước dừa, lúc đó cảm giác rát hơn (em nghĩ là tinh dịch, không phải mủ)
+Ḍng nước tiểu không liên tục, hay bi đứt đoạn
+Có lúc cơ bàng quang co thắt (không đau)
-Sinh lư: Rất ham muốn, TD tần suất rất cao, có khi ngày mấy lần, nhanh xuất tinh. Sau khi TD, Bàng quang và lưng đau rát hơn, miệng khô và khát nước hơn, cơ thể mệt mỏi, đặc biệt rất buồn ngủ và không muốn làm bất cứ chuyện ǵ.
Nhiều khi TD không phải do ham muốn mà do nó đă thành thói quen, không có không được.
-Em có rất nhiều chuyện bực bội, căng thẳng, lo lắng, suy nghĩ nhiều, không tập trung vào công việc được, luôn bứt rứt, khó chịu và cảm giác tội lỗi sau khi TD nhưng không thể bỏ được. Càng bế tắc, chán nản bao nhiêu th́ em càng t́m đến TD bấy nhiêu. Nhiều khi TD không phải v́ ham muốn mà muốn cho quên đi sự đời. Suy nghĩ nhiều th́ em lại thấy đau vùng bụng (dạ dày).
-Sắc mặt: trắng nhợt, cặp mắt vô hồn.
-Mắt: BS chẩn đoán là khô mắt
Triệu chứng: Khô, rát, cộm, ghèn dây, phải nhỏ nước muối sinh lư và rửa mặt thường xuyên, ra đường phải đeo kính. Sáng ngủ dậy mắt rất cộm và khó chịu. Mắt khô thường xuyên, nhưng có lúc nước mắt chảy ra ào ào rất cay mắt. Hay buồn ngủ, khi ngáp thường ra nhiều nước mắt (mắt dễ chịu hơn).
Lúc mắt khô, khả năng nhận thức của em rất kém. Ví dụ: Trước khi chơi bài em phải đi rửa mặt và nhỏ mắt bằng nước muối. Mấy ván đầu chơi rất tốt, sau đó mắt khô th́ em không c̣n biết ǵ nữa, người ta đánh lá ǵ em cũng không biết, em vừa đánh lá ǵ em cũng không nhớ, không phán đoán, tư duy được ǵ cả.
V́ khô mắt nên em rất ngại giao tiếp hay làm những việc gắn với tập thể. Lúc nào cũng thui thủi một ḿnh. Cuộc sống bế tắc.
4.LƯỠI
-H́nh dáng lưỡi: Hơi béo mập, không có hằn răng
-Màu sắc lưỡi: Nhợt
-Đầu lưỡi: Hồng, có điểm lấm chấm màu đỏ (phía trên)
-Rêu lưỡi: Mỏng, phủ đều mặt lưỡi (2 ŕa mỏng hơn); Rêu lưỡi không tróc (ở trong xa th́ thấy lổm chổm); Màu rêu trắng
-Chất lưỡi: Ướt
-Mặt lưỡi có rănh nứt ngay ở giữa gần phía đầu lưỡi
Cách đây một tháng, khi đọc được topic này, v́ quá vội vàng em đă cắt 20 thang về uống nhưng không có chuyển biến ǵ ngoài việc không chịu được nóng như trước:
http://www.yhoccotruyen.org/ViewTopic.jsp?tid=4387&fid=1&Page=1&trp=9
Trong 4 bệnh này, em chỉ mong các thầy chữa hết cho e bệnh viêm niệu đạo và khô mắt thôi. Em khổ sở quá rồi. Hết bệnh có lẽ là niềm vui lớn nhất đời em đó.
V́ muốn các thầy biết rơ quá tŕnh em bị bệnh nên bài viết hơi dài, mong các thầy thông cảm.

 
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-05-10 10:05:29.0
Muốn khỏi bệnh vấn đề quan trọng là e phải cai được thủ dâm. E nên ngủ cùng với ai đó, không nên ngủ một ḿnh sẽ hạn chế việc thủ dâm của e.
E cắt 5 thang thuốc sau về sắc uống nhé
Đẳng sâm 12g
Bạch linh 12g
Bạch truật 12g
Cam thảo 8g
Đương quy 12g
Bạch thược 12g
Hoàng kỳ sống 20g
Ngưu tất 12g
Xích thược 12g
Trạch tả 16g
Kim ngân hoa 12g
chỉ xác 4g
Hoàng bá 6g.
Sắc uống ngày 1 thang.

SàiHồ !
 
Reply with a quote
Replied by Tiểu Ngư (Hội Viên)
on 2014-05-10 10:46:35.0
Cảm ơn thầy nhiều, em sẽ làm theo lời thầy.
 
Reply with a quote
Replied by Tiểu Ngư (Hội Viên)
on 2014-05-10 11:11:01.0
Dạ Thầy cho em hỏi 1 thang th́ sắc 2 hay 3 lần ạ? Uống trước hay sau ăn và trước (sau) thời gian bao lâu ạ?
Hoặc nếu có Hội viên nào biết xin chỉ giúp với ạ!
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-05-11 11:20:55.0
E sắc 3 nước uống rải rác như nước hàng ngày uống bất kỳ lúc nào trước hay sau ăn đều được
 
Reply with a quote
Replied by Tiểu Ngư (Hội Viên)
on 2014-05-12 02:47:46.0
Dạ em biết rồi, em cảm ơn Thầy ạ!
 
Reply with a quote
Replied by Tiểu Ngư (Hội Viên)
on 2014-05-18 07:44:42.0
Dạ em chào Thầy. Em đă uống hết 5 thang và làm theo lời Thầy dặn. Em thấy bàng quang đỡ rát hơn một ít. Lưng cũng đỡ đau tức hơn một ít. Mắt vẫn chưa thấy có chuyển biến. Nhưng em lại rất khát nước và uống nước rất nhiều. Cách đây mấy hôm, em bị hiện cái mụn ǵ trong lỗ mũi bên phải (giờ đă hết) rồi bị cảm luôn. Mới đầu th́ nước mũi trong chảy ra rất nhiều. Chỉ cần bít bên phải rồi hỉ bên trái th́ nước mũi phun ra như phun sương vậy (b́nh thường vẫn có nhưng ít hơn). Đờm từ mũi chảy xuống cũng rất nhiều. Sau đó th́ mũi bên trái bị nghẹt và nước mũi đặc dẻo hơn.
Hôm trước em khai hồ sơ c̣n thiếu một chút, em xin bổ sung như sau:
Em rất hay buồn ngủ và hay ngáp (đặc biệt là sau khi TD). Khi ngáp nước mắt và nước mũi trong chảy ra rất nhiều. Chỉ cần bít một bên và hỉ bên kia th́ nước mũi phun ra như sương vậy. Lúc đó th́ mắt dễ chịu hơn.
Buổi chiều sau khi ngủ dậy th́ miệng rất khát nước, rất khô và khó chịu. Em phải đánh răng súc miệng th́ mới thấy dễ chịu hơn.
Buổi tối trước khi đi ngủ em hay bị khát nước và cứ uống nước rồi đi tiểu lắt nhắt một lúc lâu mới ngủ được.
Khi em TD với tần suất cao th́ cũng hay bị lỡ miệng.
Em biết bệnh của em không thể nào hết trong ngày một ngày hai được, vậy nên em rất mong sự giúp đỡ của Thầy. Cảm ơn Thầy rất nhiều.
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2014-05-18 10:47:55.0
Bệnh của e tiến triển như thế là khá tốt, e cắt 5 thang sau sắc uống nhé:
Bạch linh 12g
Bạch truật 12g
Trư linh 12g
Quế chi 8g
Trạch tả 16g
Hoàng kỳ sống 20g.
Sắc uống ngày 1 thang
 
Reply with a quote
Replied by Tiểu Ngư (Hội Viên)
on 2014-05-18 12:08:49.0
Dạ em cảm ơn Thầy!

 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org