Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Mệt mỏi kéo dài, cảm lạnh....Mong bác sĩ giúp đỡ

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Mệt mỏi kéo dài, cảm lạnh....Mong bác sĩ giúp đỡ - posted by Yeudoi (Hội Viên)
on March , 05 2015
HỒ SƠ BỆNH ÁN
1. LÝ LỊCH:
- E là Linh, nữ, 23 tuổi
- Hiện là sinh viên trường ktqd
- Thành phố Hà Nội

2. MÔ TẢ BỆNH LÝ
c k rõ bệnh bđ từ lúc nào ma chỉ cảm thấy cơ thể dần suy nhược từ năm ngoái, gầy yếu và hom hem dần.
Hè năm ngoái c cảm thấy hay bị chóng mặt đau đầu và bị đầy bụng khó tiêu. Sau đó có đi khám tiêu hoá và bs kết luận là hội chứng ruột kích thích. Uống tg đầu thấy đỡ nhưng sau lại như cũ có khi còn nặng hơn. Sau đoa cháu ngừng thuốc, điều chỉnh lại chế độ ăn uống thì thấy tiêu hoá lại bt.
Đến mùa đông trời trở lạnh, tự nhiên c cảm thấy cơ thể mệt dần và lúc bào cũng buồn ngủ. Ngủ rất nhiều, mộng mị, và rất mệt. Vai gáy lúc nào cũng mỏi.
C rất sợ gió và ra lạnh cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều.

-C đang điều trị bằng thuốc bắc uống đc nhiều r nhưng vẫn k thấy khỏi
C có uống cả sắt và trà tăng huyết áp

3. CÁC YẾU TỐ, HỘI CHỨNG LIÊN QUAN

- C cao 1m53, nặng 44kg
- Huyết áp (chỉ số đo gần đây nhất)? 103/65
Nhịp tim: 70 lần/1 phút

-Trước ít đau đầu. Từ ngày cơ thể suy nhược thươngf xuyên đau, đb đau ở chân mày, đỉnh đầu, hai bên thái dương.
Mấy hôm nay thấy choáng váng, ăn vào muốn nôn.
-Người thấy nhưsc mỏi ở vai gáy và hai hốc mắt

- ăn k thấy ngon, ăn ít. Dễ tiêu. Thích ăn cả nóng cả lạnh, ghét ăn nguội

-Dù cơ thể rất mệt, rất buồn ngủ nhưng đêm nằm cứ trằn trọc, khó chịu. Ngủ thì mông mị, chập chờn. Một tiếng động nhỏ cũng giật mình.
- Họng hay bị khô và khát
- Hơi thở bt, có lúc cảm thấy khó thở, hay thở dài
- Đại tiện: bình thường, có khi hơi lỏng
- Sinh lý: bt
- Sinh hoạt: thường ngày có gặp chuyện căng thẳng, bực bội
- Sắc mặt so với những người xung quanh như thế nào? Xám xịt, nhợt nhạt,

4. LƯỠI (xem vào sáng sớm lúc mới ngủ dậy chưa đánh răng)
- Màu sắc lưỡi: nhợt

5. KINH NGUYỆT (nữ):
Kì kinh kéo dài, k đều. Mỗi lần ra rất nhiều. K có máu thâm. Kinh đỏ tươi bt.
****Tóm tắt:cháu bị mệt mỏi kéo dài, suy nhược cơ thể đã mấy tháng nay. tối qua cháu có lỡ ra mưa tối về nằm ngủ thấy mồ hôi đầm đìa nên sáng dậy thấy đầu nặng, mỏi vai gáy, cháu có thử đánh cảm bằng trứng gà thì thấy dây bạc có màu xỉn xỉn đen đenn
Kính mong bác sĩ giúp cháu
 
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2015-03-05 11:03:42.0
Cơ thể e bị cảm lạnh vào sâu nội tạng rồi, khí huyết kém, máu lên não kém sinh mệt mỏi váng đầu khó ngủ nhưng lại ngủ ngà ngủ ngật, giảm trí nhớ...
E cắt 10 thang thuốc sau sắc uống :
Câu đằng 6g
Bán hạ 3g ( giã nhỏ bằng hạt đậu )
Cam thảo 3g
Đỗ trọng 6g
Cẩu tích 2g
Lạc tiên 6g
Thiên hoa phấn 1g
Đại táo 2 quả
Đương quy 3g.
sắc uống ngày 1 thang,sắc 3-4 lần
Cách sắc : cho vào xoong nhỏ nhất, đổ 250ml nước, đun sôi 2-3 phút, tắt bếp để 1 lúc rót uống nóng, uống lúc đói.
Chú ý :
- cắt đúng hàm lượng
- Không sắc kỹ, sắc kỹ sẽ giảm tác dụng
 
Reply with a quote
Replied by Yeudoi (Hội Viên)
on 2015-03-20 13:18:06.0
zạ thưa thầy, bây giờ e vẫn cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày, dù ban đêm rất khó ngủ. Đêm nằm tay tê nhức, rất khó chịu. ngủ thì hay bị giật mình, một tiếng động nhỏ cũng rùng mình, lùng bùng bên tai khó chịu kinh khủng luôn ạ.
Chỉ còn lại triệu chứng đó thôi ạ, còn lại đã ăn uống đc bình thường. Thầy cho e hỏi tay chân tê chức, run rẩy là triệu chừng của bệnh j hay là vẫn bị cảm ạ?
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2015-03-21 11:22:45.0
Là do sức khỏe của e yếu không đủ khí huyết nuôi dưỡng nên yếu và run, tê.
E đã uống thuốc chưa ?
 
Reply with a quote
Replied by Yeudoi (Hội Viên)
on 2015-03-21 12:36:40.0
Daj, e uống thuốc rồi ạ. và giờ là còn các triệu chứng trên đó ạ. đặc điệt là các đầu ngón tay run và tê lắm ạ
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2015-03-22 11:12:50.0
E uống hết chưa, nếu hết thì cập nhật tình hình cụ thể mới kê được đơn mới
 
Reply with a quote
Replied by Yeudoi (Hội Viên)
on 2015-03-23 04:11:57.0
Thứ thầy e uống hết rồi ạ.
Giờ e cảm thấy cơ thể cứ nhức mỏi, giấc ngủ thì rối loạn.
Có hôm trời lạnh thì e ngủ mê mệt, trời nắng lên là nằm trằn trọc, k thể ngủ được, các đầu ngón tay thì tê. Nhắm mắt lại thấy thần kinh căng thẳng lắm ạ, một tiếng động nhỏ, tiếng ng nói cũng rùng mình, khó chịu. Hai hốc mắt nhức mỏi, thâm quầng. Người thì phờ phạc
Vì sắp đến kì thi cử nên lo lắng k học được lắm ạ :(
Dạ thưa tình hình bệnh của e bây h là như nào ạ? Em có phải kiêng ra ngoài nhiều khôg ạ? E thấy lo lắng lắm ạ. Mong thầy giúp đỡ
E đi xét nghiệm máu k có vấn đề j ạ. Đại tiểu tiện cũng bình thường
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2015-03-23 10:26:11.0
Người e suy nhược nên vậy thôi, e cũng không cần phải kiêng đi lại mà cái kiêng nhất là tư tưởng thoải mái.
E cắt 10 thang thuốc sau sắc uống :
Câu đằng 6g
Bán hạ 3g ( giã nhỏ bằng hạt đậu )
Cam thảo 3g
Đỗ trọng 3g
bạch thược 1g
Lạc tiên 6g
Thiên hoa phấn 1g
Đại táo 2 quả
Đương quy 3g.
sắc uống ngày 1 thang,sắc 3-4 lần
Cách sắc : cho vào xoong nhỏ nhất, đổ 250ml nước, đun sôi 2-3 phút, tắt bếp để 1 lúc rót uống nóng, uống lúc đói.
Chú ý :
- cắt đúng hàm lượng
- Không sắc kỹ, sắc kỹ sẽ giảm tác dụng

 
Reply with a quote
Replied by Yeudoi (Hội Viên)
on 2015-03-25 21:47:45.0
Thưa thầy là uống ngày mấy lần ạ?
Ban đêm trời lạnh mà cơ thể e lại nóng và toát mồ hôi. Thế có j bẩ thường k ạ

 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2015-03-27 07:41:56.0
Ngày e uống 3-4 lần, sắc lần nào uống lần đó.
E bị như vậy là người hơi nóng
 
Reply with a quote
Replied by Yeudoi (Hội Viên)
on 2015-04-02 14:18:13.0
Thưa thầy, e đã uống xong thuốc. giờ e xin cập nhật tình hình như sau ạ:
Người đã bớt mệt, nhưng rất khó ngủ.
Buổi trưa k chợp mắt đc tí nào, cứ chập chờn, và căng thẳng.
Buối tối trằn trọc mãi mới ngủ đc, nhưng mộng và sáng dậy k dứt cơn được
Da dẻ xám xịt, mắt lờ đờ và rất mờ
Mấy hôm nay Hà Nội rất oi bức, khi ra đường e chỉ mặc bộ đồ mát thì hôm nay cảm thấy cơ thể ớn lạnh, nổi gai ốc thường xuyên. đặc biệt là đầu đau nhức, nhất là hai chân mày. e có bóp trán thì nó bị thâm giống như trúng gió
Em cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ và sh điều độ, nhưng nghĩ đến bệnh thì k tài nào vui vẻ đc. em rất buồn chán.
Thưa thầy là do thần kinh e bị suy nhược, sức khỏe yếu hay là bệnh cảm của e vẫn chưa khỏi?
Thầy bớt chút tg nói rõ bệnh cho e đỡ hoang mang được k ạ? làm sao để có giấc ngủ ngon ạ?
thang thuốc lần này thầy nêu rõ cách sắc và cách uống, và cho e xin địa chỉ bốc thuốc tốt đck ạ? EM xin cám ơn thầy!!!!
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org