Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Kính nhờ các thầy kê đơn thuốc giúp mẹ em

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Kính nhờ các thầy kê đơn thuốc giúp mẹ em - posted by . (Hội Viên)
on May , 18 2014
HỒ SƠ BÊNH ÁN

1.LÝ LỊCH

-Nữ, 58 tuổi
-Nghề nghiệp : Nội trợ
-Đã có 2 con : 1 trai, 1 gái.
- Việt Nam

2.MÔ TẢ BÊNH LÝ :

Sau lần bị thương hàn và rối loạn tiền đình rất nặng cách đây 10 năm(bệnh kéo dài cũng 2 tháng,tưởng như cầm chắc cái chết) , bắt đầu xảy ra triệu chứng kéo dài đến tận bây giờ : bị rụng gần hết tóc,đại tiện lỏng 3 lần vào buổi sáng,người bắt đầu yếu hơn,hay muốn xỉu và bị tụt canxi,đi tiểu nhiều,tiểu đêm,đổ mồ hôi rất nhiều..Nhưng qua thời gian thì chỉ có triệu chứng xỉu như vậy là giảm đi và người khỏe hơn (nhờ uống thuốc bổ tổng hợp One-A-Day và OMEGA 3).Nhưng ngưng thuốc vài ngày là yếu.

-Khớp gối thỉnh thoảng có cảm giác như muốn rớt ra,chân đi không được.

3 năm gần đây có thêm chứng về thần kinh yếu ( sẽ miêu tả chi tiết sau)

3.CÁC YẾU TỐ HÔI CHỨNG LIÊN QUAN

-Huyết áp :Không rõ. Nhịp tim: 70 lần/phút.

-Cân nặng : 53kgs, Cao : 1m53.

-Đau đầu: Lâu lâu có bị đau đầu nhưng chỉ khi gặp chuyện(chỉ xảy ra trong vòng 3 năm nay) .Khi có đau đầu thì thường kéo dài 7-10 ngày. Đau trên khu vực đỉnh đầu. Khi đau không có chóng mặt,không có buồn nôn.
Trong vòng 3 năm gần đây, do trong gia đình xảy ra rất nhiều biến cố và nhiều chuyện đau lòng nên khi nghe tin buồn hay cãi cọ to thì thần kinh bắt đầu có vấn đề ,đau đầu nhiều, cảm giác đầu muốn nổ tung.Sau đấy 1 ngày sẽ nói chuyện hơi ngơ ngơ,quái quái rất không bình thường khá giống kiểu của con nít, mặt buồn, rất dễ khóc lóc ,và khá sợ hãi,chỉ muốn ngủ,không muốn ăn gì cả . Sau đấy vài ngày khi tình hình lắng xuống (hay đã nghĩ thông ra) thì sẽ hết tình trạng trên và cư xử hoàn toàn bình thường. Nói chung, chỉ khi có chuyện,bị kích động thì mới vậy có hàng ngày thì cư xử ,nói chuyện hoàn toàn bình thường và không bị đau đầu.

-Tay ,chân : Hay bị tê tay,thỉnh thoảng 6h sáng ngủ dậy thấy cả cánh tay cứng đơ,không cử động được,phải lắc lắc nhiều 1 chập mới được.Tình trạng này kéo dài 1 tuần rồi tự hết.

Lâu lâu cũng gặp triệu chứng đang ngồi,đứng dậy không được (do chân),rồi chập sau mới đứng lên bình thường.
Thỉnh thoảng có cảm giác như khớp gối ở chân muốn rớt ra,đi không được¿uống Glocosamine vài ngày thì sẽ đỡ hơn. Cách đây khoảng 4 năm và 6 năm ,có 2 lần đang đi bình thường thì 1 chập , chân lại đi không được .1 lần thì phải nhờ 1 người nắn (gia truyền) trong vòng có 5 phút đã chữa hết.1 lần thì phải dùng vật lý trị liệu,châm cứu rồi để 1 thời gian lâu mới hết.

-Lưng : Thỉnh thoảng cũng có bị đau lưng vài ngày rồi lại chuyển sang đau hông ,hay chỗ khác.Nói chung đau chạy quanh.Đánh gió ,bôi dầu nhiều thì có đỡ chút. Có lúc còn đi không nổi và sáng ngủ dậy ngồi lên rất khó khăn. Nhưng thường bệnh kéo dài khoảng 1 tuần rồi tự hết.

-Ăn uống : tốt ,ngon miệng,ăn nhiều.Dễ tiêu.Thích ăn lạnh.

-Thức ăn : Ăn được tất cả các thể loại món ăn.Nhưng thường thích ăn chè, ăn đồ ngọt,ăn trái cây, ăn bánh kẹo,ăn bún, ăn khoai luộc ,ăn đồ cay.

-Ngủ : Ngủ bình thường.Buổi tối ngủ đúng y 6h. Buổi trưa thêm 30 phút. Ngày nào dậy buổi sáng trễ ,hoặc không ngủ trưa là hôm sau sẽ bị ốm.

-Đại tiện : Lỏng,chỉ khi nào uống café quá nhiều hoặc ăn đồ quá nóng thì mới đi phân cục.

Ngày 3 lần, Sáng sớm dậy đi rất đúng giờ,mỗi lần cách nhau 30 phút : 6h đi 1 lần,6h 30phút đi tiếp ,7h thêm 1 lần nữa. (không bao giờ ăn sáng vì không muốn ăn sáng,đã thành thói quen nên ăn không được)..

Nếu không uống café là hôm sau buổi sáng đi đại tiện lỏng tới 5 lần.

-Buổi sáng: dậy không ho,không khạc đờm

-Miệng : hay bị khô,hay bị khát nước,uống nước nhiều.

-Nước uống : thích uống nước lạnh. Ngày nào cũng phải uống nước đá,và uống café sữa đá bỏ thêm nhiều cacao( 1 ly rất to) , không có không chịu được.Kể cả mùa đông cũng phải uống cafe đá.

-Hơi thở: bình thường.

-Người tay chân,vai gáy bình thường không nóng không lạnh.

-Không sợ lạnh,không sợ nóng

-Nước tiểu : Nếu trong ngày đi nhiều là nước tiểu màu trắng,đi ít thì màu vàng ¿Hầu hết là đi nhiều. Thỉnh thoảng có bị tiểu đêm. Nếu ban đêm ngủ không được thì tiểu rất nhiều (có khi 5,6 lần có khi cả chục lần). Nếu ngủ được thì không đi tiểu hoặc là đi 1 lần .

Cách đây khoảng 9 năm có 1 lần vào ban đêm bị đau bụng dữ dội và đi tiểu liên tục gần 20 lần/đêm nên ngủ không được.Vào bệnh viên người ta chích thuốc gì đấy thì tự nhiên hết đau bụng,hết tiểu lien tục như vây.

Nhưng rồi bệnh lại tái phát.Cách đây 4 năm ,có bị lại 1 lần, tiểu 20 lần/ đêm, hôm sau bác sỹ cho uống thuốc gì đấy.Chỉ dùng thuốc duy nhất 1 lần đấy thôi rồi quyết định không dùng nữa và triệu chứng tự nhiên giảm.

-Tai: hay bị ù.

-Sắc mặt: Vàng sạm.Mặt bị mồ hôi nhờn nhiều.

-Tóc :nhờn,rụng nhiều,bị nấm tóc.

-Mồ hôi : Rất hay bị đổ mồ hôi,đổ nhiều.Chủ yếu là ở mặt,ở đầu ,ở trán.Khi đi dưới ánh nắng thì dễ bị đổ mồ hôi,mồ hôi đổ ra như tắm.Mỗi khi đổ mồ hôi thì cảm thấy mệt và nhiều lúc muốn xỉu.

4. LƯỠI (phần này em không chắc)

Lưỡi bệu và có vết hằn răng 2 bên

Lưỡi màu nhợt. Chất lưỡi ướt và bóng.

Mặt lưỡi có rãnh nứt ở giữa gần đầu lưỡi.

Đầu lưỡi có lấm chấm (hình như màu nâu)

Gần như không có rêu.

5.KINH NGUYÊT

- Lần cuối cùng sinh cách đây 26 năm.

-Mãn kinh từ hồi 50 tuổi..Lâu lâu (từ hồi 50 tuổi đến nay xảy ra có 4,5 lần ) có ra máu màu đỏ ,ra ít và khoảng 2,3 ngày

6. MÔT SỐ LƯU Ý HAY TRIỆU CHỨNG CÓ LIÊN QUAN

-Bị thiếu canxi, tay lâu lâu bị co lại giống bị tụt canxi,uống canxi (loại sủi bọt) liền lúc đấy thì đỡ..

-Dễ bị trúng gió,cảm cúm.Mỗi lần trúng gió đều ốm rất lâu để hồi phục và rất yếu.Ngay hôm trúng gió và mấy ngày sau là người buồn nôn,hoặc nôn vật vã, (ăn cháo trắng cũng buồn nôn) sốt, đau đầu,chóng mặt,nằm li bì .Vài hôm sau sẽ có ho nhiều¿

-Cách đây 3 tháng có bị trúng gió ốm cũng khá lâu.Uống thuốc 1 tuần rồi đỡ rồi vài ngày lại bị tiếp,cứ sốt về đêm¿bệnh cứ tái phát hơn 1.5 tháng.Sau khi uống thuốc Tây kháng sinh thì giờ thì đã hết.Giai đoạn đấy còn có đau vùng thượng vị (lần đầu trong đời) và có đi đại tiện phân đen,ra máu vài ngày.Nhưng hiện tại đã hết hoàn toàn triệu chứng này.

-Có uống thuốc bổ thận viên hoàn (trong vòng gần 2 tháng trở lại đây nhưng uống không hề đều) nhưng mỗi lần uống lại bị sốt về chiều,người mệt, buổi tối có bị ớn lạnh..nên đã ngừng uống được 1 tuần.Mỗi lần ngừng thuốc thì hết sốt,hết ớn lạnh. Hiện tại đã không còn uống thuốc bổ thận đấy nữa.

-HIện tại khi ra ngoài nắng nóng chiếu vào mặt rất muốn xỉu.

-Đi xe buýt,đi tàu,đi máy bay bị say rất nặng.(bệnh từ nhỏ đến giờ).Mỗi lần đi đều phải uống thuốc mới khỏe.

-Bị phong thấp tay chân nứt nẻ từ hồi nhỏ đến lớn.Hồi đấy,ngón tay rất hay bị ngứa..Nhưng vài năm gần đây triệu chứng về ngứa và nứt ở tay chân gần như đã hết.

-Thích nằm quạt mát,thổi vù vù.

-Hồi còn trẻ đến 35 tuổi có bị mụn rất nhiều rồi tự hết.

7.MOT SO THUỐC ĐANG SỬ DỤNG:

Hàng ngày vẫn đang uống One A Day (thuốc bổ tổng hợp), Omega 3,Glucosamine (thuốc hỗ trợ khớp)
Nhờ có thuốc nên người khỏe mạnh,bình thường.Nếu ngừng uống One A Day và Omega 3 vài ngày là người mệt và yếu ngay.

 
Replied by . (Hội Viên)
on 2014-05-18 12:59:25.0
Chào Thầy,

Nếu được kính xin Thầy giải thích giúp em ,mẹ em bị gì được không ah?Em đoán nguồn gốc có lẽ là do đợt thương hàn và rối loạn tiền đình cách đây 10 năm.Nhưng rồi có nhiều vấn đề em không hiểu được.

Hiện tại có phải mẹ em bị thận dương hư ,viêm đại tràng,có cả thấp và khí huyết suy yếu??

Em thấy mỗi lần uống thuốc bổ thận lại sốt có phải vì có phần hàn trong người.Nhưng nếu vậy thì em vẫn không hiểu tại sao tỳ vị lại bị nhiệt và cơ thể mẹ em có vẻ thuộc thể nhiệt.Em thấy cũng hơi giống triệu chứng của chân hàn giả nhiệt.Và thêm nữa, mỗi lần bị cảm mẹ em lại toàn thích uống kháng sinh.Uống nhiều và loại mạnh dạ dày vẫn rất tốt.

Và cho em hỏi thêm là: trong thời gian uống thuốc theo đơn Thầy kê,mẹ em có thể vẫn tiếp tục uống thuốc bổ tổng hợp One-A-Day và thuốc Omega 3 được không ah?

Em kính cảm ơn!
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2014-05-19 01:04:32.0
Chào ThanhXuan,
Bệnh của mẹ đúng là do thận bị hàn. Đây có lẽ là do bị cảm phong hàn nhiều lần trong quá khứ. Do dùng nhiều kháng sinh nên hàn khí xâm nhập vào sâu dần trở thành thương hàn mãn tính. Hàn cực thì hoá nhiệt, em nghi ngờ là chân hàn giả nhiệt là đúng đấy. Đây là do hàn tà quá mạnh, xâm lấn mệnh môn hỏa, lấn áp dương khí khiến cho duong khí mất nơi cư ngụ bốc lên trên nên từ trung tiêu trở lên bị nhiệt (cảm thấy nóng nực, khô khát) mà phần hạ tiêu lại bị hàn (biểu hiện đại tiện lỏng nhão). Khi mẹ dùng thuốc bổ thận dương thì bị ớn lạnh nóng sốt đó là do hàn khí ở thận bị đẩy ra gây nên. Đó là mẹ dùng đúng thuốc đúng bệnh nhưng do không biết nên hoảng sợ mà ngưng thuốc. Bệnh này dùng kháng sinh thì nhất thời khỏi bệnh cảm (do tính diệt khuẩn của kháng sinh) nhưng do tánh hàn rất mạnh của kháng sinh nên thực tế bệnh nặng thêm, cứ dùng kháng sinh thì bệnh không bao giờ khỏi. Hơn nữa do hư nhiệt bốc lên khiến mẹ thích uống nước lạnh và nằm quạt máy nên bệnh phong hàn càng nặng. Em cho mẹ dùng toa sau, hốt 5 thang, dùng ngày 1 thang. Có thể sắc 2 nước, hoà chung, chia làm 4 uống nguội. Khi dùng toa này nếu có triệu chứng như bị cảm là tốt. Mẹ chỉ nên uống nước nguội, tránh lạnh, tránh gió.

Thục địa 24g (loại tốt, loại xấu dùng sẽ bị sôi bụng)
Sơn dược 12g
Sơn thù du 12g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g
Đan bì 9g
Phá cố chỉ 8g
Ngũ vị tử 4g
Hắc Phụ tử 12g
Nhục quế 10g (để riêng, cho vào sau khoảng 10 phút cuối, phải dùng đúng Nhục quế, không dùng Quế chi)

Thang này đổ 4 bát nước, sắc lửa nhỏ khoảng 3 tiếng còn 8 phân là được. Nước 2 đổ 2 bát, sắc khoảng 1 giờ. Hoà chung 2 nước, chia làm 4 uống trong ngày, nhớ là uống nguội.

Phó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org