Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by Hương Phụ (Hội Viên)
on 2015-01-15 22:40:55.0
chào lexuanlinh31k10:

Em qua mục đông y thực dụng lấy mẫu hồ sơ bệnh án điền thông tin đầy đủ nhé,đó là điều bắt buộc Khi khám chữa bệnh trên diễn đàn.đó cũng để xem bệnh em nặng nhẹ tới đâu mới dùng phương nào được

Hương Phụ

 
Reply with a quote
Replied by vietbest (Hội Viên)
on 2015-03-19 23:17:44.0
Con xin lỗi Thầy thời gian vừa rồi con bận làm luận văn tốt nghiệp rồi lo công việc của con nên con không lên đây cập nhật tình hình bệnh của con được ạ.
Giờ triệu chứng bệnh của con có đỡ hơn, tần suất cũng đã giảm, sức khỏe cũng có cải thiện hơn, nhưng những triệu chứng điển hình vẫn giống như trước ạ, nay con kể chi tiết hơn những triệu chứng con mắc phải từ 6 năm nay ạ:
- Sáng ngủ dậy, cứ mở mắt ra là hậu môn cảm thấy muốn đi cầu, đánh trung tiện rất nhiều, Những hôm bị đi cầu phân nát sống thì bụng quặn muốn đi cầu ngay rất khó nhịn được, phân nát, sống, đoạn đầu rắn hơn, càng về sau phân càng nhão và nát hơn, nhìn rõ bị sống phân hơn , rơi xuống nước phân dễ bị tan ra với nước ,thi thoảng đi nát lỏng thêm 1 lần sau khi ăn sáng, lần 2 này thì phân rất nát và sống, coi rõ sợi rau vs đồ ăn hơn ,nhìn phân hơi xanh nâu(thường là hôm căng thẳng làm chuyện quan trọng hoặc có hôm sáng dậy đi ô tô sớm thì dễ đi cầu lỏng lần 2. Hoặc nhiều lúc trở chứng tự nhiên cũng bị ạ) Lúc con ngủ thì ko có vấn đề gì cả, không bao giờ bị đau bụng phải thức dậy sớm bắt phải đi cầu cả, cứ khoảng 6-7 giờ sáng con tỉnh giấc thì mới có cảm giác trung tiện muốn đi cầu.
- Hàng ngày con ít khi đi lỏng, chỉ bị sống nát vào buổi sáng, đi phân nhiều, lúc đi chẳng cần phải rặn gì cả cứ nhả lỏng hậu môn ra là xong, kiểu như nó ko có lực ấy ạ. Con cảm giác như là những đồ ăn con ăn vào bữa tối không tiêu hóa được mấy, còn đồ ăn của bữa trưa tiêu hóa được tốt hơn. Trưa và chiều ăn uống thì tùm lum nhiều thứ cũng chẳng sao, uống rượu bia hay nhậu nhẹt cũng k vấn đề gì, ko bị đau bụng hay tào tháo rượt gì cả, chỉ sáng hum sau mới bị sống nát .
- Có khi căng thẳng tâm lý khi có chuyện quan trọng thì bụng cũng quặn đau hơn và hay bị mót đi cầu lúc đó nhưng chỉ đi cầu vào buổi sáng dễ bị nát hoặc lỏng, còn chiều và tối căng thẳng thì ko bị đi cầu, chỉ cảm giác bụng hơi quặn đau và hậu môn mót mót, đánh trung tiện. Nhiều khi hay bị hồi hộp vs hay suy nghĩ khi làm việc quan trọng
- Hàng ngày hay đánh trung tiện nhiều, không hay bị đau bụng. Những hôm phân có khuôn thì sáng ngủ dậy không bắt phải đi cầu ngay, vẫn nhịn được, đi cầu 1 lần thoải mái dễ chịu, người có sức sống và làm mọi việc tập trung hơn.
Những hôm mà con bị đi cầu phân nát hoặc lỏng thì tinh thần con thấy ủ rũ, người mệt mỏi, thiếu sức sống, đầu óc cũng lơ đễnh hơn, khó tập trung, ngại làm việc, tai nghe cũng ko tập trung. Những lúc bị nặng thì con thấy ăn không ngon, khó tiêu, miệng nhạt ăn cố cho xong bữa.
- Cổ họng hay có đờm, hay phải dặng hắng cho dễ chịu, sáng ngủ dậy đánh răng mà thò bàn chảy hơi sâu vào trong là dễ bị ọe nôn khan. Dễ bị đau mũi đau họng khi thay đổi thời tiết, thi thoảng có tức ngực nhưng cũng ít khi ho, chỉ hay dặng hắng vì đờm vướng cổ họng. Xương ức khi vặn vẹo mình thì hơi bị cục cục.

- Cùng một cân nặng với chiều cao như người khác nhưng mông, đùi, đầu gối, bắp chân của con nhỏ hơn so với người bình thường, nhất là phần đùi chỗ sát đầu gối và phần bắp chân ạ, rất bé, và bắp cũng ko đc chắc. cơ chân nhão ko rắn chắc và chẳng có tí bắp nào cả, nhìn nó thẳng tuột. Chân cảm giác yếu lực ko khỏe dù có thời gian con cũng hay đi đá bong nhưng chân vẫn ko to và rắn được. Phần ngực và tay của con thì to,nhìn chung từ bụng trở lên là to bình thường.
- răng lợi con cũng ko được khỏe lắm, lợi bị tụt
- Thời con học lớp 9 cho đến năm lớp 12 có hay thủ dâm, thời gian đầu có ngày 2 bận, rồi ngày 1 bận, từ khi mắc bệnh thì tần suất thủ dâm của con đã giảm, 1-2 tuần con thủ dâm 1 lần. Con chỉ ngồi lâu mới mỏi lưng nhưng bình thường thì ko có vấn đề gì, lúc bệnh nặng thì cảm thấy lưng gối cũng dễ mỏi hơn. Trước khi đi ngủ con đi tiểu thì con không phải thức dậy tiểu đêm bao giờ cả, con ngủ thoải mái đến tận sáng dậy cũng k sao. Khi nào uống bia nhiều hay nước nhiều thì mới hay đi tiểu. Ham muốn sinh dục của con cảm thấy bình thường,có ham muốn, quan hệ tình dục bình thường, không xuất tinh sớm và hàng ngày cũng cực kỳ ít mộng tinh. Chỉ những hôm bị đi cầu người thấy thiếu sức sống hơn. Quan sát tinh trùng của con thì ko thấy gì khác lạ. Khả năng cương dương bình thường.
- Mùa đông chân với đầu gối con dễ bị lạnh, phần đầu gối sờ vào lúc nào cũng thấy lạnh, lúc bệnh bị nặng thì chân lạnh hơn. Tay thì có ấm hơn.

- Trước đây sau khi biết con bị loạn khuẩn do uống kháng sinh thì con đã dùng men vi sinh một thời gian dài, dùng khá nhiều đợt, nhưng vẫn không có tiến triển. Từ đó thì hệ tiêu hóa của con cứ bị rối loạn như vậy, lúc nặng lúc nhẹ cứ bị đi bị lại như vậy không khỏi được. Cực kỳ bất tiện trong sinh hoạt, công việc cũng như ăn uống. Con cảm thấy rất mất tự tin môi khi đi đâu xa hay làm việc gì vào buổi sớm ạ.
Đây là link hình lưỡi của con mới chụp xong ạ: http://goo.gl/TskgVr

Con tìm hiểu thì bệnh tỳ thận dương hư có những phương thuốc trị là: Phụ tử lý trung thang hợp với tứ thần hoàn, Chân nhân dưỡng tạng thang, lý trung thang gia giảm¿ Không biết thể bệnh của con thì hợp với bài thuốc nào ạ, có thể dùng Phụ tử lý trung thang hợp với tứ thần hoàn được không ạ?
Rất mong nhận được phản hồi sớm của các Thầy ạ!
Con cảm ơn

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-03-20 11:42:46.0
Em vẫn dùng cùng toa, chưa cần thay đổi. Em dùng 5 thang rồi cập nhật tình hình. Nhớ hốt thuốc tốt.
 
Reply with a quote
Replied by Se (Hội Viên)
on 2015-08-16 02:23:06.0
Ban oi cho minh so lien lac minh hoi chut hoặc sms mình sẽ gọi lại nhé ********** cảm ơn bạn nhiều
 
Reply with a quote
Replied by MUAXUAN (Hội Viên)
on 2015-11-23 03:23:41.0
Mình cũng bênh này 1 năm rồi.Thầy giúp con với ạ.
 
Reply with a quote
Replied by MUAXUAN (Hội Viên)
on 2015-11-23 03:25:22.0
Quote:
Originally posted by PhoHVB
Em vẫn dùng cùng toa, chưa cần thay đổi. Em dùng 5 thang rồi cập nhật tình hình. Nhớ hốt thuốc tốt.
Thầy oi cho em xin đơn thuốc đụoc ko ạ.Em ở Sg mà ko biêt mua thuốc chỗ nào tốt.
 
Reply with a quote
Replied by MUAXUAN (Hội Viên)
on 2015-12-27 21:09:49.0
Quote:
Originally posted by vietbest
Con xin lỗi Thầy thời gian vừa rồi con bận làm luận văn tốt nghiệp rồi lo công việc của con nên con không lên đây cập nhật tình hình bệnh của con được ạ.
Giờ triệu chứng bệnh của con có đỡ hơn, tần suất cũng đã giảm, sức khỏe cũng có cải thiện hơn, nhưng những triệu chứng điển hình vẫn giống như trước ạ, nay con kể chi tiết hơn những triệu chứng con mắc phải từ 6 năm nay ạ:
- Sáng ngủ dậy, cứ mở mắt ra là hậu môn cảm thấy muốn đi cầu, đánh trung tiện rất nhiều, Những hôm bị đi cầu phân nát sống thì bụng quặn muốn đi cầu ngay rất khó nhịn được, phân nát, sống, đoạn đầu rắn hơn, càng về sau phân càng nhão và nát hơn, nhìn rõ bị sống phân hơn , rơi xuống nước phân dễ bị tan ra với nước ,thi thoảng đi nát lỏng thêm 1 lần sau khi ăn sáng, lần 2 này thì phân rất nát và sống, coi rõ sợi rau vs đồ ăn hơn ,nhìn phân hơi xanh nâu(thường là hôm căng thẳng làm chuyện quan trọng hoặc có hôm sáng dậy đi ô tô sớm thì dễ đi cầu lỏng lần 2. Hoặc nhiều lúc trở chứng tự nhiên cũng bị ạ) Lúc con ngủ thì ko có vấn đề gì cả, không bao giờ bị đau bụng phải thức dậy sớm bắt phải đi cầu cả, cứ khoảng 6-7 giờ sáng con tỉnh giấc thì mới có cảm giác trung tiện muốn đi cầu.
- Hàng ngày con ít khi đi lỏng, chỉ bị sống nát vào buổi sáng, đi phân nhiều, lúc đi chẳng cần phải rặn gì cả cứ nhả lỏng hậu môn ra là xong, kiểu như nó ko có lực ấy ạ. Con cảm giác như là những đồ ăn con ăn vào bữa tối không tiêu hóa được mấy, còn đồ ăn của bữa trưa tiêu hóa được tốt hơn. Trưa và chiều ăn uống thì tùm lum nhiều thứ cũng chẳng sao, uống rượu bia hay nhậu nhẹt cũng k vấn đề gì, ko bị đau bụng hay tào tháo rượt gì cả, chỉ sáng hum sau mới bị sống nát .
- Có khi căng thẳng tâm lý khi có chuyện quan trọng thì bụng cũng quặn đau hơn và hay bị mót đi cầu lúc đó nhưng chỉ đi cầu vào buổi sáng dễ bị nát hoặc lỏng, còn chiều và tối căng thẳng thì ko bị đi cầu, chỉ cảm giác bụng hơi quặn đau và hậu môn mót mót, đánh trung tiện. Nhiều khi hay bị hồi hộp vs hay suy nghĩ khi làm việc quan trọng
- Hàng ngày hay đánh trung tiện nhiều, không hay bị đau bụng. Những hôm phân có khuôn thì sáng ngủ dậy không bắt phải đi cầu ngay, vẫn nhịn được, đi cầu 1 lần thoải mái dễ chịu, người có sức sống và làm mọi việc tập trung hơn.
Những hôm mà con bị đi cầu phân nát hoặc lỏng thì tinh thần con thấy ủ rũ, người mệt mỏi, thiếu sức sống, đầu óc cũng lơ đễnh hơn, khó tập trung, ngại làm việc, tai nghe cũng ko tập trung. Những lúc bị nặng thì con thấy ăn không ngon, khó tiêu, miệng nhạt ăn cố cho xong bữa.
- Cổ họng hay có đờm, hay phải dặng hắng cho dễ chịu, sáng ngủ dậy đánh răng mà thò bàn chảy hơi sâu vào trong là dễ bị ọe nôn khan. Dễ bị đau mũi đau họng khi thay đổi thời tiết, thi thoảng có tức ngực nhưng cũng ít khi ho, chỉ hay dặng hắng vì đờm vướng cổ họng. Xương ức khi vặn vẹo mình thì hơi bị cục cục.

- Cùng một cân nặng với chiều cao như người khác nhưng mông, đùi, đầu gối, bắp chân của con nhỏ hơn so với người bình thường, nhất là phần đùi chỗ sát đầu gối và phần bắp chân ạ, rất bé, và bắp cũng ko đc chắc. cơ chân nhão ko rắn chắc và chẳng có tí bắp nào cả, nhìn nó thẳng tuột. Chân cảm giác yếu lực ko khỏe dù có thời gian con cũng hay đi đá bong nhưng chân vẫn ko to và rắn được. Phần ngực và tay của con thì to,nhìn chung từ bụng trở lên là to bình thường.
- răng lợi con cũng ko được khỏe lắm, lợi bị tụt
- Thời con học lớp 9 cho đến năm lớp 12 có hay thủ dâm, thời gian đầu có ngày 2 bận, rồi ngày 1 bận, từ khi mắc bệnh thì tần suất thủ dâm của con đã giảm, 1-2 tuần con thủ dâm 1 lần. Con chỉ ngồi lâu mới mỏi lưng nhưng bình thường thì ko có vấn đề gì, lúc bệnh nặng thì cảm thấy lưng gối cũng dễ mỏi hơn. Trước khi đi ngủ con đi tiểu thì con không phải thức dậy tiểu đêm bao giờ cả, con ngủ thoải mái đến tận sáng dậy cũng k sao. Khi nào uống bia nhiều hay nước nhiều thì mới hay đi tiểu. Ham muốn sinh dục của con cảm thấy bình thường,có ham muốn, quan hệ tình dục bình thường, không xuất tinh sớm và hàng ngày cũng cực kỳ ít mộng tinh. Chỉ những hôm bị đi cầu người thấy thiếu sức sống hơn. Quan sát tinh trùng của con thì ko thấy gì khác lạ. Khả năng cương dương bình thường.
- Mùa đông chân với đầu gối con dễ bị lạnh, phần đầu gối sờ vào lúc nào cũng thấy lạnh, lúc bệnh bị nặng thì chân lạnh hơn. Tay thì có ấm hơn.

- Trước đây sau khi biết con bị loạn khuẩn do uống kháng sinh thì con đã dùng men vi sinh một thời gian dài, dùng khá nhiều đợt, nhưng vẫn không có tiến triển. Từ đó thì hệ tiêu hóa của con cứ bị rối loạn như vậy, lúc nặng lúc nhẹ cứ bị đi bị lại như vậy không khỏi được. Cực kỳ bất tiện trong sinh hoạt, công việc cũng như ăn uống. Con cảm thấy rất mất tự tin môi khi đi đâu xa hay làm việc gì vào buổi sớm ạ.
Đây là link hình lưỡi của con mới chụp xong ạ: http://goo.gl/TskgVr

Con tìm hiểu thì bệnh tỳ thận dương hư có những phương thuốc trị là: Phụ tử lý trung thang hợp với tứ thần hoàn, Chân nhân dưỡng tạng thang, lý trung thang gia giảm¿ Không biết thể bệnh của con thì hợp với bài thuốc nào ạ, có thể dùng Phụ tử lý trung thang hợp với tứ thần hoàn được không ạ?
Rất mong nhận được phản hồi sớm của các Thầy ạ!
Con cảm ơn

CHÀO BẠN,NAY BỆNH CỦA BẠN THẾ NÀO RỒI ,CÓ CẢI THIỆN HƠN KHÔNG VÂY ,THÂN
 
Reply with a quote
Replied by MUAXUAN (Hội Viên)
on 2015-12-27 22:13:26.0
Quote:
Originally posted by PhoHVB
Em vẫn dùng cùng toa, chưa cần thay đổi. Em dùng 5 thang rồi cập nhật tình hình. Nhớ hốt thuốc tốt.

EM CHÀO THẦY .EM CÓ HỐT THUỐC THANG CỦA THẦY CHO,E UỐNG ĐƯỢC 7 NGÀY RỒI,TỚI NGÀY THỨ 8 THÌ BỊ TIÊU CHẢY VÀ CHÓNG MẶT,TIM ĐẬP MẠNH.ĐÓ CÓ PHẢI TRIỆU CHỨNG BÌNH THƯỜNG KHÔNG Ạ
MONG THẦY HỒI ÂM
 
Reply with a quote
Replied by oanhha (Hội Viên)
on 2016-10-24 04:23:06.0
Em chào anh vietbest!
Kính chào các thầy!

Topic này đã lâu chưa thấy có trả lời mới nên em mong anh vietbest có thể bớt chút thời gian cập nhật tình hình bệnh của anh xem dạo này thế nào để mọi người được biết không ạ?

Hic, em cũng bị tình trạng giong như anh đã 4 năm rồi.
Bên cạnh đó em nội soi: bị viêm xung huyết hang vị dạ dày, trào ngược thực quản.

Em nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn, ợ hơi. Nhiều lúc ăn xong lại nôn hết ra, cực kỳ chán ăn. Mỗi bữa cơm ăn cả tiếng đồng hồ mới được 2 lưng bát.

Ngoài ra, em gầy yếu và rất hay mệt mỏi, thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt. Đêm nếu em thức dậy lúc nào là em buồn đại tiện lúc ấy, vừa buồn đại tiện, vừa buồn nôn. Sáng nào em cũng nôn ra mật xanh mật vàng..

Kính thầy PhoHVB!

Em là nữ, nếu bị tình trạng na ná như anh vietbest thì em dùng thuốc theo thang thầy kê có được không ạ?
Hay là khi mình kê thang thì cần phải bắt mạch mới chính xác vì còn theo thể trạng từng người và có thể triệu chứng giống nhau nhưng căn nguyên thì khác nhau vậy thầy?
Em hiện tại đang ở tp HCM, từ khi bị viêm dạ dày trào ngược thực quản tới nay em đã sụt mất 10kg thịt.

Nếu em muốn cắt thuốc thì nên cắt ở đâu ạ?

Mong thầy bớt chút thời gian tư vấn giúp em ạ!


Em xin chân thành cảm ơn!
 
Reply with a quote
Replied by . (Hội Viên)
on 2016-10-24 23:03:01.0
Chào bạn Oanhha,

Bạn không nên dùng toa trên.Đúng là Đông Y chữa bệnh theo hể trạng từng người .Nếu muốn điều trị nghiêm túc bạn qua mục Đông y thực dụng lấy Mẫu hồ sơ bệnh án điền thông tin đầy đủ các thầy sẽ kê toa cho bạn.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org